Ngày vui, cũng là ngày buồn nhất của cựu tài năng HAGL

30/03/2023 06:30 GMT+7

Trần Gia Trung Kiên của đội Trường ĐH Văn Lang có tên trong đội hình xuất sắc nhất vòng chung kết giải nhưng không thể có mặt để bước lên bục nhận thưởng.

Khoảnh khắc được báo tin mình góp mặt trong đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu của vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, Trung Kiên cảm thấy rất vui, nhưng không thể hét lên trong sung sướng. Bởi, đó cũng là ngày tiền vệ của đội Trường ĐH Văn Lang phải nếm trải nỗi đau mất người thân. Khi 10 cầu thủ khác nằm trong đội hình tiêu biểu đang bước lên bục nhận giải (ngày 26.3), chàng sinh viên 19 tuổi chỉ có thể theo dõi qua màn hình ti vi vì đang ở quê nhà (tỉnh Gia Lai) để chịu tang bà ngoại vừa qua đời.

Trung Kiên thổ lộ: "Khi nghe HLV báo tin mình có tên trong đội hình xuất sắc nhất giải, tôi đã không tin vì nghĩ HLV chỉ nói giỡn. Đến lúc biết đó là sự thật, tôi cảm thấy vui. Nhưng đó cũng là ngày buồn nhất của tôi khi bà ngoại vừa trút hơi thở cuối cùng. Không được lên nhận giải, tôi thật sự rất tiếc vì đó là vinh dự lớn của một cầu thủ sinh viên. Nhưng bà ngoại là người rất quan trọng đối với tôi nên tôi phải về quê".

Ngày vui, cũng là ngày buồn nhất của cựu tài năng HAGL - Ảnh 1.

Trung Kiên (5) là một trong những tiền vệ hay nhất vòng chung kết giải 

NHẬT THỊNH

Tiền vệ sinh năm 2004 cho biết, chính bà ngoại là một trong những người đầu tiên tiếp thêm cho anh niềm đam mê với trái bóng tròn. Từ những tờ tiền lẻ được bà ngoại cho để mua bóng nhựa, những buổi chiều nghịch ngợm với trái bóng trong sân nhà dưới ánh mắt đầy trìu mến của bà hay những món ăn ngon do chính tay bà làm để bồi bổ cho cháu sau các trận bóng…, tất cả đều đọng sâu trong tâm trí của Trung Kiên.

Đến khi Trung Kiên theo đuổi giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp, bà ngoại cũng là người luôn dõi theo, ủng hộ và nhắn nhủ động viên. Được biết, tiền vệ của Trường ĐH Văn Lang từng là cầu thủ năng khiếu của lò đào tạo đội bóng phố núi. Anh cùng lứa với tiền vệ hiện đang khoác áo đội 1 HAGL và thi đấu cho U.23 VN - Nguyễn Đức Việt.

Trung Kiên từng thi đấu cho U.13, U.15 và U.17 HAGL. Tuy nhiên, tiền vệ 19 tuổi đã quyết định dừng lại sớm vì cho rằng mình không thể phát triển hơn nữa. "Tôi nhận thấy môi trường bóng đá chuyên nghiệp quá khắc nghiệt, tính cạnh tranh quá cao trong khi khả năng của mình có hạn. Tôi cũng nghe lời khuyên từ ba mẹ và suy nghĩ rất nhiều trước khi chọn con đường học đại học, với định hướng tiếp quản việc kinh doanh riêng của gia đình trong tương lai", Kiên bộc bạch.

Vì từng được ăn tập bài bản nên chàng sinh viên năm nhất Trung Kiên dù mới gia nhập đội bóng của Trường ĐH Văn Lang không lâu nhưng đã nhanh chóng khẳng định được bản thân và trở thành trụ cột. Trong giải đấu đầu tiên khoác áo đội tuyển của trường, Kiên đã thi đấu rất chững chạc ở tuyến giữa với khả năng cầm nhịp, điều phối bóng rất tốt. Đội Trường ĐH Văn Lang dù dừng bước khá sớm ở tứ kết nhưng Trung Kiên vẫn được điền tên vào đội hình tiêu biểu của giải đấu. Tiền vệ sinh năm 2004 hứa hẹn sẽ tiếp tục là nhân tố đáng chú ý tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.