Nghị lực đáng nể của quán quân cuộc thi trang điểm chuyên nghiệp Lê Lạc Chấn

12/11/2020 07:14 GMT+7

18 tuổi, một mình nuôi 2 đứa em; 23 tuổi đã là chủ cửa hàng trang điểm cô dâu, kinh doanh váy cưới, chụp hình sang trọng ở Cà Mau. Và hạnh phúc hơn, Lạc Chấn vừa đoạt quán quân cuộc thi trang điểm chuyên nghiệp.

Lê Lạc Chấn không phải là gương mặt xa lạ với các nghệ sĩ trong showbiz Việt. Anh từng tham gia nhiều chương trình thực tế trong vai trò chuyên gia trang điểm như Vietnam Fashion Weeks, The Face; làm đẹp cho các ngôi sao như Hoa hậu Kiều Ngân, H'Hen Niê, Kỳ Duyên, Hồ Ngọc Hà...

Lạc Chấn từng làm nhiều chương trình thực tế như Vietnam Fashion Weeks, The Face; làm đẹp cho các Hoa hậu Kiều Ngân, H'Hen Niê, Kỳ Duyên, ca sĩ Hồ Ngọc Hà...

Ảnh: NSCC

Theo Lạc Chấn, điều mà anh nhận được khi làm việc với các nghệ sĩ là những bài học hữu ích để hoàn thiện mình hơn trong nghề, để rồi hôm nay được vinh danh ở ngôi vị cao nhất trong một cuộc thi trang điểm chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.

Lạc Chấn trong ngày đoạt ngôi vị quán quân cuộc thi trang điểm chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam diễn ra hồi cuối tháng 10 qua

Ảnh: NSCC

Để tham gia cuộc thi này, Lạc Chấn đã phải gác lại công việc và cả việc dạy nghề ở Cà Mau để khăn gói lên Sài Gòn

Ảnh: NSCC

"Làm việc với các nghệ sĩ lớn, mình học hỏi được ở họ tác phong chuyên nghiệp, từ việc đúng giờ đến việc sắp đặt, sáng tạo trong công việc. Mình cũng thấy được áp lực của họ thế nào để có thành công. Khi đứng trong áp lực đó, mình có thể bị ngộp nhưng sẽ học hỏi được rất nhiều thứ để làm sao cho công việc tốt nhất. Và đó cũng là động lực để mình cần cố gắng hơn nữa, hoàn thiện bản thân hơn nữa và nhất là yêu hơn công việc của mình hơn”, Lạc Chấn chia sẻ.

Với H'Hen Niê

Ảnh: NSCC

Trưởng thành từ những ngày "make up dạo" thời phổ thông

Lạc Chấn sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả ở Cà Mau. Cuộc sống những tưởng êm đềm trôi và Chấn sẽ trở thành chàng kiến trúc sư như mơ ước. Nhưng rồi một biến cố ập đến, cha mẹ làm ăn thua lỗ, rồi họ phải đi làm ăn xa, để lại anh em Chấn nơi quê nhà. Khi ấy, Chấn vừa tốt nghiệp trung học phổ thông.
“Một ngày đẹp trời, ba mẹ nói sẽ đi làm ăn xa và giao hai em lại cho tôi. Từ một người chưa bao giờ phải lo tới cái ăn cái mặc, tôi phải đứng ra tự lập và lo cho 2 đứa em. Tôi phải chấp nhận sự thật đó ngay trong một ngày mà không có thời gian để làm quen...", Chấn nhớ lại. Và anh nói thêm, anh luôn nhớ câu mẹ dặn trước khi đi: “Con làm gì thì làm, dù gia đình thế nào cũng đừng để bị xem là vì không có cha mẹ bên cạnh nên cù bất cù bơ”. Vì lời dặn đó, Lạc Chấn luôn cố gắng chăm lo cho bản thân và chu toàn cho các em.
Tốt nghiệp trung học phổ thông, Lạc Chấn đậu 3 trường đại học nhưng vì không đủ điều kiện đi học nên giờ Lạc Chấn dồn hết vào các em, ráng lo cho các em học hành đầy đủ.
May mắn thay, nghề “make up dạo” từ lúc học phổ thông đã nuôi anh em Chấn qua những tháng ngày khó khăn ấy. Chấn kể, anh thường xem các clip hướng dẫn trang điểm trên mạng rồi học theo; lại nhờ một người anh đã làm nghề chỉ bảo thêm nên Chấn trang điểm rất "có nghề" như nhiều khách hàng khen ngợi. Năm lớp 11, Chấn đã "xách giỏ đi trang điểm cô dâu kiếm tiền".

Tới giờ, Chấn vẫn chỉ mong đón được ba mẹ về quê để phụ mình chăm sóc các em, bởi một đứa đang học đại học, đứa kia mới học tiểu học, gánh nặng trên vai Chấn còn nhiều...

Ảnh: Danny Nguyen

Những tưởng chỉ làm cho vui, nào ngờ, nghề lại chọn Chấn. Và đến khi phải tự mình bơi ra ngoài xã hội kiếm tiền để tồn tại, Chấn xác định phải làm nghề chuyên nghiệp nên khăn gói lên Sài Gòn tìm chuyên gia trang điểm Hồ Khanh, người được mệnh danh là “phù thủy trang điểm” để học nghề. Phát hiện học trò có đam mê và năng khiếu, Hồ Khanh “rút ruột rút gan” truyền dạy. Biết hoàn cảnh Chấn khó khăn, anh còn giúp đỡ học trò nơi ăn chốn ở và giảm học phí.
Nhớ lại quãng thời gian ấy, Chấn bảo: “Khó khăn nhiều lắm. Tôi phải tự chiêm nghiệm đúc kết mọi thứ. Đùng cái phải làm trụ cột gia đình, vừa áp lực kinh tế, áp lực cuộc sống, phải làm gương cho em, giờ đi dạy phải làm gương cho học trò dù tôi mới 23 tuổi đời... Trong khi ở độ tuổi của tôi, các bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Thế nên tôi phải cố gắng gấp mấy lần người khác”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.