Ngày Valentine người Sài Gòn đưa con đi học sau 9 tháng ở nhà, đường ‘kẹt cứng’

14/02/2022 09:40 GMT+7

Sáng nay 14.2 ngày Valentine, nhiều tuyến đường TP.HCM như "biển" người và xe, có nơi kẹt cứng. Học sinh tiểu học, mầm non trở lại trường sau 9 tháng ở nhà vì dịch Covid-19 .

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng sớm nay nhiều tuyến đường Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh), Cách Mạng Tháng Tám (Q.3), Nguyễn Tri Phương, 3 Tháng 2 (Q.10)... ken đặc xe cộ. Ở các tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình), nhiều người phải lấn sang làn đường khác hoặc chạy lên vỉa hè.

Học sinh mầm non, tiểu học TP.HCM trở lại trường sau 10 tháng ở nhà vì Covid-19
Lúc 6 giờ 25 phút, đường Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh) ken đặc xe cộ
cao an biên
Người người đi học, đi làm

cao an biên

Nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con đi học sớm để tránh kẹt xe

cao an biên

Mới hơn 5 giờ sáng, chị Hoài Hương (42 tuổi, ngụ P.13, Q.Bình Thạnh) dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho 2 con trai đang học lớp 8 và lớp 6. Chị cho biết hôm nay là ngày đầu tiên bé học lớp 6 đến trường sau hơn nửa năm phải học tại nhà nên chị tranh thủ thời gian đưa con đi học sớm.

“Hôm nay, học sinh các cấp mầm non, tiểu học và lớp 6 đi học lại. Tôi nghĩ là đường sẽ đông hơn nên quyết định sẽ đi sớm để tránh bị kẹt xe. Thường đầu tuần người ta đến cơ quan nhiều nên lúc nào cũng đông đúc. Đưa con đi học xong tôi lại lên Q.1 đi làm, có qua đường Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh), kiểu nào hôm nay cũng kẹt cứng nên đi sớm cho chắc ăn”, chị nói.

Đường Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình) sáng nay cũng đông đúc xe cộ

cao an biên

Sáng nay, đường Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình) kẹt xe, nhiều người lấn làn để di chuyển nhanh hơn

cao an biên

Có nơi xảy ra ùn ứ thời gian ngắn

cao an biên

Hơn 7 giờ 30 phút sáng, chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh (34 tuổi, nhà ở Q.Tân Bình) vã mồ hôi nhích từng chút một trên dòng xe đang kẹt trên đường Trường Chinh. Sáng nay, như thường lệ chị lên cơ quan ở Q.1 và rất bất ngờ vì lâu lắm rồi mới thấy cảnh kẹt xe đông đúc đến vậy.

“Tôi đoán không lầm là chờ 4 lượt đèn đỏ rồi, mà còn chưa qua được. Tôi đi làm đường này suốt, sáng nào chẳng kẹt xe nên cũng quen rồi. Nhưng hôm nay có chút bất ngờ tí, không tin đông vậy luôn, gần giống như hồi trước dịch Covid-19. Nắng nóng quá!”, chị tâm sự.

"Biển người" kẹt cứng trên đường Cộng Hoà (Q.Tân Bình) sáng nay

cao an biên

Đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) kín người và xe

Xe nhích từng chút một trên đường Trường Chinh (Q.Tân Bình)
cao an biên

Nói xong, chị tranh thủ len qua từng chiếc xe phía trước để nhanh chóng thoát khỏi đoạn đường kẹt vì sợ trễ giờ làm. Chưa kịp mở hàng cuốc xe nào, anh Lê Trọng (34 tuổi, shipper) cũng “chôn chân” tại đường Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình). Anh nói nhà anh gần đây, ngày nào cũng qua đoạn đường kẹt này: "Ngày đầu tuần nên ai cũng bận rộn, thêm vào đó học sinh các cấp, sinh viên cũng đi học trở lại".

Nắng nóng, nhiều người vã mồ hôi vượt qua đoạn kẹt xe
cao an biên
Đường 3 Tháng 2 sáng nay chật cứng người và xe

cao an biên

Đường Nguyễn Tri Phương (Q.1) cũng ùn ùn người và xe hối hả đi học, đi làm
cao an biên

“Sinh viên hay học sinh đi học là đường phố nhộn nhịp, đông đúc lại à. Nhưng so với hồi trước thì vẫn còn đỡ rồi, chắc thời gian tới Sài Gòn lại kẹt xe cứng ngắc như hồi xưa thôi”, shipper này dự đoán.

Hơn 8 giờ, xe cộ càng đông đúc chưa có dấu hiệu giảm, những dòng xe vẫn hối hả trong tiếng máy, tiếng kèn inh ỏi báo hiệu Sài Gòn đang dần trở lại nhịp sống bình thường sau đại dịch Covid-19.

Món chocolate độc thân cho ngày Valentine tại Sài Gòn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.