Nghệ sĩ Phương Dung: Bằng lòng với cuộc sống độc thân, không con cái ở tuổi 60

20/03/2023 19:17 GMT+7

Nghệ sĩ Phương Dung tiết lộ về đời thực sau vai diễn người dì ghẻ độc ác Tào Thị trong phim Phạm Công Cúc Hoa. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng trải lòng về cuộc sống độc thân, không con cái ở tuổi 60.

Nghệ sĩ Phương Dung: Bằng lòng với cuộc sống độc thân, không con cái ở tuổi 60 - Ảnh 1.

Phương Dung không còn mong cầu hạnh phúc riêng ở tuổi xế chiều

Chụp màn hình

Tập 26 Bác có khỏe không vừa lên sóng với sự dẫn dắt của nghệ sĩ Trung Dân. Trong tuần này, nữ diễn viên Phương Dung xuất hiện với vai trò khách mời. Cô có dịp trải lòng với khán giả về hành trình làm nghệ thuật cũng như cuộc sống hiện tại.

Từng đóng hàng trăm bộ phim nhưng Phương Dung không thể quên giai đoạn góp mặt trong tác phẩm Phạm Công Cúc Hoa. Nữ nghệ sĩ cho biết cô nhận vai Tào Thị rất tình cờ khi được Công Hậu giới thiệu. "Hồi đó, diễn viên đóng nhân vật Tào Thị bị ốm nên nghỉ. Công Hậu thấy tôi hợp vai nhân vật này nên đã chạy đến nhà đèo tôi bằng xe đạp đến trường quay. Thời đó hai đứa nghèo lắm, phải gửi xe đạp từ xa rồi đi bộ lại để người ta khỏi thấy mình làm diễn viên mà đi xe đạp. Mới quay phân đoạn đầu tiên thì đạo diễn nói vai Tào Thị này phải dành cho Phương Dung", cô nhớ lại.

Nghệ sĩ Phương Dung: Bằng lòng với cuộc sống độc thân, không con cái ở tuổi 60 - Ảnh 2.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ bị khán giả ghét cay ghét đắng, đi mua đồ không ai bán, bị ném chai vào người khi đi diễn vì đóng vai Tào Thị

Chụp màn hình

Sau bộ phim, Phương Dung cho biết cô vẫn trở về đi diễn bình thường chứ không hề nổi tiếng như nhiều người từng nghĩ. Dù vậy, nữ diễn viên thừa nhận vai diễn Tào Thị ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống đời thường của mình trong khoảng thời gian dài. "Vì vai diễn quá ác nên mấy đứa trẻ coi phim này ghét tôi lắm, thấy tôi là cầm gậy, cầm đá đòi ném. Tôi đi chợ mua đồ ăn chay thì người ta không bán, họ nói "ác quá mà ăn chay làm gì". Còn khi đi diễn ở các tỉnh, khán giả vừa thấy tôi bước ra là ném chai nước, ném đá, có bất cứ thứ gì là ném hết lên sân khấu. Trưởng đoàn phải ra giải thích và khuyên khán giả ổn định để được diễn", Phương Dung nhớ lại.

Theo nữ nghệ sĩ 6X, cô từng có khoảng thời gian thăng trầm, bỏ nghề rồi đi phụ gia đình bán hàng ngoài chợ. Vì từng bỏ lỡ cơ hội nên Phương Dung thừa nhận hiện tại bản thân là người tham công tiếc việc. Nữ nghệ sĩ cho hay: "Có những show dù không được bao nhiêu tiền nhưng tôi vẫn làm, không nề hà vai lớn vai nhỏ. Nhiều người nói tôi sao ham quá vậy, nhả ra bớt cho mấy đứa nhỏ đi. Nhưng họ không biết là ngày xưa tôi từng có cơ hội để kiếm tiền mà không biết nắm bắt, nên giờ làm được gì thì tôi làm. Dù vậy, tôi cũng biết nghỉ ngơi, lúc nào mệt thì tạm nghỉ để đi du lịch cùng gia đình, khỏe lại làm việc tiếp".

Nghệ sĩ Phương Dung: Bằng lòng với cuộc sống độc thân, không con cái ở tuổi 60 - Ảnh 3.

Phương Dung hạnh phúc khi còn được mẹ ruột chăm sóc

Chụp màn hình

Về cuộc sống riêng, nghệ sĩ 6X cho biết cô lập gia đình khá muộn, ở tuổi ngoài 40. Nói về lý do, Phương Dung tâm sự: "Tôi hơi khó tính, lúc nào cũng muốn gia đình trọn vẹn, phải theo ý mình. Tôi đặt ra tiêu chuẩn rồi bắt người khác phải theo. Chính vì điều đó mà duyên tới rồi duyên đi, nhiều lần như thế, đến khi có người thích hợp thì được một thời gian cũng đi mất".

Ở tuổi 60, Phương Dung không còn mong cầu hạnh phúc riêng hay con cái. Diễn viên Vua bánh mì cho biết hiện tại cô may mắn khi sống cùng mẹ, được bà chăm lo cho từ miếng ăn đến giấc ngủ. "Dù không có gia đình riêng nhưng bù lại tôi được sống với má. Mỗi sáng má đều lo cơm nước cho tôi, trưa hay tối về má lại chuẩn bị đồ ăn cho. Đó là may mắn của tôi hiện giờ, vẫn còn người chăm sóc cho mình. Còn về chuyện tình cảm, tôi nghĩ duyên tới thì tới, nếu không thì tôi vẫn bằng lòng với cuộc sống độc thân như bây giờ. Tôi chỉ cầu mong cho má và bản thân có sức khỏe để sống lâu cùng con cháu thôi", cô nói thêm.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.