Lực lượng Ukraine đã giáng một đòn nặng vào Hạm đội Biển Đen của Nga vào ngày 14.4.2022 khi đánh trúng soái hạm là tàu tuần dương tên lửa Moskva.
Theo tường thuật của báo New York Times, vào một ngày giữa tháng 4.2022, các sĩ quan hải quân Mỹ và Ukraine đang tiến hành phiên trinh sát thường lệ thì một “điều bất ngờ” xuất hiện trên màn hình radar của họ. Bài báo New York Times dẫn lại lời kể của một cựu sĩ quan cấp cao của Mỹ rằng: “Người Mỹ nói: ‘Ồ, đó là Moskva!’. Người Ukraine nói: ‘Ôi Chúa ơi. Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt’”.
Tàu tuần dương Moskva sau đó đã bị tấn công bằng tên lửa hành trình chống hạm Neptune do Ukraine sản xuất. Con tàu bị thiệt hại nặng, và sau đó đã bị đắm trong khi Nga tìm cách kéo tàu về cảng.

Kỳ hạm Moskva được nhìn thấy ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 2021
ẢNH: REUTERS
Theo New York Times, việc đánh chìm kỳ hạm Moskva phản ánh tình trạng bất ổn trong mối quan hệ Ukraine-Mỹ trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến.
Bài báo trên tờ New York Times viết: “Đối với người Mỹ, có sự tức giận, bởi vì người Ukraine thậm chí không hề báo trước; có sự ngạc nhiên khi Ukraine sở hữu tên lửa có khả năng tiếp cận con tàu; và có cả sự hoảng loạn, bởi vì chính quyền [cựu Tổng thống] Biden không có ý định cho phép người Ukraine tấn công một biểu tượng mạnh mẽ của sức mạnh Nga như vậy”.
Hé lộ ‘thâm cung bí sử’ dính líu sâu rộng của Mỹ vào xung đột Ukraine
Hải quân Ukraine sau đó đã phản bác bài báo trên tờ New York Times. Người phát ngôn của hải quân Dmytro Pletenchuk phủ nhận thông tin Ukraine đã nhận được tọa độ của tàu tuần dương Moskva từ Mỹ, cũng như được kỳ vọng sẽ báo trước với Mỹ về các cuộc tấn công như vậy.
Bình luận (0)