Vũ Phương bồi hồi nhớ về quãng thời gian cách đây 7 năm, khi anh tham gia Hãy nghe tôi hát. Trong tập 3 của chương trình này, anh từng nhận được một đề bài hóc búa từ đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân: Hóa thân thành một chàng thư sinh nghèo, nho nhã trên đường lên kinh ứng thí. Yêu cầu khắt khe đặt ra là trang phục phải cực kỳ đơn giản, không được lấp lánh như đồ diễn thông thường, và bắt buộc phải mang tông màu áo xi măng cũ.
Ký ức khó quên của Vũ Phương
Vũ Phương trải lòng về chặng đường làm nghề trong Kỷ niệm thanh xuân
Ảnh: NSX
Chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa là đến giờ bấm máy, việc tìm kiếm một thiết kế vừa vặn, đúng màu, đúng tinh thần nhân vật dường như là một nhiệm vụ bất khả thi. Trong khoảnh khắc bối rối, anh nhấc máy gọi cho nhà thiết kế Nhật Dũng. Dù không có sẵn màu vải yêu cầu, nhưng thấu hiểu sự tình gấp rút của đàn em, nhà thiết kế đã lập tức xắn tay áo, đích thân ra chợ lùng sục mua vải, tự tay cắt may, thiết kế và thậm chí tỉ mỉ tìm kiếm thêm một chiếc khăn mấn đội đầu cho chuẩn tạo hình. Ngay chiều hôm sau, ca sĩ Vũ Phương đã có trong tay bộ trang phục đúng như yêu cầu.
Điều khiến nam ca sĩ nghẹn ngào nhớ mãi là nhà thiết kế Nhật Dũng đã từ chối nhận cát sê, anh làm tất cả chỉ vì lòng quý mến dành cho một ca sĩ trẻ tâm huyết. Khoác lên mình chiếc áo đong đầy tình cảm ấy, Vũ Phương như được tiếp thêm sức mạnh để thăng hoa trên sân khấu. Chiếc áo dài ấy đã đồng hành cùng anh, trở thành một phần không thể thiếu làm nên chiến thắng năm đó.
Kể từ ngày Nhật Dũng rời cõi tạm, ca sĩ Vũ Phương vẫn cẩn thận cất giữ 4, 5 bộ áo dài được cố nhà thiết kế tặng riêng như những báu vật vô giá. Hãy nghe tôi hát cũng là một dấu ấn trong chặng đường làm nghề của Vũ Phương.
Còn nhớ trong đêm chung kết, anh chọn ca khúc Đèn khuya của Lam Phương và Nghìn trùng xa cách của Phạm Duy, chinh phục ban giám khảo để giành thành tích quán quân chung cuộc. Thế nhưng, hào quang không chỉ mang đến niềm vui mà còn đi kèm với vô vàn áp lực. Anh thẳng thắn thừa nhận khi vinh quang đến, đôi vai của người nghệ sĩ cũng trở nên "nặng nề" hơn rất nhiều.
Vũ Phương thừa nhận "nếu từ chối âm nhạc, tôi không còn gì"
Ảnh: NSX
Để không phụ lòng kỳ vọng của những người đã yêu thương và bình chọn cho mình, thay vì ngủ quên trên chiến thắng, ca sĩ Vũ Phương chọn cách lùi lại một nhịp để mài giũa bản thân. Anh miệt mài luyện thanh, cải thiện kỹ năng trình diễn. Đặc biệt, trong khoảng 3 năm trở lại đây, nam ca sĩ quyết định tạo ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp: tập sáng tác và tự hát những ca khúc của riêng mình.
Với nam ca sĩ, đây là một nước cờ đầy bản lĩnh. Thay vì tiếp tục cover và chịu sự so sánh với các thế hệ đi trước, Vũ Phương muốn tự tay viết nên câu chuyện của chính mình. "Ca khúc mình tự viết ra, mình hiểu nó như thế nào. Khán giả nghe sẽ chỉ có cảm nhận là thích hoặc không thích, chứ không còn sự so sánh nữa", anh bộc bạch. Quyết định tự làm mới mình này chính là cách anh chứng minh sự bền bỉ, không ngừng nỗ lực để chinh phục cả những khán giả khó tính nhất bằng chính nội lực của bản thân.
Hành trình nghệ thuật chưa bao giờ là một con đường trải đầy hoa hồng, ở đó có mồ hôi, có những giọt nước mắt áp lực và cả những sự hi sinh thầm lặng. Thế nhưng, với Vũ Phương, cứ kiên trì và nỗ lực hết sức thì trái ngọt chắc chắn sẽ đến.
Khi được hỏi về động lực bước tiếp, nam ca sĩ tâm sự: "Hơn ai hết, bản thân mình biết mình cần gì, muốn gì và thích điều gì. Con đường nghệ thuật ca hát đã gắn bó với Phương suốt cả cuộc đời, Phương không thể nào từ chối nó. Nếu Phương từ chối nó, Phương sẽ không còn gì bên cạnh mình hết".
Với quán quân Hãy nghe tôi hát, âm nhạc không đơn thuần là một cái nghề để mưu sinh hay tìm kiếm danh vọng, mà là một người bạn tri kỷ, một lẽ sống mà anh nguyện gắn bó cho đến hơi thở cuối cùng.
Bình luận (0)