
Phan Vũ Nhật Vinh viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân 2027
ẢNH: CÔNG AN XÃ BÌNH CHƯƠNG
Tình nguyện thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân vì muốn cống hiến
Phan Vũ Nhật Vinh (23 tuổi), sinh viên ngành kỹ thuật máy tính và điện tử, Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử, Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (ĐH Đà Nẵng), dự kiến tốt nghiệp vào tháng 10.2026. Thay vì chờ được gọi thực hiện nghĩa vụ sau khi tốt nghiệp, vào ngày 5.8 vừa qua, Vinh chủ động đến Công an xã Bình Chương (Quảng Ngãi) viết đơn đăng ký tình nguyện thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2027.
Sau khi tìm hiểu về điều kiện tuyển chọn, môi trường sinh hoạt, học tập và rèn luyện, Vinh nhận thấy đây là cơ hội để bản thân được thử sức trong một môi trường mới, đồng thời có thêm cơ hội rèn luyện và đóng góp sức trẻ.
"Em quyết định chủ động viết đơn đăng ký tình nguyện thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2027 thay vì chờ được gọi. Với em, đây không chỉ là một lựa chọn cho bản thân mà còn là mong muốn được đóng góp một phần sức trẻ cho quê hương và Tổ quốc", Vinh chia sẻ.
Ước mơ được khoác lên mình bộ cảnh phục công an nhân dân cũng đã hình thành trong Vinh từ khi còn nhỏ. Theo nam sinh, sự yêu mến ấy bắt đầu từ những hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi trong đời sống, từ công việc giữ gìn an ninh, trật tự đến việc giúp đỡ người dân.
Vinh hiểu rằng thời điểm mình viết đơn cũng là lúc đứng trước một lựa chọn quan trọng. Sau khi tốt nghiệp, em có thể tìm một công việc đúng chuyên ngành, bắt đầu tích lũy kinh nghiệm và xây dựng sự nghiệp như nhiều bạn bè đồng trang lứa.
"Sau khi tốt nghiệp, em hoàn toàn có thể tìm một công việc đúng với chuyên ngành mình đã học và bắt đầu con đường nghề nghiệp. Tuy nhiên, em nghĩ tuổi trẻ có những cơ hội nếu mình không lựa chọn thì có thể sẽ khó có lần thứ hai", Vinh nói.
Với nam sinh 23 tuổi, thực hiện nghĩa vụ không đồng nghĩa với việc từ bỏ những kế hoạch cá nhân. Em xem đây là một khoảng thời gian có ý nghĩa trong hành trình trưởng thành.
"Em muốn dành một khoảng thời gian trong tuổi trẻ để thực hiện nghĩa vụ, rèn luyện bản thân và đóng góp cho cộng đồng. Em không nghĩ mình đang bỏ lại những dự định cá nhân. Em chỉ đang lựa chọn thực hiện một việc mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa ở thời điểm này", Vinh tâm sự.

Vinh mong muốn được rèn luyện, phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu đủ điều kiện được tuyển chọn
ẢNH: VINH CUNG CẤP
Từ giảng đường công nghệ đến môi trường kỷ luật
Là sinh viên ngành kỹ thuật máy tính và điện tử, Vinh đã quen với môi trường học tập gắn với công nghệ. Vì vậy, em ý thức rằng nếu được tuyển chọn, việc chuyển sang môi trường công an nhân dân sẽ đòi hỏi bản thân phải thích nghi với nhiều điều mới.
"Em nghĩ khó khăn đầu tiên sẽ là việc thích nghi với môi trường sinh hoạt và kỷ luật khác hoàn toàn so với cuộc sống sinh viên. Em cũng đã quen với việc học tập và làm việc trong lĩnh vực công nghệ, nên khi bước vào một môi trường có yêu cầu cao về thể lực, tác phong và tính kỷ luật, chắc chắn em sẽ có những điều chưa quen", Vinh nói.
Tuy nhiên, nam sinh không xem sự khác biệt ấy là lý do để e ngại. Ngược lại, đây chính là một trong những điều khiến em muốn thử sức.
"Em nghĩ khó khăn cũng chính là lý do em muốn thử sức. Em sẽ cố gắng lắng nghe, học hỏi và bắt đầu từ những điều nhỏ nhất để thích nghi dần với môi trường mới", Vinh chia sẻ.
Nếu được tuyển chọn, Vinh mong muốn trước hết rèn luyện tính kỷ luật và khả năng chịu trách nhiệm với công việc. Em cũng kỳ vọng cải thiện thể lực, sự kiên trì và khả năng làm việc trong tập thể.
"Điều quan trọng nhất không phải là mình thay đổi hoàn toàn thành một con người khác, mà là trở thành một phiên bản trưởng thành, bản lĩnh và có trách nhiệm hơn của chính mình", Vinh nói.
Quyết định của Vinh nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Theo Vinh, ban đầu, cha mẹ có phần lo lắng bởi môi trường công an nhân dân khác với cuộc sống sinh viên mà em đã quen thuộc. Nhưng sau khi nghe con trai chia sẻ, gia đình tôn trọng lựa chọn và động viên em nếu đã quyết định thì phải nghiêm túc, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Với Vinh, sự đồng hành của gia đình là nguồn động viên để em vững tin hơn với lựa chọn của mình.
Ở tuổi 23, Vinh cho rằng mỗi người trẻ đều có những mục tiêu và thời điểm lựa chọn khác nhau. Bản thân em cũng mong muốn có công việc, thu nhập và sự nghiệp ổn định. Nhưng bên cạnh những mục tiêu ấy, em muốn tuổi trẻ của mình có thêm một dấu mốc gắn với trách nhiệm cộng đồng và Tổ quốc.
"Em nghĩ tuổi trẻ không chỉ được đo bằng việc mình đạt được gì cho bản thân, mà còn bằng việc mình đã làm được gì có ý nghĩa cho cộng đồng và đất nước", Vinh bày tỏ.
Vinh không cho rằng câu chuyện của mình quá đặc biệt và cũng không mong những người trẻ khác phải lựa chọn giống mình. Với em, điều quan trọng là mỗi người cần suy nghĩ nghiêm túc trước những quyết định của tuổi trẻ.
"Nếu có một ước mơ, một lý tưởng hoặc một việc mình tin rằng có ý nghĩa, thì hãy mạnh dạn lựa chọn và cố gắng thực hiện nó", Vinh nói.
Nếu đủ điều kiện và được tuyển chọn, Vinh muốn hoàn thành tốt thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, xem đó là một dấu mốc đáng nhớ trong tuổi trẻ, nơi em được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn.
Bình luận (0)