Nén nỗi sợ pháo kích, cư dân nơi tiền tuyến Bakhmut ra đường mua sắm

23/12/2022 15:08 GMT+7

Ngày 18.12, người dân mua hàng và quần áo trên đường phố trong khi những tiếng nổ lớn vẫn vang lên ở thị trấn Bakhmut , tiền tuyến của Ukraine.

Bà Halyna: "Tôi không biết gì về khu này cả. Tôi tìm được một cửa hàng thuốc. Nhưng giá cả thật khủng khiếp. Chúng tôi không thể chi trả nổi bằng lương hưu của mình. Và tôi không biết tình trạng của nhà mình ra sao nữa. Tình hình là như vậy đấy, căng thẳng liên tục".

Trong khi đó, các nhân viên cứu hỏa chia sẻ những túi bánh mì với người dân địa phương.

Theo lực lượng cứu hỏa địa phương, khi các cuộc không kích của Nga nhắm vào cùng một vị trí hết lần này đến lần khác, việc chiến đấu với các đám cháy ngày càng trở thành một thách thức lớn.

Người dân đi mua sắm ở một khu chợ tại thị trấn Bakhmut hôm 18.12

reuters

Anh Mykyta, phó trưởng trạm cứu hỏa Bakhmut, cho biết: "Vì pháo kích mà có nhiều vụ cháy xảy ra. 99% là do pháo kích. Ở đây không còn quá nhiều người nên số vụ cháy cũng giảm. Nhưng vì pháo kích nên có nhiều đám cháy".

Bakhmut, thị trấn có dân số 80.000 người trước xung đột, là hình ảnh tiêu biểu của cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra dọc theo phần lớn mặt trận phía đông.

Các lực lượng Nga cũng không có tiến triển nhiều tại đây trong những tuần qua. Theo tỉnh trưởng vùng này, chỉ còn không đầy 12.000 dân vẫn còn ở lại thị trấn Bakhmut đổ nát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.