Nam sinh 'xương thủy tinh' 50 lần gãy xương nuôi ước mơ thành kỹ sư tin học

29/06/2023 09:02 GMT+7

Mặc dù bị khuyết tật bẩm sinh nhưng ông Nguyễn Văn Chung vẫn nỗ lực đưa con mắc bệnh "xương thủy tinh" đến điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 bằng chiếc xe 3 bánh, mong giúp con hoàn thành ước mơ trở thành kỹ sư tin học.

Hai bố con mắc xương thủy tinh đưa nhau đến điểm thi

Sáng 29.6, các thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại điểm thi Trường THCS Đông Ngạc (P.Đông Ngạc, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hàng trăm học sinh, phụ huynh có mặt từ sớm.

Nam sinh mắc xương thủy tinh 20 năm nuôi ước mơ thành kỹ sư tin học - Ảnh 1.

Hai bố con ông Chung đi xe 3 bánh đến điểm thi Trường THPT Thụy Phương

ĐÌNH HUY

Trong số hàng trăm phụ huynh và học sinh có mặt tại điểm trường này, nổi bật nhất là ông Nguyễn Hữu Chung (60 tuổi, trú Q.Bắc Từ Liêm) và con trai Nguyễn Hữu Chính (20 tuổi, học sinh Trường THPT Thụy Phương). Cả hai người đến điểm thi bằng chiếc xe 3 bánh cho người khuyết tật vì cùng mắc bệnh "xương thủy tinh" bẩm sinh.

Ngay sau khi xuống xe, Chính được các tình nguyện viên cõng lên phòng thi. Bên ngoài, ông Chung chọn chỗ để xe ngồi đợi con và liên tục dõi mắt về phía cổng trường.

Ngay sau khi dừng xe, Chính được các tình nguyện viên cõng đến phòng thi

ĐÌNH HUY

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Chung cho biết cảm thấy hạnh phúc dù mình là người khuyết tật nhưng vẫn có thể đưa con đến trường thi.

Ông Chung tâm sự, bản thân bị mắc xương thủy tinh bẩm sinh, căn bệnh thường xuyên bị gãy xương khiến cơ thể chịu nhiều đau đớn. Cho đến bây giờ ông cũng không nhớ mình đã bị gãy xương bao nhiêu lần.

Hai bố con mắc bệnh xương thủy tinh nuôi giấc mơ vào đại học

"Trước đây, tôi cũng tự ti lắm nhưng sau này xác định bệnh tật theo mình suốt đời nên phải cố gắng. Năm gần 40 tuổi, tôi có duyên vợ chồng và có con trai. Tuy nhiên, vợ chồng tôi đã sốc nặng khi con trai cũng mắc chứng bệnh như tôi. Nhưng chúng tôi phải vượt qua", ông Trung nhớ lại.

Ước mơ thành kỹ sư tin học

Lớn lên, dù trong người mắc bệnh bẩm sinh nhưng Chính là người có nghị lực. "Nó rất hiếu kỳ, hay nghịch và khám phá, có lần cháu nghịch ngợm bị điện giật suýt mất mạng nên tôi nghỉ việc làm điện ở nhà để phụ vợ cơm nước", ông Chung nói và cho hay, hiện tại vợ ông là lao động chính trong gia đình.

Ông Chung ngồi trên xe nhìn con trai được cõng vào điểm thi

ĐÌNH HUY

Theo ông Chung, việc bị khuyết tật khiến cả 2 bố con khó khăn trong di chuyển, việc đi lại trong nhà của ông phải dựa vào đôi tay và chiếc ghế. Hàng ngày, ông chở con đến trường học bằng xe ba bánh. Con trai ông lớn lên thì đi bằng xe lắc tay. Cách đây hơn 1 năm, vợ chồng gom góp và vay mượn mua được chiếc xe ba bánh chạy bằng điện giá 18 triệu đồng để Chính đến trường.

Nam sinh mắc xương thủy tinh 20 năm nuôi ước mơ thành kỹ sư tin học - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Chung

ĐÌNH HUY

"Từ nhỏ đến giờ, con trai tôi bị gãy xương hơn 50 lần và thường xuyên phải bó bột, chịu nhiều đau đớn. Tuy nhiên, cháu vẫn nỗ lực học tập và đam mê tin học, nên được cô giáo tặng một bộ máy tính để học tập", ông Chung nói.

Người bố 60 tuổi cũng chia sẻ thêm, con có lực học trung bình khá, kết thúc 12 năm đèn sách, Chính muốn nộp nguyện vọng vào Khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Mỏ - Địa chất để hoàn thành ước mơ làm kỹ sư tin học.

Nam sinh mắc xương thủy tinh 20 năm nuôi ước mơ thành kỹ sư tin học - Ảnh 5.

Người bố hạnh phúc vì thấy sự nỗ lực của con trai

ĐÌNH HUY

"Tôi thì mong con luôn cố gắng để sau này có cuộc sống tốt đẹp, lo cho chính bản thân mình", ông Chung xúc động nói và cho hay, trong ngày đầu tiên, con trai ông làm được bài thi ngữ văn, còn môn Toán thì "làm tạm được".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.