Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 9.10, tại địa bàn TP.Đông Hà (Quảng Trị) có trời mưa rất to. Em L.V.S (học sinh trường THPT Lê Lợi, TP.Đông Hà) thời điểm trên đang điều khiển xe máy chở một người bạn đi qua một cống nước gần trường THCS Phan Đình Phùng (KP.4, P.Đông Lễ, TP,Đông Hà). Lúc này, nước ở cống nước dâng cao, tràn ra cả đoạn đường, chiếc xe máy cùng với S. đã bị dòng nước cuốn xuống miệng cống. Người bạn ngồi phía sau thoát nạn và chạy đi kêu cứu.
|
[VIDEO] Hàng trăm người suốt đêm tìm nam sinh bị cuốn vào cống nước
|

tin liên quan
Nữ sinh bị nước cuốn trôi xuống miệng cống mất tíchTrên đường đi học về, hai nữ sinh lớp 11 bị nước mưa cuốn trôi vào miệng cống. Một em may mắn bám vào chiếc xe máy và được người dân tới cứu, em còn lại lọt vào miệng cống, mất tích.
|
Người thân và lực lượng chức năng trắng đêm tổ chức tìm kiếm em S. nhưng chưa có kết quả.
|
Ngay trong đêm 9.10, mặc dù mưa rất to, nước vẫn chảy mạnh nhưng người thân, lực lượng thuộc Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Quảng Trị), Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã quần thảo quanh khu vực. Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

tin liên quan
Bé 11 tuổi bị nước cuốn tử vong: Cảnh báo nguy hiểm ở mương hở thoát nướcTuyến đường bé Trường bị nước cuốn tử vong nằm trong Cụm công nghiệp Thiện Tân - Thạnh Phú, được 4 công ty trên tuyến đường đã góp tiền lu lèn đường, làm mương thoát nước dạng hở.
Nhưng mãi đến 2 giờ cùng ngày (10.10), nhà chức trách mới tìm thấy chiếc xe máy của S. điều khiển vướng vào một bụi cây gần đó còn S. thì vẫn chưa thấy đâu.
Bình luận (0)