Ngày đầu con bạn vào lớp 1: Trách nhiệm ba mẹ nặng hơn hay giảm bớt?

24/08/2022 19:32 GMT+7

Với những người làm cha mẹ , lần đầu tiên con bước chân vào ngôi trường tiểu học, có lẽ là khoảnh khắc thiêng liêng, xúc động khó có thể nào quên trong đời. Từ đây, dưới sự giáo dục của nhà trường, trách nhiệm của cha mẹ dành cho con cái có giảm bớt?

Bước vào năm học mới, hình ảnh các con ngày đầu bước vào lớp 1 được nhiều bậc phụ huynh chia sẻ, lan tỏa khắp trên mạng xã hội. Đây là cột mốc quan trọng trong cuộc đời của một con người, không chỉ có ý nghĩa đặc biệt đối với con trẻ, mà còn đối với nhiều người cha, người mẹ.

“Ngày đầu con đi học, mẹ hồi hộp vô cùng…”

Theo đó, bức thư được chị Hồng Phượng (TP.HCM) gửi cho bé Bắp (6 tuổi, tên thật là Giang Vỹ Lâm) trong ngày đầu tiên con bước vào lớp 1, nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng.

Chị Hồng Phượng và chồng, anh Giang Quốc Cơ trong ngày đầu bé Bắp vào lớp 1
hồng phượng mc

Viết cho con trai ngày đầu đến lớp

Chàng trai nhỏ của Mami, vậy là con đã bước những bước đầu tiên của hành trình 12 năm học dài đằng đẵng. Con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà ở đó con phải học cách tự lập để trưởng thành.

Mặc dù Mami và Bắp đã chuẩn bị tâm lý cho sự kiện này khá lâu nhưng ngày con đi học, mẹ vẫn lo lắng, hồi hộp… Mami biết ngôi trường của con sẽ có nhiều điều thú vị để con khám phá nhưng Mami thật sự vẫn chưa đủ tự tin để buông tay con, nhưng...

Bởi con sẽ phải bắt đầu tiếp nhận một lượng kiến thức mới và lớn, là nền tảng cả đời người sau này…mẹ lo không biết con có theo kịp bạn bè không.

Bởi con sẽ phải làm quen với thầy cô mới, bạn bè mới, những người chưa được hiểu con… mẹ lo không biết con có hòa nhập tốt không.

Bởi con sẽ phải sinh hoạt với một lịch trình hoàn toàn mới với con, sáng dậy sớm, tối ngủ sớm, ăn uống đúng giờ như một viên chức đi làm… mẹ lo không biết con có thích nghi ổn không.

Nhưng, ai rồi cũng phải lớn, con cần cơ hội trải nghiệm, vùng vẫy, và được tôi luyện. Những gì đầu tiên bao giờ cũng rất khó khăn, mẹ vẫn tin, con trai mẹ sẽ nhanh chóng vượt qua, bởi bản thân con vốn dĩ đã vững chãi và tự tin rồi mà.

Tâm sự với Thanh Niên, chị Hồng Phượng cho biết ngày đầu bé Bắp vào lớp 1, chị có phần lo lắng, căng thẳng vì đây là thời khắc quan trọng trong hành trình phát triển của con. Trước đó, dù con đã được học mẫu giáo ở một trường tư thục của TP.HCM, chị cũng đã dành gần 1 năm chuẩn bị tâm lý cho con. Nhưng là một người mẹ, chị khó thể nào tránh được cảm hồi hộp, sợ rằng con khó có thể thích nghi với môi trường mới.

Nhờ chuẩn bị tâm lý hơn 1 năm, bé Bắp không quá bỡ ngỡ với môi trường mới
hồng phượng mc

Người mẹ tiếp lời: “Thay vì để con học trường quốc tế, tôi quyết định cho con học ở một trường công ở Q.1, gần cơ quan tôi làm việc. Tôi cũng tin tưởng rằng, ngôi trường mà vợ chồng tôi lựa chọn sẽ giúp được con trong những năm đầu hình thành nhân cách”.

Ngoài việc chuẩn bị tâm lý cho con, trước ngày con đến lớp, chị cũng đã có mặt ở trường để tìm hiểu mọi thứ, từ việc học tập, nghỉ ngơi, ăn uống của con trong khuôn viên nhà trường. Sau đó, chị dặn dò con chi tiết mọi thứ, từ việc ăn ngủ, chơi đùa, giao lưu với bạn bè, cách nói chuyện với thầy cô… Chính sự chuẩn bị chu đáo đó, ngày đầu bé Bắp đến trường, bé không khóc mà ngược lại tâm lý còn khá vững vàng. Đó là điều chị hết sức tự hào về con.

Ngày đầu con vào lớp 1 là khoảnh khắc không thể nào quên của nhiều bậc cha mẹ

hồng phượng mc

“Đến nay sau vài ngày nhập học, con thích nghi, hòa nhập tốt với thầy cô, bạn bè. Dù chưa thể hiện hết được 100% tính cách của bạn ấy, nhưng mình cũng rất vui khi con chuyển giao tốt từ môi trường mầm non sang tiểu học. Về, bạn kể cho mình nghe rất nhiều điều về trường lớp, thầy cô khiến mình thấy yên tâm”, chị hào hứng nói về con trai.

Con vào lớp 1, trách nhiệm của ba mẹ có giảm bớt?

Trả lời cho câu hỏi này, chị Phượng tâm sự rằng, bản thân không thấy trách nhiệm của mình giảm bớt, mà ngược lại còn tăng lên nhiều lần. Người mẹ cho rằng gia đình vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hình thành nhân cách của con khi con đi học.

“Tôi nhận thấy bản thân vợ chồng mình, phải có trách nhiệm trong việc phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục con trẻ và sự phối hợp này là 50 - 50. Bản thân phụ huynh không thể đùn đẩy hết cho nhà trường, vì khi có sự phối hợp giữa 2 bên một cách đồng nhất, thì nhân cách, kiến thức và kỹ năng của con trẻ mới phát triển toàn diện được”, chị Hồng Phượng đánh giá.

Theo chị Phượng, con vào lớp 1 khiến chị ý thức được trách nhiệm của mình phải lớn hơn, nhất là trong việc phối hợp với nhà trường giáo dục cho con

hồng phượng mc

Trong khi đó, anh Nguyễn Thanh Toàn (43 tuổi, TP. Cà Mau) cũng có con vừa vào lớp 1, thì tâm sự rằng, khoảnh khắc con bước vào một giai đoạn quan trọng trong đời cũng khiến anh hết sức xúc động.

Trước đó, anh đã cho con trai, bé Nguyễn Hoàng Phúc (còn gọi là Cu Tin) học các lớp mẫu giáo, học tiếng Việt và Toán cơ bản trước, để khi vào học con đỡ bỡ ngỡ. Anh cũng dặn dò con đến trường hòa nhã với bạn bè, biết vâng lời thầy cô giáo.

Theo anh, việc con đi học giúp cho trách nhiệm gia đình, cha mẹ “nhẹ nhõm” được phần nào, bởi từ đây, việc giáo dục con cái đã có thêm sự giúp đỡ của nhà trường. “Ở trường, con được dạy kiến thức, đạo đức, tất nhiên ở nhà mình thì cũng phối hợp với nhà trường hướng dẫn, dạy dỗ con. Nhiều khi thấy con nghe lời cô giáo hơn ba mẹ, nên có thêm sự hỗ trợ của trường mình thấy đỡ hơn rất nhiều”, anh Phúc bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.