MV đẹp và đời hơn

Nguyên Vân
Nguyên Vân
14/05/2022 06:29 GMT+7

Không chỉ có chuyện tình yêu nam nữ hay đồng giới, các MV gần đây khai thác nhiều đề tài gần gũi mà thật chạm và giàu sức gợi nơi người xem.

Đang chiếm “spotlight” trên các mạng xã hội lẫn… đời thực là MV Đi trong mùa hè của Đen Vâu, khi rất lâu rồi mới có một sản phẩm âm nhạc dành cho bóng đá, cho thể thao tạo nên nhiều cảm xúc (lẫn không ít tranh cãi) đến vậy. Đi trong mùa hè được Đen Vâu tung ra trước khai mạc SEA Games 31 không ngoài mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực để cổ vũ tinh thần thi đấu của các vận động viên.

Hình ảnh đầy năng lượng tích cực trong MV Đi trong mùa hè

NSCC

Không chỉ là ca khúc cổ động, bài hát được Đen viết (và đạo diễn bởi Hoàng Thành Đồng) mang đến 3 phần với những nội dung phong phú: cuộc đời thể thao của những cầu thủ, tuy gian truân nhưng đáng trân trọng; không khí xuống đường ăn mừng chiến thắng khi tất cả mọi người có cùng tiếng nói và niềm tự hào trong trái tim; tình yêu bóng đá của một gia đình nhỏ, khi đôi vợ chồng bông đùa nhau trước trận đấu. Dù có những ý kiến trái chiều trước ca từ của bản rap này, nhưng không thể phủ nhận sức lan tỏa tinh thần cổ vũ nồng nhiệt và truyền cảm hứng cho người yêu thể thao khi tất cả đang hướng về đội tuyển nước chủ nhà thời điểm này.

Cũng chạm đến cảm xúc người xem nhưng thu gọn đối tượng hơn là MV giàu sức lay động khi đề cập căn bệnh Alzheimer của nhạc Hứa Kim Tuyền và ca sĩ Cẩm Vân, Cece Trương: Một ngày tôi quên hết. Theo Hứa Kim Tuyền, anh viết ca khúc này từ những trải nghiệm của bản thân khi tiếp xúc với người bệnh Alzheimer (bệnh lý sa sút trí tuệ với biểu hiện suy giảm trí nhớ). Nhưng không dừng lại ở trải nghiệm cá nhân, bài hát nói đến cả sự quên lãng thường gặp ở những người lớn tuổi trong mọi gia đình xung quanh ta; và cả sự quên lãng vì nhiều lý do ở người trẻ. Ca khúc, vì thế, như một cầu nối để các thế hệ cùng ngồi xuống, chia sẻ cho nhau nghe về những gì mà người kia chưa hiểu, như nhắc nhở chúng ta trân trọng khoảng thời gian ở bên những người thương yêu.

Gần đây, những MV trong dự án Hoa (như Chân mây, Chơi vơi) của K-ICM kết hợp các ca sĩ cũng được đón nhận nhiều hơn, khi không đặc tả những tình yêu đơn thuần mà đặt cảm xúc con người trong tình yêu rộng lớn hòa vào thiên nhiên.Trong những MV này, K-ICM thường hóa thân thành nhân vật nho nhã hoặc một chàng nghệ sĩ yêu tự do, yêu đất trời; và cùng cuộc lãng du của anh, khán giả cũng được thưởng thức những thắng cảnh vừa nên thơ lãng mạn vừa hùng vĩ, choáng ngợp của VN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.