Theo báo cáo, một ngôi chùa ở Mandalay đã sập đúng lúc các nhà sư trẻ đang làm bài kiểm tra. Ông Win cho biết ngoài những người đã thiệt mạng, nhóm của ông cũng tìm thấy một số người sống sót hiện đang được điều trị tại bệnh viện.
Ông ước tính vẫn còn khoảng 30 thi thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Đến hôm 3.4, chính quyền quân sự Myanmar thông báo số người chết đã vượt 3.000.
Các tổ chức viện trợ quốc tế lo ngại rằng nắng nóng gay gắt (khoảng 38°C) và mưa lớn có thể làm bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng những người sống sót đang phải trú tạm ngoài trời.
Sau trận động đất, nhiều người dân ở Mandalay quá sợ dư chấn nên đã dựng lều ngay trên đường phố.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ dịch tả bùng phát ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Mandalay, Sagaing và thủ đô Naypyitaw. Cơ quan này cũng nhấn mạnh các mối lo về bệnh ngoài da, sốt rét và sốt xuất huyết.
Tình hình càng nghiêm trọng hơn khi khoảng một nửa số cơ sở y tế ở vùng động đất đã bị hư hại.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm 3.4 đã kêu gọi thêm sự hỗ trợ quốc tế và cho biết trưởng nhóm cứu trợ sẽ đến Myanmar hôm 4.4.
"Tôi kêu gọi mở một lối đi nhân đạo nhanh chóng, an toàn, liên tục và không bị cản trở để tiếp cận những người cần giúp đỡ nhất trên khắp đất nước", ông Guterres nói.

Người dân sống tạm ở các khu lều trại sau trận động đất ở thị trấn Amarapura, Myanmar
ẢNH: REUTERS
Công tác cứu trợ có thể gặp nhiều khó khăn hơn khi cơ quan khí tượng cảnh báo những cơn mưa trái mùa dự kiến sẽ xuất hiện trong vài ngày tới, đe dọa các khu vực bị thiệt hại nặng nhất.
Trong lúc công tác khắc phục hậu quả thảm họa đang diễn ra, tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự, đã rời Myanmar vào ngày 3.4 để tham dự một hội nghị cấp cao ở Bangkok.
Đây là một trong số không nhiều chuyến công du nước ngoài của nhà lãnh đạo hiện đang là đối tượng bị phương Tây cấm vận và đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra.
Bình luận (0)