Ngày Nhà giáo Việt Nam: Học sinh mơ làm giáo viên nhưng... bất ngờ với sự thật

18/11/2021 11:02 GMT+7

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, một nhóm học sinh làm clip mong muốn trở thành giáo viên vì nghĩ rằng đây là nghề nhàn hạ nhưng họ bất ngờ khi đối diện với sự thật.

Không được đến trường học để trực tiếp tham gia các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, nhiều học sinh thể hiện tình cảm của mình với thầy cô bằng các hoạt động trực tuyến.

Học sinh trong một clip mơ trở thành nhà giáo để thấu hiểu những vất vả của thầy cô

ngọc tuấn

Các trường đều tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có việc làm clip để tri ân thầy cô. Nhiều sản phẩm dự thi của các em rất ý nghĩa, gây xúc động mạnh.

Một nhóm học sinh lớp 11B12, Trường THPT Tây Thạnh, TP.HCM thực hiện clip “Một ngày trở thành giáo viên”. Phan Lê Tâm, trưởng nhóm thực hiện, nói về nội dung của clip: "Tú và Tâm là hai bạn thân, đều có chung ước mơ được trở thành giáo viên, vì nghĩ rằng nghề giáo thật nhàn hạ. Trong giấc ngủ, Tú và Tâm thấy mình trở thầy giáo viên nên cả hai đều rất háo hức. Tuy nhiên, sự thật của công việc dạy học không nhẹ nhàng, nhàn hạ như suy nghĩ bấy lâu nay. Sau 1 ngày làm giáo viên, chúng em mới cảm nhận được sự vất vả của thầy cô mà trước giờ chúng em chưa bao cảm nhận được. Kết thúc một ngày với công việc vất vả, nặng nhọc, cả hai ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại thì giấc mơ cũng kết thúc. Tú và Tâm vẫn là học sinh, vẫn tiếp tục một ngày học trực tuyến".

Trong clip của mình, các học sinh đã “thú nhận” những trò nghịch ngợm, những biểu hiện chưa ngoan khi tham gia học trực tuyến. Nhập vai giáo viên, học sinh thấu hiểu các khó khăn của thầy cô khi soạn bài và giảng bài trực tuyến. Các học sinh cũng mong muốn sớm được đến trường để học trực tiếp, được gặp thầy cô, bè bạn…

Tranh vẽ (kết hợp nặn đất sét) của học sinh lớp 4, trường Hoàng Văn Thụ (Q. Tân Bình, TP.HCM) về chủ đề ngày Nhà giáo Việt Nam

ngọc tuấn

Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, nhiều trường tiểu học, THCS cũng đã tổ chức cho học sinh tham gia bằng nhiều hình thức để học sinh có dịp bày tỏ tình cảm với thầy cô. Tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình (TP.HCM), học sinh dự thi qua hình thức trực tuyến với nhiều nội dung như: vẽ tranh (về chủ đề nhớ ơn thầy cô, trường lớp, bạn bè. biển đảo, môi trường xanh…), quay clip tại nhà với các thể loại như hát, múa, nhảy, đàn, kể chuyện, diễn kịch ca ngợi quê hương đất nước, thầy cô, mái trường…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.