Mỹ: 46 con chó ăn thi thể của chủ vì bị bỏ đói

27/11/2015 11:01 GMT+7

Cảnh sát Mỹ vừa phát hiện một phụ nữ đã chết tại nhà và một phần thi thể đã bị bầy chó cưng ăn mất. Các nhà chức trách địa phương cho biết bà chủ nhà này nuôi 46 con chó.

Cảnh sát Mỹ vừa phát hiện một phụ nữ đã chết tại nhà và một phần thi thể đã bị bầy chó cưng ăn mất. Các nhà chức trách địa phương cho biết bà chủ nhà này nuôi 46 con chó. 
 

46 con chó đã ăn xác chết của chủ vì bị bỏ đói - Ảnh minh họa: Reuters

   
Khi bà chết, những con chó đã bị bỏ đói. Cảnh sát không thể bước vào nhà vì bầy chó đói quá hung dữ. Họ buộc phải bắn vào chúng để tìm đường đi vào, theo Mirror.
Người phụ nữ tử vong năm nay 65 tuổi, sống ở quận Van Buren County, bang Arkansas (Mỹ). Danh tính của bà không được tiết lộ. Cảnh sát cho biết khi còn sống bà nuôi đến 46 con chó trong nhà.
Nguyên nhân tử vong được xác định do bệnh viêm gan C. Virus gây bệnh có thể lây lan qua đường máu, chúng tấn công và phá hủy gan.
“Khi chúng tôi đến hiện trường, lũ chó lồng lộn rất hung dữ. Chúng tôi thậm chí không thể vào trong để kiểm tra, trong khi điều này lại rất cần thiết”, cảnh sát trưởng Scott Bradley ở quận Van Buren County cho biết.
Ban đầu, cảnh sát đã buộc phải nổ súng bắn 9 con chó để vào được trong nhà. Họ lo sợ lũ chó có thể đã bị nhiễm viêm gan B do ăn xác chủ.
Chuyên gia động vật Reta Tharp và một bác sĩ thú y được gọi đến để khống chế bầy chó. Tuy nhiên, ông bác sĩ sau đó đã bị chúng cắn.
“Chúng tôi đã cố gắng làm mọi thứ nhưng đều thất bại”, Tharp kể lại.
Cảnh sát buộc lòng phải bắn chết thêm 27 con khác để có thể xử lý vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.