Nam thiếu niên nghèo đi bộ từ Hà Nội về Lào Cai được công an giúp đỡ

02/09/2021 17:54 GMT+7

Hết tiền, thất nghiệp, thiếu niên nghèo đi bộ từ Hà Nội về Lào Cai được khoảng 5 km thì lực lượng chức năng phát hiện và giúp đỡ, xin vào khu công nghệ cao Hòa Lạc (H.Thạch Thất, Hà Nội) học việc.

Chia sẻ với Thanh Niên, Vàng A Kiên (17 tuổi, quê tại xã Nậm Chày, H.Văn Bàn, Lào Cai) cho biết, vì hoàn cảnh khó khăn, khoảng đầu tháng 6, Kiên xuống Hà Nội đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Làm được khoảng 1 tháng, dịch bệnh hoành hành, Kiên thất nghiệp, không có thu nhập, không về được quê nên phải thuê phòng trọ bám trụ tại Hà Nội, chờ hết giãn cách xã hội, giao thông mở lại mới có xe về.
“Không có việc, cạn tiền thuê trọ, tiền ăn không có nên tôi quyết định đi bộ về quê. Lúc đưa ra quyết định này tôi cũng không nghĩ nhiều đến rủi ro, dọc đường ai cho gì thì ăn cái đó, không thì nhịn đói. Tôi nghĩ đi bộ chỉ khoảng 20 ngày là về đến nhà”, Kiên nói.

Sau khi xác minh hoàn cảnh khó khăn của Vàng A Kiên, Công an xã Bình Phú (H.Thạch Thất) đã giúp đỡ Kiên tiền để mua đồ ăn

Anh Tú

Khoảng 15 giờ chiều 1.9, Kiên xuất phát từ TT.Quốc Oai (H.Quốc Oai, Hà Nội) tìm đường về quê. Sau nhiều giờ đi lòng vòng, khoảng 23 giờ đêm 1.9, Kiên tới chốt kiểm soát dịch tại xã Bình Phú (H.Thạch Thất, Hà Nội) thì bị yêu cầu kiểm tra giấy tờ.
“Tại đây, tôi không xuất trình được giấy tờ cá nhân cũng như giấy đi đường nhưng sau khi trình bày lý do, các cô chú ở chốt không xử phạt mà rất nhẹ nhàng, còn kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ tôi, thu xếp chỗ ăn chỗ ở khiến tôi rất vui, rất cảm ơn cô chú”, Kiên nói.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Bình Phú hỗ trợ tiền cho thiếu niên nghèo

Anh Tú

Thiếu tá Nguyễn Anh Tú, Trưởng công an xã Bình Phú, cho biết đêm 1.9, đơn vị này nhận tin báo về việc một thiếu niên không có giấy tờ tùy thân, đi lang thang qua chốt kiểm dịch đặt tại thôn Bình Xá (xã Bình Phú), đã xuống đưa thiếu niên này về trụ sở xã xác minh.
Tại trụ sở, thiếu niên cho biết tên Vàng A Kiên, vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, bố bỏ đi, 6 anh chị em tự nuôi nhau nên Kiên đã xuống Hà Nội tìm việc mưu sinh.
Do ảnh hưởng của dịch, bị mất việc, Kiên không còn tiền nên quyết định đi bộ từ Hà Nội về Lào Cai men theo đê sông Hồng. Kiên dự định 20 ngày sẽ về tới nhà.
“Ngay trong đêm, chúng tôi đã gọi về địa phương của Kiên để xác minh và xác định đúng hoàn cảnh khó khăn của thiếu niên này. Trên người Kiên không còn một xu, chúng tôi đã báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Bình Phú, cho Kiên đi test Covid-19 và sắp xếp chỗ nghỉ cho thiếu niên này”, thiếu tá Tú nói.

Ngoài giúp đỡ tiền, thực phẩm, Công an xã Bình Phú còn xin cho Kiên vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc học việc

Anh Tú

Biết hoàn cảnh khó khăn của Kiên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Bình Phú đã ủng hộ và kêu gọi giúp đỡ. Nhiều người trong xã đã ủng hộ thực phẩm, tiền cho thiếu niên này. Ngoài ra, Công an xã Bình Phú cũng liên hệ với Khu công nghệ cao Hòa Lạc để xin việc cho Kiên, và Kiên được nhận vào học việc bảo vệ tại đây, mỗi tháng được trả 4 triệu đồng.
“Sáng 2.9, sau khi cho Kiên ăn sáng, tôi đã phân công anh em đưa Kiên vào Khu công nghệ cao Hoà Lạc nhận việc. Hiện lãnh đạo công ty bảo vệ đã nhận Kiên vào học việc và đang tìm chỗ ở, mua xe đạp tặng Kiên để đi lại. Khi đủ điều kiện sẽ ký hợp đồng cho Kiên vào làm việc chính thức”, thiếu tá Tú nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.