Nắng rát từ sáng sớm, người Sài Gòn bịt kín mít để mưu sinh

Lê Nam
Lê Nam
16/02/2022 15:40 GMT+7

Từ sau Tết Nguyên đán, thời tiết ở Sài Gòn đã sớm vào mùa khô, nắng gắt ghê gớm từ sáng sớm cho đến cuối chiều. Rất nhiều người chật vật mưu sinh dưới khí hậu oi bức.

Ngay sau thời điểm Tết Nguyên đán 2022, rất nhiều người dân tại TP.HCM đã cảm nhận rõ rệt thời tiết nắng rát từ sáng sớm cho đến cuối chiều.

Bà Gái (50 tuổi) bán bún thịt nướng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3, TP.HCM) bán hàng từ sáng sớm, chưa đến 9 giờ sáng đã phải dọn bớt hàng vào phía bên trong vì hơi nóng mặt đường phả vào người không chịu nổi.

Người Sài Gòn bịt kín mít từ sáng sớm khi ra đường

lê nam

Suốt hơn 1 tuần này, các tài xế xe ôm công nghệ chật vật mưu sinh dưới tiết trời oi bức. Đặc biệt vào các khung giờ cao điểm buổi sáng hay cuối chiều, nắng nóng cộng tắc đường khiến cho các cuốc xe càng thêm vất vả.

Tài xế công nghệ trú nắng buổi sáng tại Q.1, TP.HCM

lê nam

Thời tiết nắng nóng, các nhu cầu về nước uống giải khát tăng mạnh. Bà Thảo (55 tuổi) có đến 11 năm bán nước trên vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh (P.19, Q. Bình Thạnh) cho biết số lượng khách tăng mạnh từ 1 tuần trở lại đây khi nắng gay gắt từ sớm. Dù vất vả, cực khổ hơn nhưng bà chủ tiệm nước lại tỏ ra vui mừng vì được trở lại công việc sau gần 1 năm nghỉ ở nhà do dịch bệnh.

Bà Thảo chật vật mưu sinh giữa trời nắng, nhưng vẫn đầy lạc quan vì được làm việc

lê nam

"Hình như ăn tết xong, mọi người có khí thế hơn, ăn uống đông hơn nhiều. So với trước tết thì tăng gấp đôi. Với tôim sau dịch này được sống, được đi làm thì nắng hay mưa cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng", bà Thảo chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.