Nghệ sĩ Thanh Hằng bật khóc kể lại khoảng thời gian nơi xứ người

26/07/2023 17:01 GMT+7

Nghệ sĩ Thanh Hằng tâm sự trong khoảng thời gian ở Úc, bà nhiều lần bật khóc khi nghe những sáng tác về quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn.

Nghệ sĩ Thanh Hằng bật khóc kể lại khoảng thời gian nơi xứ người - Ảnh 1.

Thanh Hằng nhớ kỷ niệm bật khóc khi nghe Hình bóng quê nhà nơi xứ người

BTC

Nghệ sĩ Thanh Hằng đảm nhận vai trò giám khảo trong chương trình Người kể chuyện tình. Với tập phát sóng này, giọng ca cải lương bồi hồi nhớ về khoảng thời gian nơi xứ người khi được nghe những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Bà rơi nước mắt kể: “Những lúc như vậy tôi đều cảm thấy “rụng rời”, chỉ muốn trở về quê hương ngay lập tức. Không những giai điệu mà ca từ trong những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn cũng rất hay, vô cùng thấm thía”.

Thanh Hằng nói thêm bà từng được nhạc sĩ Thanh Sơn mời thể hiện ca khúc Gợi nhớ quê hương. Khoảng thời gian đó, giọng ca cải lương được nam nhạc sĩ sửa cho từng chữ, từng nốt để có được phần thể hiện chỉn chu. “Vài tháng sau, tôi đi hát ở các tụ điểm và hát thêm bài Hình bóng quê nhà. Khi tôi vừa bước ra sân khấu, nhiều khán giả đã hô to tên ca khúc này nhiều lần. Điều đó làm tôi cảm thấy rất vui và càng có động lực để hát”, bà nói.

“Nhưng khi sang nước ngoài sinh sống và biểu diễn, nghe giai điệu của ca khúc Hình bóng quê nhà vang lên thì tôi lại vừa khóc vừa hát. Đó là những kỷ niệm tôi không bao giờ quên khi nhắc về nhạc sĩ Thanh Sơn”, nữ nghệ sĩ trải lòng.

Nghệ sĩ Thanh Hằng bật khóc kể lại khoảng thời gian nơi xứ người - Ảnh 2.

Con trai nhạc sĩ Thanh Sơn tiết lộ nguồn cảm hứng trong các sáng tác của cha. Chương trình Người kể chuyện tình dự kiến lên sóng trên THVL1 ngày 27.7

BTC

Tham gia Người kể chuyện tình, nghệ sĩ Thanh Hằng có dịp được gặp gỡ Lê Duy Lâm - con trai cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Chia sẻ về những nhạc phẩm của cha, anh Duy Lâm cho biết: “Khi nghe những sáng tác của cha, tôi như thấy ông đang đứng trước mặt mình. Cha tôi là người rất nhẹ nhàng, hiền lành, chất phác, hài hòa trong công việc cũng như trong các mối quan hệ xã hội”.

Con trai Thanh Sơn nói thêm Hình bóng quê nhà là bài hát mà nam nhạc sĩ gửi gắm tất cả cuộc đời của mình vào ca từ. “Từ lúc 12 tuổi, cha theo nội lên TP.HCM lập nghiệp, tìm kế sinh nhai. Cha làm qua rất nhiều công việc khác nhau. Nhớ lại ký ức của những năm tháng tuổi thơ, ông đã viết: Đâu rồi ngày xưa, ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa”.

“Hay như trong bài Giấc ngủ đầu nôi, đó là nguồn cảm hứng sáng tác trong một lần cha cùng mẹ về Sóc Trăng giỗ nội. Trên đường đi, nhiều tâm tư, tình cảm trong ông được hình thành và viết nên một ca khúc với giai điệu mộc mạc, gần gũi”, Lê Duy Lâm chia sẻ thêm.

Nghệ sĩ Thanh Hằng mong mỏi tìm lại khán giả từng cưu mang mình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.