Nga thả cựu binh Mỹ vô điều kiện

Cựu binh Mỹ Robert Gilman vừa được trả tự do khỏi nhà tù Nga sau hơn 4 năm, nhờ các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Trump ngày 11.8 cho biết cuộc đàm phán của ông với Tổng thống Putin đã dẫn đến việc phóng thích cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ Robert Gilman (32 tuổi), người đã bị giam giữ hơn 4 năm với cáo buộc hành hung một sĩ quan cảnh sát.

Nga thả cựu binh Mỹ vô điều kiện- Ảnh 1.

Cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ Robert Gilman hầu tòa tại Nga vào ngày 6.4.2026

ẢNH: REUTERS

"Sau cuộc thảo luận của tôi với Tổng thống Vladimir Putin, Nga đã đồng ý thả anh ta, hoàn toàn trên cơ sở nhân đạo. Chúng tôi đánh giá cao quyết định này, và việc Nga không yêu cầu bất kỳ ai đổi lại - không có sự trao đổi nào diễn ra", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Ông Gilman đã được đưa ra khỏi Nga trên một máy bay của Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi nhận được lệnh ân xá của tổng thống vì tình trạng sức khỏe tâm thần ngày càng xấu đi, theo đài RT.

Nga thả cựu binh Mỹ vô điều kiện- Ảnh 2.

Ông Robert Gilman (bìa trái) trở về Mỹ

ẢNH: TÀI KHOẢN X CỦA NGOẠI TRƯỞNG MỸ MARCO RUBIO

Ông Gilman là con trai của một người nhập cư Nga tại Mỹ và từng phục vụ trong Thủy quân lục chiến một năm từ năm 2019 đến năm 2020. Cựu binh này đã bị bắt giữ tại Nga vào đầu năm 2022 sau khi say rượu và hành hung một sĩ quan cảnh sát khi đang đi tàu qua nước này.

Ban đầu, ông Gilman bị kết án 4,5 năm tù vì tội hành hung, sau đó được tòa án cấp cao hơn giảm xuống còn 3,5 năm. Tuy nhiên, người này được cho là ngày càng trở nên bạo lực hơn ở trong trại giam và đã bị tuyên thêm 7 năm tù vào năm 2024 vì nhiều lần hành hung các nhân viên trại giam.

Tháng trước, ông Gilman được chuyển từ trại giam đến một bệnh viện tâm thần dân sự trong tình trạng giống như hôn mê.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.