Nghẹt thở
Đúng như dự đoán, cả đội tuyển Thái Lan và VN đều nhập cuộc thận trọng ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala, biến hiệp 1 trở thành cuộc đấu trí đầy tính toán hơn là một màn trình diễn cởi mở. Sự thận trọng ấy hoàn toàn dễ hiểu, khi cả 2 đội đều tiến vào chung kết bằng chính lối chơi phòng ngự phản công đã được mài giũa suốt từ đầu giải. Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình nhiều hơn và có lúc suýt khiến khung thành Lê Giang Patrik phải rung lên, đặc biệt là cú sút xa dội xà ngang ở phút 30. Đáng nói, chính những pha xử lý bóng có phần mạo hiểm của Văn Hậu hay Đình Bắc ở phần sân nhà cũng vô tình đẩy hàng thủ đội tuyển VN vào thế nguy hiểm. Rất may mắn là thủ môn của CLB Công an TP.HCM luôn duy trì được sự tập trung cao độ.
Quang Hải nhận đường chuyền từ Hoàng Hên và ấn định tỷ số 2-0 trước Thái Lan

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, đội tuyển VN không hề chơi với tâm thế cửa dưới rụt rè. Những pha xử lý bóng của Hoàng Đức hay Hoàng Hên vẫn đủ sức tạo ra vài khoảnh khắc đáng chú ý, chỉ tiếc là khâu dứt điểm hay đường chuyền cuối cùng còn thiếu độ sắc bén cần thiết để biến thành bàn thắng. Việc chỉ cầm bóng 36% không hề đồng nghĩa với sự lép vế, khi học trò HLV Kim Sang-sik vẫn tạo ra 5 cơ hội dứt điểm, không quá cách biệt so với con số 7 của chủ nhà. Cách đội tuyển VN vận hành trận đấu gợi nhớ rất nhiều tới hình ảnh đã giúp chúng ta vượt qua Malaysia ở bán kết: kiên nhẫn co cụm, chấp nhận nhường thế trận, rồi chờ đợi một khoảnh khắc bùng nổ để định đoạt cục diện.
Quang Hải được AFF vinh danh: Cầu thủ giàu năng lượng nhất chung kết lượt đi
HLV Kim Sang-Sik ra tay
Tâm thế của đội tuyển VN càng được thể hiện rõ ràng hơn ở hiệp 2. Phút 58, HLV Kim Sang-sik đưa ra 2 sự thay đổi người cùng lúc: Quang Hải, Hai Long vào sân thay Xuân Son, Thành Long. Ý đồ là rất rõ ràng: đội tuyển VN sẽ pressing mạnh mẽ hơn, phản công nhanh hơn với tần suất dày hơn. Hiệu quả cũng đến tức thì. Phút 62, Hoàng Đức tung đường chuyền vượt tuyến hoàn hảo, Đình Bắc khống chế gọn gàng rồi thực hiện cú đánh gót điệu nghệ. Bóng đi vừa vặn với đà băng lên của Hai Long và tiền vệ của CLB Hà Nội dứt điểm chéo góc, mở tỷ số trận đấu. Vẫn là cái chân trái không thuận đó, cái chân trái đã tung ra cú đá từ giữa sân để "kết liễu" Thái Lan trên chính thảm cỏ Rajamangala cách đây 2 năm. Và chỉ 7 phút sau, Hoàng Hên tạt bóng có điểm rơi hoàn hảo, tạo điều kiện cho Quang Hải tung cú vô-lê ở góc hẹp, nhân đôi cách biệt cho đội tuyển VN.
HLV Kim Sang-sik quá cao tay. Khi Xuân Son đã khiến cặp trung vệ có tổng số tuổi lên đến 67 của Thái Lan là Manuel Bihr - Nattapong Sayriya mệt nhoài, Đình Bắc, Hai Long bắt đầu "hành hạ" đối phương bằng tốc độ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng rất bản lĩnh khi chấp nhận mạo hiểm rút Thành Long ra, giảm đi sự an toàn ở tuyến giữa. Và sự mạo hiểm ấy trở thành nước cờ lợi hại. Bằng việc chấp nhận đánh đổi một chút chắc chắn nơi tuyến giữa lấy tốc độ và sự tươi mới trên hàng công, HLV Kim Sang-sik đã đọc vị chính xác thời điểm Thái Lan bắt đầu đuối sức cả về thể lực lẫn tinh thần. Đây mới thực sự là điều đáng nói: không phải cứ có nhân tố chất lượng trong tay là đủ, mà quan trọng hơn là biết tung ra đúng lúc, đúng người, đúng bối cảnh. Cách ông Kim đọc trận đấu và phản ứng gần như tức thì trước những tín hiệu mệt mỏi của đối phương là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của một HLV từng nhiều lần tạo dấu ấn ở những thời khắc quyết định.
Lợi thế 2 bàn trước khi bước vào trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình (26.8) là khoảng cách không hề nhỏ, đặc biệt trước một Thái Lan đang lộ rõ những vấn đề về thể lực nơi hàng phòng ngự. Dĩ nhiên, bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ, và Thái Lan chắc chắn sẽ dốc toàn lực trong nỗ lực lội ngược dòng cuối cùng. Nhưng với phong độ ổn định, chiều sâu đội hình chất lượng cùng một HLV luôn biết cách tạo đột biến đúng thời điểm, đội tuyển VN hoàn toàn có quyền mơ về việc lần thứ 2 liên tiếp đăng quang.
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Bình luận (0)