Ngày tráng 1.000 bánh vẫn không đủ bán, muốn mua phải đặt trước một tuần
Thôn Triêm Trung là nơi duy nhất ở Phú Triêm còn làm bánh tráng bằng thủ công và rất đắt hàng. Vào những ngày giáp Tết, mỗi hộ cho ra thị trường hàng ngàn bánh nhưng vẫn không đủ để đáp ứng.
Mỗi ngày cô Mai tráng bình quân 1.000 cái nhưng vẫn không đủ bán, nhiều khách phải đợi một tuần mới có Phan Giang |
Bánh tráng có 2 loại: Nướng và nhúng. Loại nướng để ăn với các món như bánh đập, mì quảng, hến xào... Bánh nhúng sẽ ăn với thịt cuốn Phan Giang |
Tương tự như nghề làm muối, nghề làm bánh tráng "thấy nắng ăn tiền" Minh Tâm |
Vào cận Tết ở thôn Triêm Trung nhiều nhà nhóm lửa làm bánh từ 4 giờ sáng và làm cho đến 8 giờ tối mới nghỉ Phan Giang |
Trong thôn còn hơn 20 hộ còn theo nghề và đa phần là phụ nữ trung niên. Nhiều gia đình cho biết con cháu sẽ không còn ai nối nghề Phan Giang |
Màu được sử dụng trong bánh cũng rất an toàn vì đa phần chỉ sử dụng màu nghệ hoặc màu đường thắng (đường kẹo) Minh Tâm |
Nếu khách muốn mua bánh phải đặt trước mới có Minh Tâm |
Bình luận (0)