Newcastle không thể cản phong độ thăng hoa tại Ngoại hạng Anh của Arsenal

Văn Trình
Văn Trình
25/02/2024 06:19 GMT+7

Gặp Newcastle ở trận cầu tâm điểm vòng 26 Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng 25.2, Arsenal tiếp tục phô diễn sức mạnh và có thắng lợi dễ dàng 4-1.

Trở lại Ngoại hạng Anh sau thất bại bất ngờ 0-1 trước Porto ở Champions League, Arsenal hiểu mình cần 1 chiến thắng để có thể trấn an CĐV nhà. HLV Mikel Arteta cũng thể hiện rõ quyết tâm giành 3 điểm khi ông chỉ thực hiện sự thay đổi duy nhất là để Jorginho đá thay Leandro Trossard ở hàng tiền vệ. Trên băng ghế dự bị, Gabriel Jesus cũng có mặt sau 4 trận ngồi ngoài vì chấn thương.

Trong hiệp 1, “Pháo thủ” đã sớm có 2 bàn dẫn trước nhờ pha phản lưới nhà của Sven Botman phía Newcastle và bàn thắng ở phút 24 của Kai Havert. Đội khách Newcastle gần như chịu trận và không có pha phản công đáng chú ý nào.

Newcastle không thể cản phong độ thăng hoa tại Ngoại hạng Anh của Arsenal- Ảnh 1.

Kai Havert giúp Arsenal có cách biệt lớn trong hiệp 2

REUTERS

Thế trận tấn công vẫn được đội bóng thành London duy trì ở hiệp 2. Bukayo Saka và Jakub Kiwior lần lượt điền tên lên bảng tỷ số ở phút 65 và 69, giúp Arsenal dẫn trước 4-0. Đáng nói hơn, đây là bàn thắng thứ 15 trong 3 trận gần nhất của Arsenal tại Ngoại hạng Anh, hiệu suất đáng nể của thầy trò HLV Mikel Arteta.

Cuối trận, cựu cầu thủ Arsenal - Joe Willock có bàn thắng danh dự cho Newcastle. Chung cuộc, “Pháo thủ” giành thắng lợi 4-1 để có 58 điểm, duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đây cũng là trận thắng thứ 6 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh của Arsenal. Khoảng cách giữa họ và hai đội xếp trên là Man City, Liverpool cũng được rút ngắn xuống còn lần lượt 1 và 2 điểm.

Newcastle không thể cản phong độ thăng hoa tại Ngoại hạng Anh của Arsenal- Ảnh 2.

"Pháo thủ" đã có trận thắng thứ 6 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh

REUTERS

Ở trận đấu trước đó, Man City cũng có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trên sân của đối thủ Bournemouth. Cầu thủ mang về bàn thắng duy nhất cho The Citizens ở trận này là Phil Foden với cú dứt điểm đẹp mắt ở phút 24.

Man City là những người chơi tốt hơn trong hiệp 1 với liên tiếp những cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Erling Haaland lẫn Bernardo Silva vẫn cho thấy sự kém duyên đến khó hiểu với không ít lần bỏ lỡ những thời cơ ngon ăn. Ở hiệp 2, đội chủ nhà Bournemouth bất ngờ vùng lên và tạo ra nhiều pha bóng sắc nét. Nếu không nhờ tài năng của Ederson, Man City đã phải “ôm hận” khi rời sân Vitality.

Newcastle không thể cản phong độ thăng hoa tại Ngoại hạng Anh của Arsenal- Ảnh 3.

Phil Foden (phải) mang về bàn thắng duy nhất cho Man City

REUTERS

Chiến thắng tối thiểu trước Bournemouth giúp Man City có 59 điểm, tiếp tục cuộc đua song mã với Liverpool cho danh hiệu vô địch. Khoảng cách giữa đội bóng của HLV Pep Guardiola và “The Kop” hiện đang là 1 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.