Nàng thủ lĩnh 'độc tài' đem yêu thương đến mọi người

Ngọc Anh
(Hà Nội)
17/08/2024 07:02 GMT+7

Hơn 25 năm làm tình nguyện viên, hết mình cho những đứa trẻ thiệt thòi, bà Ngô Thị Hồng Nhung (42 tuổi) đã luôn âm thầm tận tâm cống hiến cho xã hội, gieo những yêu thương cho đời.

Bước chân tuổi trẻ, sẻ chia từ rung động trái tim

Mẹ của bà Nhung ngày trước vốn là bộ đội thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, vì thế trong các câu chuyện mẹ kể, bà đã bị ấn tượng mạnh mẽ bởi nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự hy sinh cho đất nước, dân tộc không hề đắn đo suy nghĩ. Những lần thấy những người già neo đơn, em nhỏ gầy guộc phải kiếm ăn trên đường, bà Nhung đã đem lòng thương cảm và mơ ước sẽ làm một điều gì đó cho họ, bà cũng muốn được cống hiến sức mình để góp phần cho cuộc sống thêm phần tươi đẹp.

Nàng thủ lĩnh 'độc tài' đem yêu thương đến mọi người- Ảnh 1.

Bà Nhung chụp lớp học tại Nậm Ngà, xã Tà Tổng, H.Mường Tè, Lai Châu trong một lần lên với trẻ em nơi này

Tác giả cung cấp

Năm 1998, phong trào tình nguyện của thanh niên VN bắt đầu phát triển mạnh, thổi bùng ngọn lửa hết mình vì cộng đồng của thế hệ trẻ. Dưới sự ủng hộ của Báo Sinh viên Việt Nam, Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ ra đời. Năm 1999 khi đang là học sinh lớp 11, bà Nhung thấy thông tin tuyển tình nguyện viên của câu lạc bộ thì ngay lập tức xin tham gia, không hề đắn đo suy nghĩ. Được sự tín nhiệm của các thành viên trong câu lạc bộ, hơn một năm sau, bà Nhung đã là Trưởng nhóm Khuyết tật, phụ trách, thực hiện các dự án dành cho người khuyết tật. Kể từ đó các hội nhóm người khiếm thị trên địa bàn, làng trẻ Hòa Bình, làng Hữu Nghị... đã quen mặt với nhóm của bà Nhung.

Bà Nhung hiểu rõ sức mình thì có hạn không thể nào thay đổi cả thế giới nhưng dù chỉ mang lại được tiếng cười hồn nhiên cho những đứa trẻ khốn khó, chỉ cần được thấy các em không phải bỏ dở việc học vì cái đói, cái nghèo với bà là hạnh phúc.

Thông qua cách tiếp cận của nhóm, bà Nhung cùng các bạn trẻ giúp những người khuyết tật cảm nhận được tình bạn, cảm giác yêu thương sẻ chia bằng cả tấm lòng. Dù là hoạt động thu âm sách nói, tổ chức các chương trình Trung thu, Quốc tế Thiếu nhi (1.6), nhóm đều đem đến nụ cười, ánh sáng của niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.

Bên cạnh làm tốt nhiệm vụ mảng khuyết tật mà mình phụ trách, bà Nhung cũng tham gia các dự án khác của câu lạc bộ. Từ chương trình dành cho trẻ em lang thang hay dự án dành cho khu Bãi Giữa, đâu đâu cũng thấy nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ tràn đầy năng lượng ấy. Năm 2010, bà Nhung chính thức trở thành Chủ tịch Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ.

Nàng thủ lĩnh 'độc tài' đem yêu thương đến mọi người- Ảnh 2.

Bà Nhung tự lái xe vào bản

Tác giả cung cấp

Song song với Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ, năm 2003 bà Nhung cùng một người bạn thành lập nhóm tình nguyện Niềm tin (đến nay nhóm chính là nơi xuất phát của dự án Nuôi em được biết đến rộng rãi trên cả nước). Thông qua nhóm tình nguyện Niềm tin, bà Nhung cùng những người bạn của mình tiếp tục lan tỏa rộng rãi hơn nữa tinh thần thiện nguyện đến các bạn trẻ, để thanh xuân của mỗi cá nhân rực rỡ và ý nghĩa hơn. Nhóm Niềm tin ngày càng thể hiện được vị trí của mình trong các nhóm thanh niên tình nguyện hoạt động mạnh tại Hà Nội khi ấy, như các chương trình: "Thương lắm miền Trung ơi" (năm 2010); "Chủ nhật Hồng" - Dự án ngày cuối tuần ý nghĩa dành cho trẻ em mồ côi, khuyết tật tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội; "Thiệp nhân ái"; "Ánh sáng núi rừng"...

Mỗi dự án đều mang dấu ấn đậm nét của người thủ lĩnh "độc tài" - Hồng Nhung. Biệt danh "độc tài" xuất phát từ nickname bà thường dùng trong các diễn đàn những năm đó, và cũng như biệt danh ấy thể hiện sự mạnh mẽ quyết đoán của bà với các tình nguyện viên mới chưa biết về bà, nhưng sau đó họ đều dần nhen nhóm tình yêu và nể phục người chị cả.

Nàng thủ lĩnh 'độc tài' đem yêu thương đến mọi người- Ảnh 3.

Bà Nhung cùng các thầy giáo tại Trường Nậm Ngà, xã Tà Tổng, H.Mường Tè

Tác giả cung cấp

Bà Nhung luôn tâm niệm những điều đem đến cho những người thiệt thòi, hoàn cảnh cần giúp đỡ phải thật tâm, thể hiện được sự trân trọng suy nghĩ cho cuộc sống và cảm xúc của họ, không thể là hoạt động bồng bột, càng không chấp nhận các hoạt động nhằm mục đích lấy danh tiếng cho cá nhân, hời hợt không có chiều sâu.

Từ sự động viên, hậu thuẫn của bà Nhung mà rất nhiều dự án có ý nghĩa được các thế hệ kế cận trong nhóm tiếp tục đem đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Tìm được những hướng đi riêng

Vào thời điểm các nhóm tình nguyện tại Hà Nội phát triển tới mức gần như bão hòa, họ bối rối trong hướng đi của mình, các hoạt động chồng chéo nhau thì bà Nhung với kinh nghiệm dày dạn của mình, với sự thấu hiểu tới từng mảnh đời kém may mắn luôn tìm được những hướng đi riêng.

Giải thưởng Chim én năm 2009 là phần thưởng dành cho cá nhân bà Nhung, cũng như ghi dấu bước trưởng thành của nhóm tình nguyện Niềm tin khi lọt top 20 nhóm tình nguyện của năm. Đặc biệt cuối năm 2012, bà Nhung đã tham gia chương trình bình chọn "Giải thưởng tình nguyện" do T.Ư Đoàn, Chương trình tình nguyện Liên Hiệp Quốc (UNV) tổ chức, và bà cũng nằm trong số những người được bình chọn nhiều nhất.

Giờ đây nhắc đến Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ - nơi bà Nhung vẫn đang là người phụ trách, tiếp tục hành trình thiện nguyện người ta sẽ nhớ đến chương trình "Thắp sáng bản em - Nâng bước trẻ đến trường", "Nhận đỡ đầu - Cơm trưa giúp em tới trường", "Lì xì cây mùa xuân"... Hơn 25 năm, bà Nhung - với làn da rám nắng vẫn quên đi những sở thích bình thường của một phụ nữ, lăn lộn trên khắp ngả đường Hà Nội để chở đồ ủng hộ, quyên góp, đưa những đứa trẻ từ nơi núi cao xuống thành phố khám bệnh...

Tại H.Mường Tè, Lai Châu từ các thầy cô cắm bản đến người dân ở đây cũng đã quen thuộc với hình ảnh một phụ nữ người Kinh nhỏ bé mang lỉnh kỉnh đồ vượt đường núi cheo leo để đem đến niềm tin, hy vọng cho những đứa trẻ nghèo nơi đây. Bà Nhung hiểu rõ sức mình thì có hạn không thể nào thay đổi cả thế giới nhưng dù chỉ mang lại được tiếng cười hồn nhiên cho những đứa trẻ khốn khó, chỉ cần được thấy các em không phải bỏ dở việc học vì cái đói, cái nghèo với bà là hạnh phúc.

Hạnh phúc giản dị nằm trong sự sẻ chia, giản dị như người phụ nữ Hồng Nhung không cần được ai nhớ mặt vinh danh.

Nàng thủ lĩnh 'độc tài' đem yêu thương đến mọi người- Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.