Mạc Trung Kiên chia sẻ trước The Face Vietnam 2018, anh bước vào nghệ thuật với nhiều sự tò mò, nhưng chưa hiểu hết về nghề. Đến khi trở thành quán quân cuộc thi, anh nhận được sự chú ý, sự kỳ vọng và những cơ hội mới. Tuy nhiên, đi kèm đó là những áp lực…
“Tôi bắt đầu hiểu rằng đăng quang chỉ là một khoảnh khắc, còn giữ được vị trí của mình trong nghề mới là một hành trình dài”, người mẫu 9X trải lòng.
Sự thay đổi của Mạc Trung Kiên

Mạc Trung Kiên ghi điểm bởi vẻ ngoài điển trai, từng giành quán quân The Face Vietnam 2018
Ảnh: NVCC
Sau 8 năm bước ra từ cuộc thi, Mạc Trung Kiên nhận ra rằng không phải lúc nào cũng chứng minh mình đang ở đâu, nhưng quan trọng là bản thân có trưởng thành hơn so với trước hay không. “Và có lẽ chính những lúc không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng vỗ tay, tôi lại học được nhiều nhất về nghề và về chính mình”, anh chia sẻ.
Khác với hình ảnh bản lĩnh trên sàn diễn, Mạc Trung Kiên thừa nhận bản thân hướng nội trong cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, trong hành trình đó, anh không tránh khỏi những phút hoang mang.
“Có những giai đoạn tôi tự hỏi: “Mình đang đi đúng hướng chưa? Mình còn phù hợp với nghề này không?”. Nhưng càng trưởng thành tôi càng hiểu rằng hoang mang không có nghĩa là mình thất bại. Đôi khi nó chỉ là dấu hiệu cho thấy mình đang bước sang một giai đoạn mới”, học trò Thanh Hằng cho hay.


Mặc Trung Kiên cố gắng để mọi người nhớ đến bởi cả một hành trình, chứ không chỉ bởi một chiếc cúp quán quân
Ảnh: NVCC
Từ chiêm nghiệm đó, Mạc Trung Kiên không gây áp lực cho bản thân mà dành thời gian quan sát và tiếp tục làm nghề. Anh nói: “Tôi nghĩ người trưởng thành không phải là người không bao giờ lạc hướng, mà là người biết cách tự tìm lại hướng đi cho mình”.
Khi được hỏi về điều sợ hãi nhất, Mạc Trung Kiên thẳng thắn chia sẻ: “Là một ngày mình không còn yêu nghề nữa”. Theo anh, khi hoạt động nghệ thuật, thất bại hay sự lãng quên là điều không thể kiểm soát, nhưng “nếu một ngày tôi bước lên sân khấu mà không còn cảm xúc, đứng trước ống kính mà không còn muốn cố gắng, thì lúc đó tôi nghĩ mình mới thật sự mất đi một điều quan trọng”.
Học trò Thanh Hằng bộc bạch những ngày đầu sau khi giành quán quân The Face Vietnam, anh từng nghĩ chỉ cần đẹp, diễn tốt và có danh hiệu thì mọi thứ sẽ tự nhiên thuận lợi. Tuy nhiên sau đó, anh nhận ra showbiz không chỉ cần người có ngoại hình mà cần người biết làm và tồn tại với nghề.

Nam người mẫu được bà Trang Lê đánh giá cao về sự bền bỉ, nỗ lực trong nghề
Ảnh: NVCC
“Tôi phải học rất nhiều thứ, từ cách làm việc với ê kíp, cách ứng xử trước truyền thông, cách xuất hiện trước công chúng, cách nhận lời khen nhưng cũng phải biết đối diện với những lời không hay. Có những bài học tôi học được từ người khác, nhưng cũng có những bài học phải tự mình trải qua mới hiểu. Sau 8 năm, tôi thấy điều thay đổi lớn nhất không phải là ngoại hình hay công việc, mà là cách tôi nhìn nghề”, anh nói.
Theo Mạc Trung Kiên, chính Thanh Hằng và Trang Lê là người truyền cảm hứng khi anh hoạt động trong lĩnh vực showbiz. Thậm chí, nam người mẫu khẳng định nếu không có họ, sẽ không có anh của hiện tại.
Về danh xưng “mỹ nam” mà một số khán giả dành tặng, Mạc Trung Kiên trân trọng nhưng không muốn tự nhận về mình. Bởi anh quan niệm: “Tôi thích để khán giả gọi tôi với những cái tên thân thương hơn. Còn việc của tôi là tiếp tục làm tốt hơn ngày hôm qua. Sau 8 năm, điều tôi tự hào nhất không phải là mình từng đăng quang The Face Vietnam, mà là mình vẫn còn ở đây, vẫn yêu nghề và vẫn muốn bước tiếp”.
Bình luận (0)