Nam sinh 10 năm cõng bạn đỗ bác sĩ nội trú Y Hà Nội

Quý Hiên
Quý Hiên

Nam sinh 10 năm cõng bạn đi học quê Thanh Hóa từng truyền cảm hứng mạnh mẽ trên truyền thông đã tự viết tiếp ước mơ cho mình: đỗ bác sĩ nội trú Trường đại học Y Hà Nội.

Trong "cơn bão" truyền thông từ sự kiện Match Day 2026 của Trường ĐH Y Hà Nội, có một gương mặt rất đỗi ưu tú dù anh không xuất hiện trong tốp "tinh hoa của tinh hoa": bác sĩ Ngô Văn Hiếu, cựu sinh viên Trường đại học Y dược Thái Bình. 

Hiếu là chàng trai từng truyền cảm hứng mạnh mẽ trên truyền thông cách đây 6 năm với câu chuyện 10 năm cõng bạn đến trường nay đã chính thức ghi tên mình vào danh sách trúng tuyển bác sĩ nội trú Trường đại học Y Hà Nội.

Nam sinh 10 năm cõng bạn viết tiếp ước mơ bác sĩ nội trú Y Hà Nội - Ảnh 1.

Ngô Văn Hiếu (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn học đại học ở Trường đại học Y dược Thái Bình trong ngày Match Day 2026 Trường đại học Y Hà Nội

ẢNH: NVCC

Cũng vào quãng thời gian này cách đây 6 năm, trên báo chí và mạng xã hội tràn ngập câu chuyện "cổ tích giữa đời thường" của đôi bạn xứ Thanh 10 năm cõng nhau đến trường cùng bước vào đại học. Đó là Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh, cựu học sinh Trường THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hóa.

Hồi ấy, Nguyễn Tất Minh, nam sinh bị khuyết tật vận động đã đỗ ngành khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội. Còn Ngô Văn Hiếu đỗ ngành y khoa Trường đại học Y dược Thái Bình.

Sau khi biết Hiếu đỗ Y Thái Bình bằng nguyện vọng 2, do trượt nguyện vọng 1 là Y Hà Nội (chỉ thiếu 0,25 điểm), trong dư luận xuất hiện một làn sóng ý kiến cho rằng Trường đại học Y Hà Nội nên có một suất tuyển đặc cách với một thí sinh có nhân cách cao đẹp như Hiếu.

Nam sinh 10 năm cõng bạn viết tiếp ước mơ bác sĩ nội trú Y Hà Nội - Ảnh 2.

Bức ảnh nam sinh 10 năm cõng bạn một thời ngập tràn trên không gian mạng

ẢNH: LAM SƠN

Thời điểm đó, lãnh đạo Trường đại học Y Hà Nội cho biết nhà trường rất cảm phục em Hiếu, nhưng quy chế tuyển sinh không cho phép đặc cách xét tuyển em. Nhưng chính Hiếu, trước đó cũng khẳng định anh không có nhu cầu được xét tuyển đặc cách.

Nhắc lại kỷ niệm này, Hiếu cho biết bản thân thấy thật may mắn vì cuối cùng đã bước chân vào được giảng đường mơ ước - Trường đại học Y Hà Nội, bằng khả năng của chính mình.

"Thời gian đầu học đại học, tôi chưa dám nghĩ sau này mình sẽ thi vào bác sĩ nội trú Trường đại học Y Hà Nội. Đến năm thứ 5, tôi mới hạ quyết tâm chuẩn bị cho kỳ thi. Kết thúc học kỳ cuối cùng ở trường đại học là tôi về quê đóng cửa ôn thi. Ngày Trường đại học Y dược Thái Bình tổ chức phát bằng tốt nghiệp tôi cũng không đến nhận được. Tôi biết, với nghề bác sĩ, người ta chỉ có thể giỏi lên nhờ dựa vào thực lực", Hiếu tâm sự.

Lòng y đức nuôi dưỡng từ gian khó

Chia sẻ với Thanh Niên, Hiếu cho biết nguyện vọng 1 của anh là nhãn khoa, nguyện vọng 2 là hồi sức cấp cứu, nhưng đến lượt Hiếu thì các chuyên ngành này đều hết chỉ tiêu. 

"Thật may, nguyện vọng 3 là chẩn đoán hình ảnh (25 chỉ tiêu) thì vẫn còn 3 suất khi đến lượt tôi. Tuy không phải là nguyện vọng tôi mong muốn nhất nhưng cũng là một chuyên ngành rất phù hợp với tôi", Hiếu chia sẻ.

Thực ra với hơn 1.000 thí sinh đăng ký dự thi, thứ hạng 293 của Hiếu cũng đã thuộc nhóm 30% điểm cao nhất. Nếu trượt chẩn đoán hình ảnh, Hiếu sẽ chuyển sang chuyên ngành nội, một chuyên ngành cũng rất được nhiều bác sĩ yêu thích, khi đó cũng đang còn rất nhiều chỉ tiêu.

Nam sinh 10 năm cõng bạn viết tiếp ước mơ bác sĩ nội trú Y Hà Nội - Ảnh 3.

Bức ảnh Ngô Văn Hiếu đến dự lễ tốt nghiệp đại học của Nguyễn Tất Minh năm 2025 ở Đại học Bách khoa Hà Nội được Hiếu chọn làm ảnh đại diện trên tài khoản cá nhân

ẢNH: THÚY NGA

Hiếu cho biết, từ bé trong anh chỉ có ước mơ duy nhất là trở thành bác sĩ. Nhưng bố mẹ anh chỉ là những nông dân, công nhân, nên ban đầu anh không dám nói ra. Từ năm lớp 10, tự thấy mình học cũng tốt nên mới dám "công khai theo đuổi" ước mơ.

"Mơ trở thành bác sĩ vì nghĩ nghề đó cứu giúp được những người khó khăn mà chẳng may bị đau ốm, sau này biết thêm là phải học thật giỏi mới đỗ, chứ cũng chưa biết những nỗi vất vả của ngành y. Khi học ở Y dược Thái Bình, bắt đầu vào bệnh viện, rồi đi trực đêm, thì mới biết là nó cực khổ thế nào", Hiếu nói.

Tuy nhiên, Hiếu chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ nghề, dù đôi lúc cũng sốt ruột vì cứ phải "ăn bám" bố mẹ mãi. Bạn bè ra trường đi làm, có người còn lập gia đình rồi, mà mình vẫn còn học, trước mắt lại sẽ học thêm 3 năm nữa. 

"Hồi mới đi học lâm sàng, những ca trực đêm mệt mỏi đôi lúc cũng làm tôi nản lòng. Nhưng cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy bệnh nhân từ lúc đau ốm đến khi khỏe mạnh xuất viện đã trở thành nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua", Hiếu kể.

Cũng may trong suốt 6 năm học đại học Hiếu được Trường đại học Y dược Thái Bình miễn học phí. Với khoản học phí bác sĩ nội trú 3 năm tới, Hiếu đang nghĩ tới phương án vay tín dụng sinh viên để trang trải. Sẽ chỉ phải nhờ bố mẹ tiếp tục "nuôi" khoản ăn, ở hàng ngày.

Cổ tích giữa đời thực vẫn tiếp diễn

Dù mỗi người đã chọn một con đường riêng, tình bạn sâu đậm giữa Hiếu và Minh vẫn bền chặt như ngày nào. Minh hiện đã có công việc ổn định tại một công ty ở Thanh Hóa, hằng ngày được bố đưa đón.

Mỗi khi có dịp về quê, hai anh em vẫn rủ nhau đi cắt tóc, trò chuyện và sẻ chia về cuộc sống. Hiếu chở Minh bằng xe máy, chỉ phải cõng bạn trên những đoạn đường xe không thể vào được.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.