Nam sinh 'giết nữ sinh, bỏ thi thể trong thùng xốp' lãnh 12 năm tù

Bị cáo Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), nam sinh giết chết bạn học, bỏ thi thể vào thùng xốp ở chung cư Hà Đô, nhận 12 năm tù giam.

Ngày 9.8, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm vụ án giết nữ sinh bỏ xác trong thùng xốp ở chung cư Hà Đô đối với bị cáo Nguyễn Phạm Quốc Bình về 2 tội "giết người”, “cướp tài sản”.
Theo đó, tòa tuyên phạt Bình 12 năm tù về tội “giết người”, 2 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt 2 tội danh “giết người”, “cướp tài sản” là 14 năm tù.
Tuy nhiên, tại thời điểm phạm tội, bị cáo Bình chưa đủ 16 tuổi, theo Bộ luật Hình sự 2015 quy định nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù nên HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Phạm Quốc Bình 12 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo và gia đình bị cáo phải bồi thường hơn 210 triệu đồng cho gia đình người bị hại.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Thu Hằng (15 tuổi, ngụ chung cư Hà Đô) và Bình quen biết nhau từ trước vì học chung trường THCS.
Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12.1.2017, Bình đến chung cư của Hằng để chơi. Đến tầng 6 chung cư, thấy Hằng vừa đi vừa bấm điện thoại, Bình nảy sinh ý định cướp điện thoại của Hằng nên tiến đến giật điện thoại của Hằng nhưng bị Hằng giằng lại.
Phiên xử ngày 9.8 Ảnh: Phan Thương
Bình liền giật lấy cây chống cửa bằng đá đánh 4 phát liên tiếp vào đầu Hằng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Bình lấy điện thoại và 500.000 đồng từ nạn nhân rồi bỏ đi. Sợ bị phát hiện, Bình quay lại hiện trường lau vết máu nhưng thi thể vẫn để nguyên.
Gia đình Hằng không thấy con đi học về, liền đi trình báo Công an. Công an triệu tập Bình nhưng bị cáo khai chỉ chở Hằng đi học về, còn Hằng đi đâu, làm gì thì không biết.
Lo sợ bị Công an phát hiện, Bình lên kế hoạch mua thùng xốp, quay lại hiện trường, bỏ thi thể nạn nhân vào và dán kín lại. Sau đó, bị cáo thuê xe ba gác chở thùng xốp đi và nói với nhân viên bảo vệ là dọn đồ chuyển nhà cho dì.
Thấy khả nghi, bảo vệ mở thùng xốp ra kiểm tra thì phát hiện thi thể nữ sinh liền báo công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.