Nghe tới đám cưới, tự nhiên... nhức đầu: Hoảng loạn vì những "kịch bản" không ngờ!

Thanh Nam
Thanh Nam
18/10/2022 16:12 GMT+7

Niềm vui ngày đám cưới không trọn vẹn khi nhiều cô dâu, chú rể rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười". Những "kịch bản không ngờ" đến khiến họ... "muối mặt" khi nghĩ về đám cưới.

Tổ chức đám cưới bị... chê tơi tả

Nguyễn Văn Mười (34 tuổi, quê ở xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cố gắng "hết cỡ" để lo một đám cưới trọn vẹn. Nhìn vào lượt khách đông, Mười và vợ thầm vui. Thế nhưng trong quá trình đi chúc rượu mỗi bàn, những rầm rì của một số người có mặt trong tiệc cưới khiến Mười "cười như mếu".

Nhiều cô dâu chú rể từng rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười" trong đám cưới

Q,P

Mười kể lại, một số khách cho rằng món ăn nhà hàng dở, nên chê bai và so sánh không bằng những đám cưới họ đã từng dự. "Họ còn nói nơi tổ chức đám cưới (nhà hàng tiệc cưới N.B. tại Q.Tân Phú, TP.HCM) không rộng rãi, thoáng đãng như mấy chỗ Trung tâm hội nghị tiệc cưới này kia. Họ nói "chắc tụi nó tiếc tiền" nên "chọn nơi không ra gì". Nghe mà buồn vô cùng", Mười trầm ngâm.

Theo nhiều chú rể, cô dâu, khi chọn nơi tổ chức tiệc cưới thường phải "cân, đo, đong, đếm" nhiều yếu tố. Có thể kể như địa điểm thuận lợi nhất cho số đông khách mời, giá cả trong khả năng tài chính... Còn những chuyện khác như: không gian nhà hàng, chất lượng phục vụ, món ăn... dù rằng bày tỏ mong muốn được phục vụ một cách tốt nhất, nhưng những "tân nương, tân lang" chẳng thể nắm được sự chủ động trong mọi quyết định.

Vậy nhưng "trăm dâu đổ đầu cô dâu, chú rể". Chỉ cần món ăn được mang lên "chậm nhịp" so với bàn khác, khách chờ đợi lâu mới tới lượt được hát góp vui trong chương trình văn nghệ, hay bàn hết bia mà nhân viên chưa kịp đem lên... thì những người lẽ ra hạnh phúc nhất, vui nhất trong ngày cưới là cô dâu, chú rể... "lãnh đủ".

"Đám cưới của tôi diễn ra tháng 5 vừa qua ở nhà hàng tiệc cưới tại TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Mà giờ nghĩ lại, cảm thấy ngại không thể tả vì bị khách chê lên chê xuống", Lê Văn Trọng (nhà ở đường Hùng Vương, TP.Thủ Dầu Một) nhớ lại.

Theo Trọng, trong tiệc cưới, có một lần hệ thống âm thanh của nhà hàng gặp sự cố. Chỉ có vậy thôi mà Trọng bị đánh giá là "chắc do ham rẻ nên chọn nhà hàng... cùi bắp.

"Các món ăn trong tiệc, nhiều người khen ngợi hết lời. Vậy mà cũng có người vì không hợp khẩu vị, nên nói huỵch toẹt "đồ ăn ở đây dở" làm tôi "muối mặt". Thậm chí, có người còn so sánh rồi nói: "Đây là đám cưới tệ nhất từng dự". Nghĩ lại mà buồn", Trọng rầu rĩ, kể thêm.

Tại nhiều đám cưới, cô dâu chú rể muốn... "độn thổ" vì những vị khách khó tính

T.P

Nhận quà cưới là "ghế tình yêu", ngại ngùng muốn... "độn thổ"

Trò chuyện với những người đã bước vào cuộc sống hôn nhân, nghe họ kể lại chuyện ngày cưới, mới thấy lắm tình huống bi hài, éo le. Những câu chuyện "dở khóc dở cười" mà dù có khả năng mường tượng siêu phàm đến mấy họ cũng không thể nào nghĩ đến và lường trước được. Để rồi những điều "không tưởng" ấy đã xảy ra, họ ngại ngùng đến độ muốn... "độn thổ".

Trần Thái Văn (35 tuổi, nhà ở gần vòng xoay Đồng Xoài, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) nhắc lại chuyện đám cưới của bản thân vào tháng 8.2021 với tâm trạng... không cảm xúc. Ngày cưới của chàng trai này, nhóm bạn thân thời THPT đã không mừng cưới bằng vàng, bằng tiền mà "chơi lớn" bằng cách mang... "ghế tình yêu" đến tặng.

Với vật dụng được xem là nhạy cảm xuất hiện ở đám cưới khiến hai vợ chồng Văn "đứng hình" không nói nên lời. Trong khi đó, nhiều khách thì tò mò, kháo nhau dò hỏi "cái đó là cái gì?". Khi đáp án được ai đó nói ra cùng công dụng, Văn và vợ chỉ biết... ngoảnh mặt giả lơ.

Còn Trương Hoàng Sự (cựu SV Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) thì cũng từng "đứng như trời trồng" và "sượng" người khi không nghĩ rằng bao nhiêu kỷ niệm xưa cũ được chính họ hàng của Sự "khui tất tần tật" với bên sui gia và khách khứa. Từ chuyện thuở nhỏ học không khá, bị lưu ban một năm, có cơ thể gầy gò, đen nhẻm... cho đến những điều mà bản thân Sự tưởng chừng "mỗi riêng ta biết"... cũng được kể ở chốn đông người và ai cũng biết.

"Chú ruột đại diện gia đình nhà trai lên phát biểu cảm xúc trong ngày cưới của cháu. Đâu có ngờ chú "lôi" đủ thứ chuyện để kể một cách vô tư. Mọi người nghe chỉ cười phá lên. Còn mình chỉ ước gì có thể độn thổ", Sự nói.

Cũng có trường hợp, chẳng biết vô tình hay cố ý, mà nhiều vị khách thản nhiên nhắc đến chuyện tình trường, người yêu cũ của cô dâu, chú rể như: "Chồng đẹp trai quá nhỉ. Không xấu như thằng hồi trước mầy quen", "Cưới bé này được đó. Xinh hơn người yêu cũ của mầy"... khiến hai nhân vật chính của ngày cưới bất ngờ không kịp trở tay. Rồi sau đó phải chau mày, khó chịu với người sắp là chồng, là vợ...

"Sợ nhất là những người hay chê. Đụng đâu chê đó. Ăn gì cũng chê. Sao cũng chê. Thà họ chê mà sau này hẵng chê. Đằng này họ chê luôn ngay trong tiệc cưới, làm mình 'quê' vô cùng", Nguyễn Đại Dương, nhà ở địa chỉ 43/10 đường số 10, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM, bày tỏ

"Có nhiều người lạ lắm. Vô tư một cách... vô duyên. Đi đám cưới mà toàn nhắc chuyện ngày xưa, lại toàn là những chuyện không nên nhắc như quá khứ, tình trường của cô dâu chú rể. Đã từng chứng kiến một cô dâu ghen chú rể rồi khóc chỉ vì nghe hội bạn cũ của anh chàng kể về những kỷ niệm cũ. Nên đi đám cưới, làm ơn hãy lịch thiệp và có duyên", Trần Thế Nam, nhà ở hẻm 941 đường Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM, chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.