Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương: 4 lần tai biến, sống cô độc tuổi xế chiều

29/11/2023 12:52 GMT+7

Là giọng ca nổi tiếng của sân khấu cải lương, nghệ sĩ Vũ Linh Vương khiến nhiều người xót xa vì sống cô độc ở tuổi xế chiều.

Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương: 4 lần tai biến, sống cô độc tuổi xế chiều - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương đi lại khó khăn sau 4 lần tai biến

Chụp màn hình

Mới đây, nhóm Ngũ long du ký của nghệ sĩ Phi Phụng có dịp ghé thăm nghệ sĩ Vũ Linh Vương. Ông từng là giọng ca nổi tiếng của sân khấu cải lương, đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ như Út Bạch Lan, Hà Mỹ Xuân, Phương Tùng… Nghệ sĩ Vũ Linh Vương hoạt động trong các đoàn hát như Bông hồng vàng, Long An 1…

Ở tuổi xế chiều, ông chật vật với “cơm áo gạo tiền”, bệnh tật khiến Phi Phụng, Phương Dung không khỏi xót xa. Hiện tại, nghệ sĩ Vũ Linh Vương đang sống trong căn nhà trọ nhỏ có diện tích khoảng 10m2. Sau 4 lần tai biến, sức khỏe của ông giảm sút, đi lại khó khăn nên phải ngồi xe lăn.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình, nghệ sĩ Vũ Linh Vương cho hay: “Bây giờ tôi bệnh nên tay chân không làm gì được hết. Thứ nhất là bị tai biến, thứ hai là vừa bị xe đụng. Tôi thấy người ta nghèo như mình nên không bắt bồi thường. Lúc đó tôi bị gãy xương chậu nên giờ vẫn đau”.

Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương: 4 lần tai biến, sống cô độc tuổi xế chiều - Ảnh 2.

Nam nghệ sĩ tự hào vì thời hoàng kim, ông từng đảm nhận kép chính của sân khấu cải lương

Chụp màn hình

Nhắc đến sức khỏe của mình, giọng ca cải lương nghẹn ngào: “Tôi bị tai biến tái lại 4 lần rồi, nhưng nhờ Tổ nên mình không chết được. Bệnh này hành quá, không làm được gì. Nói chuyện thì không rõ ràng, làm gì cũng không được. Nhiều khi thèm một món gì đó cũng không ăn được”.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương có một người vợ và con gái. Sau khi chia tay vì không hợp, ông sống một mình đến hiện tại. “Cha mẹ tôi mất hết rồi, chỉ còn mấy đứa em mà ai cũng nghèo. Bây giờ tự tôi phải lo. Tôi ngồi xe lăn hoặc lấy gậy chống. Lâu lâu những người em gửi cho tôi vài trăm trang trải cuộc sống. Tôi dễ lắm, có gì ăn đó”, ông nói.

Nhắc đến nghề, Vũ Linh Vương tự hào cho biết: “Ngày xưa tôi hát toàn là kép chính thôi”. Nhìn thấy diễn viên Phi Phụng, nam nghệ sĩ bất ngờ tiết lộ: “Hồi đó đi hát tôi thường gặp ba của Phi Phụng (nghệ sĩ Phi Thoàn). Sau giải phóng tôi ít có gặp vì ổng làm ở xa. Có lần tôi còn ghé thăm, ổng dễ thương lắm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.