Nam chính 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' là ai?
Không ồn ào, kịch tính, nhiều nước mắt như các phim ra rạp mùa tết như Thỏ ơi!, Nhà bà tôi một phòng, Báu vật trời cho..., tác phẩm điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi chinh phục khán giả bằng thước phim nhẹ nhàng, giàu âm nhạc cùng câu chuyện ước mơ của người trẻ.

Trần Doãn Hoàng, nam chính của phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi, từng chật vật làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống
Ảnh: FBNV
Nếu Mộng Hoài (diễn viên Kim Khánh) là cô gái đầy hoài bão, mơ mộng, luôn muốn bạn trai sống với đam mê sáng tạo nghệ thuật thì Minh Hiếu (Trần Doãn Hoàng) lại là chàng trai thực tế, bị bủa vây bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền. Anh sẵn sàng gác lại ước mơ sáng tác truyện tranh để làm nghề vẽ thuê. Chính mâu thuẫn về định hướng cuộc sống khiến mối quan hệ của cặp đôi gặp nhiều thử thách.
Đây cũng là bộ phim đầu tiên Trần Doãn Hoàng được đóng vai chính sau 8 năm theo đuổi nghệ thuật. Thừa nhận việc tốt nghiệp Trường đại học Ngoại thương Hà Nội là cơ hội để có thu nhập ổn định, nhưng Trần Doãn Hoàng cho hay nghệ thuật mới là thứ khiến cuộc sống của mình có ý nghĩa. Nam diễn viên sinh năm 1994 từng chạnh lòng nhìn bạn bè đồng trang lứa kiếm hàng ngàn USD mỗi tháng, nhưng đã không bỏ cuộc, bền bỉ tham gia nhiều dự án như Nắng lên bên mẹ, Hoa nhài, Con đường có mặt trời, Cậu Vàng…
Nam chính 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi': Từng nghĩ chạy xe ôm công nghệ, không dám ăn cơm 30 ngàn
Bình luận (0)