Ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên kín người

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2.9, người dân tranh thủ xuống đường vui chơi, tham quan trước khi trở lại với công việc. Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Dinh Độc Lập và nhiều điểm vui chơi ở khu vực trung tâm TP.HCM đông nghẹt người từ sáng.

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 2.9 năm nay, nhiều người dân TP.HCM tranh thủ thời gian còn lại để xuống phố, vui chơi, tham quan những địa điểm quen thuộc ở khu vực trung tâm. Từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn đến Dinh Độc Lập, các công viên đâu đâu cũng dễ bắt gặp hình ảnh gia đình, nhóm bạn đang tận hưởng ngày nghỉ lễ cuối cùng.

Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, ngay từ sáng, dòng người đã nối nhau vào khiến cổng chính đông nghẹt người. Các bãi xe, nơi bán vé, người người đều phải xếp hàng rất lâu mới có thể mua được vé vào trong. 

Ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên đông nghẹt người - Ảnh 1.

Sáng 2.9, Thảo Cầm Viên đông nghẹt người tìm đến tham quan, vui chơi trong ngày nghỉ lễ cuối cùng

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên đông nghẹt người - Ảnh 2.

Khu vực cổng của Thảo Cầm Viên không còn chỗ trống, càng gần trưa lượng người đổ về đây càng đông

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên đông nghẹt người - Ảnh 3.

Ở khu vực quầy bán vé, hàng dài khách xếp hàng chờ

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên đông nghẹt người - Ảnh 4.

Thảo Cầm viên phải mở thêm điểm bán vé online mới đáp ứng đủ nhu cầu của khách tham quan

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên đông nghẹt người - Ảnh 5.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ vào tham quan Thảo Cầm Viên

ẢNH: PHẠM HỮU

Cách đó không xa, khoảng 10 giờ 30, Dinh Độc Lập cũng đông kín người. Khu vực trước cổng, bãi cỏ và các lối tham quan liên tục có người ra vào. Tại đây phải bố trí thêm các quầy mua vé trực tuyến. 

Trong khi đó, tại công viên 23 Tháng 9, nhiều nhóm bạn trẻ chọn cách thư giãn nhẹ nhàng hơn. Những tấm bạt nhỏ, ly cà phê, chai nước và vài món ăn vặt được bày ra trên bãi cỏ. Các nhóm bạn trò chuyện, chụp ảnh, nghe nhạc ngồi bên nhau giữa không gian xanh mát.

Ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên đông nghẹt người - Ảnh 6.

Khoảng 10 giờ 30, Dinh Độc Lập chật kín người

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên đông nghẹt người - Ảnh 7.

Du khách từ nhiều tỉnh, thành đến tham quan Dinh Độc Lập trong dịp lễ

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên đông nghẹt người - Ảnh 8.

Các khu vực tham quan trong Dinh Độc Lập đều đông người

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên đông nghẹt người - Ảnh 9.

Phạm Thị Mai Linh (từ Ninh Bình) cho biết lễ 2.9 năm nay chọn TP.HCM làm điểm du lịch: "Đây là lần đầu tiên tôi đến TP.HCM cũng như Dinh Độc Lập và cảm thấy rất tự hào"

ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, tại công viên 23 Tháng 9, nhiều nhóm bạn trẻ chọn cách thư giãn nhẹ nhàng hơn. Những tấm bạt nhỏ, ly cà phê, chai nước và vài món ăn vặt được bày ra trên bãi cỏ.

Ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên đông nghẹt người - Ảnh 10.

Công viên ở trung tâm TP.HCM là điểm đến đông người

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên đông nghẹt người - Ảnh 11.

Nhiều bạn trẻ chọn công viên 23 Tháng 9 làm nơi nghỉ ngơi, trò chuyện

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2.9: Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên đông nghẹt người - Ảnh 12.

Một số gia đình chọn công viên 23 Tháng 9 làm điểm thư giãn dưới tán cây xanh mát của TP.HCM

ẢNH: PHẠM HỮU

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.