Nghệ sĩ Hoàng Trinh khóc, nghĩ đến tình cảnh của chồng khi đóng cặp với Đại Nghĩa

22/03/2023 21:24 GMT+7

Để hoá thân vào nhân vật trong phim mới, Hoàng Trinh xem Đại Nghĩa như chồng thật của mình. Lúc đóng cảnh nhân vật của Đại Nghĩa qua đời, nữ diễn viên đã bật khóc nức nở khi tưởng tượng ông xã đang mắc bạo bệnh cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy.


Nghệ sĩ Hoàng Trinh khóc, nghĩ đến tình cảnh của chồng khi đóng cặp với Đại Nghĩa - Ảnh 1.

Hoàng Trinh thích thú khi chia sẻ trải nghiệm đóng cặp với người em thân thiết Đại Nghĩa

ĐPCC

Hoàng TrinhĐại Nghĩa vào vai vợ chồng trong phim Mặt trời mùa đông. Góp mặt trong tác phẩm của đạo diễn Trần Bửu Lộc, nữ nghệ sĩ vào vai bà Linh - một phụ nữ yêu gia đình, phần nào bị lấn át bởi người chồng quyền lực, độc đoán và nham hiểm đồng thời cũng chịu nỗi tủi hờn, uất hận khi phát hiện bị bạn đời phản bội suốt nhiều năm.

Tại buổi ra mắt phim diễn ra hôm 21.3, nghệ sĩ 55 tuổi chia sẻ mình và Đại Nghĩa là chị em đồng nghiệp thân thiết ngoài đời nên có chút lạ lẫm khi phải thay đổi cách xưng hô để vào vai vợ chồng. “Đại Nghĩa là một người em nhưng trong phim cậu ấy lại là chồng của tôi nên tôi cũng áp lực lắm. Thực sự vai diễn của tôi chỉ là một chấm nhỏ trong bộ phim. Hôm nay, lần đầu tiên được xem các phân cảnh của mọi người, tôi thấy cảm phục công sức của tất cả các anh chị, các bạn diễn viên và đoàn phim”, ngôi sao của Ngày xửa ngày xưa chia sẻ.

Nghệ sĩ Hoàng Trinh khóc, nghĩ đến tình cảnh của chồng khi đóng cặp với Đại Nghĩa - Ảnh 2.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ cô đã nghĩ đến người chồng đang bệnh tật của mình ngoài đời khi diễn cảnh mất chồng trên màn ảnh

ĐPCC

Nghệ sĩ Hoàng Trinh kể rằng mình đã khóc rất nhiều, rất xấu khi quay cảnh nhân vật ông Tấn do Đại Nghĩa đóng qua đời. “Khi hóa thân vào vai diễn, tôi cứ nghĩ đây là chồng thật của mình. Khi chồng mình bỏ mình ra đi như vậy thì thật sự là một điều quá tàn nhẫn. Trong cuộc đời, có lẽ sẽ đến lúc tôi phải đón nhận điều đó. Và đó là những gì mà tôi tưởng tượng ra, Đại Nghĩa giống ông xã của tôi trong hoàn cảnh này”, nữ diễn viên không kìm được xúc động.

Trước sự ngậm ngùi của đàn chị, NSƯT Mỹ Uyên chia sẻ với mọi người: “Chồng của chị Trinh - anh Dị Thảo, cũng đang bệnh nhưng anh ấy rất lạc quan và luôn giữ năng lượng sống tích cực. Nhiều năm nay, anh ấy ở nhà động viên vợ hoạt động nghệ thuật. Hai chị em diễn chung, trò chuyện nhiều với nhau nên tôi cũng hiểu hoàn cảnh của chị Trinh… Khi chị Trinh chia sẻ những cảm xúc này là chị ấy xúc động thật sự”. Mỹ Uyên bộc bạch thêm: “Khi đi diễn, chị Trinh tập trung cao độ, chị ấy khóc với nhân vật và diễn hết mình, vừa buông ra một cái là chị lại gọi điện về cho chồng, lo cho anh từng miếng ăn, viên thuốc”. Nữ diễn viên cũng động viên đàn chị: “Em rất cảm kích chị, ngoài là một diễn viên tài năng, chị còn có một mái ấm gia đình hạnh phúc và anh Thảo là một người chồng tuyệt vời. Không sao chị à, anh ấy sẽ luôn khỏe mạnh. Còn ông Tấn, chị cứ nghĩ ông ta quá ác nên chết là đúng rồi”.

Nghệ sĩ Hoàng Trinh khóc, nghĩ đến tình cảnh của chồng khi đóng cặp với Đại Nghĩa - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Mỹ Uyên cảm phục đồng nghiệp vì luôn mạnh mẽ trước biến cố

ĐPCC

Trò chuyện với Thanh Niên, nghệ sĩ Hoàng Trinh cho biết không muốn chia sẻ nhiều về chuyện gia đình và những lời chia sẻ tại sự kiện kể trên chỉ là một khoảnh khắc xuất phát từ sự xúc động không thể kìm nén. Nữ diễn viên phim Mùi ngò gai tâm sự bản thân không muốn trải lòng về những biến cố, thăng trầm đời tư bởi mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau và trong cuộc sống vẫn có biết bao phụ nữ âm thầm đối mặt với những khó khăn, sóng gió. Nữ nghệ sĩ muốn lặng lẽ làm nghề và mong được khán giả đón nhận qua những vai diễn mà mình đã cống hiến. “Thật sự tôi muốn khi mình xuất hiện trước khán giả đều sẽ đem đến những điều tích cực. Tôi cũng như nhiều anh chị diễn viên khác, khi gia đình của họ gặp chuyện, hoàn cảnh của họ có bi đát thế nào đi chăng nữa thì đứng trước khán giả, họ vẫn mỉm cười, cống hiến hết mình và mang đến những nguồn năng lượng tích cực”.

Hoàng Trinh chia sẻ hiện cuộc sống của mình vẫn diễn ra bình thường, cô vẫn xuất hiện đều đặn trên sân khấu kịch, góp mặt trong các bộ phim và chăm sóc gia đình. “Thật sự tôi sống lầm lũi, cứ muốn chui rúc vào một cái vỏ. Tôi muốn làm tốt công việc của một diễn viên, giống như những người khác ở ngoài đời vẫn đang nỗ lực làm tốt công việc của họ. Tôi thật sự rất cảm kích những khán giả vẫn luôn nhớ đến mình, đến công việc tôi làm. Mỗi khi bước ra sân khấu, tôi vẫn luôn được mọi người thương yêu. Những cái ôm, sự quan tâm, chia sẻ của mọi người là nguồn động lực để tôi tiếp tục làm nghề và tôi rất hạnh phúc vì điều đó”, diễn viên phim Sông dài chia sẻ.

Nghệ sĩ Hoàng Trinh nói bản thân không chạnh lòng khi qua thời hoàng kim, không còn nhiều cơ hội tỏa sáng như thời trẻ. “Tôi nghĩ rằng ‘tre già măng mọc’ là điều đương nhiên. Tôi không làm ở vị trí nào đó, không đảm nhận những vai diễn thời trẻ từng làm thì giờ mình đảm nhận những vai trò khác, miễn sao mình làm tròn vai. Mọi người còn thương yêu, còn nghĩ đến mình là tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi”, nữ diễn viên chia sẻ. Sao phim Sức nặng tình thâm tâm sự thêm rằng cô không ép buộc bản thân phải như thế này, thế kia mà muốn sống như một người bình thường, đón nhận những thăng trầm của sự nghiệp, của cuộc đời với tâm thế nhẹ nhàng, bình thản.

Nghệ sĩ Hoàng Trinh khóc, nghĩ đến tình cảnh của chồng khi đóng cặp với Đại Nghĩa - Ảnh 4.

Hoàng Trinh không muốn nhắc nhiều về đời tư mà muốn làm tốt vai trò của một diễn viên. Nữ nghệ sĩ chia sẻ chừng nào khán giả còn thương, còn ủng hộ, chừng đó mình còn đứng trên sân khấu

CHỤP MÀN HÌNH

Nghệ sĩ Hoàng Trinh sinh năm 1968, cô là diễn viên kịch - truyền hình quen thuộc với nhiều khán giả miền Nam. Trong hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ đã hóa thân vào hơn 200 vai diễn khác nhau và gây ấn tượng với khả năng biến hóa đa dạng trên sân khấu lẫn màn ảnh. Hoàng Trinh ghi dấu ấn qua các vở kịch: Lôi vũ, Ngàn năm tình sử, Bí mật vườn Lệ Chi, Gươm lạc giữa rừng hoa, Ngôi nhà không có đàn ông… và đặc biệt là loạt kịch thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa của sân khấu kịch IDECAF. Cô cũng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng: Phạm Công Cúc Hoa, Mùi ngò gai, Gia tài bác sĩ, Sông dài, Cha rơi, Sức nặng tình thâm, Cô Thắm về làng, Thương con cá rô đồng…

Đằng sau gia tài nghệ thuật đồ sộ, nghệ sĩ Hoàng Trinh còn được nhiều khán giả, đồng nghiệp ngưỡng mộ khi có một gia đình hạnh phúc bên nghệ sĩ Dị Thảo và con gái. Thời gian qua, nữ diễn viên vừa cần mẫn hoạt động nghệ thuật vừa sát cánh cùng bạn đời đang chiến đấu với ung thư phổi, vừa lo cho con du học. Trải qua nhiều thăng trầm, hai vợ chồng cùng động viên, đỡ đần nhau và bình tâm đón nhận những điều sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.