Nghề “độc”

14/07/2013 03:00 GMT+7

Ông David Johnson đã làm trò vui cho khách bộ hành tại khu phố Fisherman’s Wharf ở San Francisco (Mỹ) trong hơn 30 năm bằng cách nấp sau bụi cây bạch đàn và nhảy xổ vào những du khách mất cảnh giác đi ngang qua (ảnh).


Ảnh: Oddity Central
 

Theo Oddity Central, Johnson kiếm được 60.000 USD mỗi năm với “đồ nghề” là 2 cây bạch đàn và 1 chiếc thùng bằng giấy cứng để ngồi.

Đây là cách ông kiếm sống sau khi bỏ nghề đánh giày do bệnh viêm khớp và cũng vì không thể cạnh tranh nổi với đồng nghiệp tại khu vực này. 

T.Q 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.