Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: 'Không có thầy, em không thể có ngày hôm nay!'

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
20/11/2021 16:30 GMT+7

"Nếu không có những người thầy tuyệt vời, em không thể có được thành công của ngày hôm nay!", là lời bày tỏ xúc động của rất nhiều thế hệ học trò đối với thầy cô giáo của mình trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Hải Hà (bìa phải) cùng với GS-TSKH Phạm Thị Trân Châu (giữa), người đã có ảnh hưởng tới quyết định chọn hướng nghiên cứu của cô

NGUYỄN THÀNH

Sự động viên, khích lệ cho bước ngoặt cuộc đời

Trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, người thầy mà Đỗ Nhật Thịnh, chàng trai từng tốt nghiệp thủ khoa đầu ra Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM năm 2020 và hiện đang là Giám đốc Công ty cổ phần Nghệ thuật Vietart Group, muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất, chính là thầy dạy mỹ thuật và trang trí, hình họa hồi lớp 12. Với Thịnh, thầy chính là người tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để cậu theo đuổi niềm đam mê suốt nhiều năm qua.

Đỗ Nhật Thịnh có thêm niềm tin và động lực để theo đuổi công việc hiện tại là nhờ thầy dạy mỹ thuật ngày xưa

NVCC

Thịnh bồi hồi kể: "Trong 2 tháng cuối cùng của lớp 12 ở Đà Nẵng, em quyết định tập trung thời gian vào việc học mỹ thuật và trang trí, hình họa để thi vào Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM. Thầy Hùng đã giúp em thực hiện ước mơ và mục tiêu đó. Mỗi ngày, cứ 4, 5 giờ sáng em đã thức dậy để đến nhà thầy học, rồi đến tối khuya mới về. "Làm phiền" thầy như thế nhưng thầy luôn vui vẻ, nhiệt tình, chỉ bảo em từng chút. Biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn, em phải đi làm thêm để có kinh phí mua màu, cọ, giấy khá tốn kém, nên thầy đã giảm một phần học phí và động viên em rất nhiều".

Được thầy dạy dỗ, tin tưởng, khích lệ, Thịnh đã đậu vào ngành học mà mình mơ ước. Không những thế, cậu còn tốt nghiệp thủ khoa sau 4 năm nỗ lực. Hiện Thịnh vẫn đang theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của mình và gặt hái được những thành công nhất định. "Em vô cùng biết ơn thầy và nhiều thầy cô khác đã luôn hỗ trợ, động viên em từ năm THPT đến ĐH. Nếu không có những người thầy tuyệt vời, em không thể có được thành công của ngày hôm nay. Em chỉ mong thầy cô luôn nhiều sức khoẻ và hạnh phúc", Thịnh bày tỏ.

Nguyễn Minh Trí biết ơn cô giáo thời ĐH đã khích lệ niềm đam mê nghiên cứu

T.N

Nguyễn Minh Trí, giảng viên Viện Đào tạo Quốc tế Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, lại không quên được hình ảnh cô giáo thời ĐH của mình dù chưa từng học cô buổi nào. "Tôi nhớ nhất là cơ hội được gặp gỡ và làm việc cùng tiến sĩ Đào Xuân Phương Trang, giảng viên Khoa Anh Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Dù suốt quãng thời gian ĐH tôi chưa có dịp được học cô bất kỳ môn nào nhưng cơ duyên đã đến khi tôi có cơ hội nói chuyện và được cô truyền nhiều cảm hứng để đến với nghiên cứu khoa học. Lúc bấy giờ, nghiên cứu với tôi là một điều gì đó vô cùng xa lạ, cao siêu và khó khăn. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi làm nghiên cứu. Nhưng cô Phương Trang đã giúp tôi hiểu ra bản chất của nghiên cứu chính là đến từ thực tế cuộc sống. Nghiên cứu là để tìm ra đường hướng giải quyết vấn đề trong thực tiễn giảng dạy chứ không chỉ có lý thuyết khô khan cứng nhắc".

Thế là Minh Trí bắt đầu theo cô tập làm nghiên cứu bằng tất cả sự ngô nghê ban đầu, nhưng cô vẫn luôn nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn Trí các cách thức để đặt vấn đề, thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu. "Từng bước làm nghiên cứu đối với tôi là vô cùng chông gai vì những kho lý thuyết khổng lồ. Nhưng tôi nhớ nhất cô từng bảo “đọc nhiều tự khắc giỏi”, thế là tôi đã đọc rất rất nhiều sách. May mắn thay, tôi cũng đã có một vài bài báo khoa học cùng cô. Nhân ngày 20.11, tôi muốn gửi lời tri ân tới tất cả quý thầy cô đã luôn giúp đỡ tôi trong những năm tháng qua, nhất là cô Phương Trang", Minh Trí xúc động nói.

"Tìm ra chân lý" từ lời chia sẻ tâm huyết của thầy

Trong ngày 20.11, Nguyễn Thị Hải Hà, (đang học thạc sĩ tại trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội và nghiên cứu tại Trung tâm Gen - Protein Trường ĐH Y Hà Nội), vô cùng bồi hồi và xúc động khi nhớ lại hình ảnh những người thầy đã có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời mình.

Hải Hà đang tiếp tục theo đuổi đam mê nghiên cứu của mình

NGUYỄN THÀNH

Hà kể lại: "Có thật nhiều kỷ niệm sâu sắc mà cả cuộc đời này em không bao giờ quên được về những người thầy đáng kính. Khi em đang còn là sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội, từ năm 2 em đã thực tập ở nhiều phòng thí nghiệm để xem mình phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu nào nhất. Một lần em may mắn được nhận học bổng “Nữ trí thức trẻ” của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Tại buổi lễ trao học bổng, em đã được nghe những chia sẻ đầy tâm huyết của GS-TSKH Phạm Thị Trân Châu và GS-TS Phan Tuấn Nghĩa về niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Sau khi nghe xong, em đã tìm ra “mặt trời chân lý” cho mình trong việc lựa chọn hướng đi cho tương lai. Em quyết định chọn phòng thí nghiệm Protein tái tổ hợp là nơi làm khóa luận dưới sự hướng dẫn của GS-TS Phan Tuấn Nghĩa và tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Loan".

Hải Hà đã được làm nhiều thí nghiệm về gen, protein, enzyme dưới sự chỉ bảo tận tình của thầy cô hướng dẫn. "Bắt tay vào làm nghiên cứu, em mới biết mọi thứ không hề giản đơn. Có những thí nghiệm làm mãi không ra kết quả. Trong những lúc khó khăn nhất, thầy Nghĩa đã luôn động viên em cố gắng, nỗ lực. Thầy rất ân cần, tận tâm giải thích, phân tích để em hiểu rõ bản chất từng vấn đề, đưa ra hướng tối ưu nhất. Cuối cùng thí nghiệm của em đã có kết quả. Hiện tại, em đang học lên thạc sĩ và tiếp tục được thầy đồng hướng dẫn. Em cảm thấy hạnh phúc vì ở phòng thí nghiệm cũ em đã học được cách làm việc, cách tư duy, rèn luyện kỹ năng thí nghiệm từ thầy để hiện tại ở môi trường nghiên cứu mới em có được những thuận lợi nhất định. Bản thân em thực sự thấy may mắn và hãnh diện khi là học trò của thầy", Hải Hà rưng rưng chia sẻ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.