Ngập liên miên vì triều cường, người dân 'cắn răng' lau dọn nhà cửa, tát nước như cơm bữa

Ngập liên miên vì triều cường, người dân 'cắn răng' lau dọn nhà cửa, tát nước như cơm bữa

20/10/2024 07:10 GMT+7

Nhà nhà tất bật lau dọn nhà cửa sau mỗi đợt triều cường đã quá quen thuộc với nhiều người dân sinh sống tại TP.HCM

Lau dọn nhà cửa hay tát nước liên tục đều là những công việc đã quá quen thuộc với nhiều hộ dân. Sau mỗi đợt triều cường dâng cao kết hợp mưa lớn khiến cho nhiều tuyến đường và một số hẻm ở Q.7, TP.HCM chìm trong biển nước.

Ngập liên miên vì triều cường, người dân 'cắn răng' lau dọn nhà cửa, tát nước như cơm bữa- Ảnh 1.

Dòng người chật vật đi về trên đoạn đường ngập do triều cường.

ẢNH: SẦM ÁNH

Người dân lau dọn nhà cửa, tát nước như ‘cơm bữa’ khi triều cường dâng cao

Ông Nguyễn Văn Triền sinh sống ngay tại con hẻm 44, đường Bùi Văn Ba, Q.7, TP.HCM không khỏi ngán ngẩm mỗi khi chứng kiến cảnh nhà ngập. Việc dọn dẹp nhà cửa của ông cũng phải tốn ít nhất 30 phút. Một số hộ gia đình còn lại chọn cách nâng nền nhà lên cao.

Còn đối với những gia đình tiết kiệm chi phí nâng nền, họ đành dùng bạt để chắn nước tạm thời.

Ngập liên miên vì triều cường, người dân 'cắn răng' lau dọn nhà cửa, tát nước như cơm bữa- Ảnh 2.

Người dân tạm thời chắn nước vào nhà bằng những tấm ván

ẢNH: SẦM ÁNH

Ngập liên miên vì triều cường, người dân 'cắn răng' lau dọn nhà cửa, tát nước như cơm bữa- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Triền phải mất ít nhất 30 phút đển lau dọn, tát nước ra ngoài.

ẢNH: SẦM ÁNH

Vẫn cảnh 'đường như mặt biển', dòng người khổ sở bì bõm nhiều giờ đồng hồ về nhà

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định, kỳ triều cường đợt này cao trong năm, người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM.

Theo thống kê của Trung tâm quản lý Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh), đến nay TP.HCM còn 6 tuyến đường trục chính ngập do triều, gồm: Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê Văn Lương, Phạm Hữu Lầu, Đào Sư Tích (huyện Nhà Bè) và Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.