Nghị lực mùa thi: Ước mơ đi học của nữ sinh miền núi mồ côi cha mẹ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
07/06/2023 08:00 GMT+7

Bố mẹ mất vì ung thư từ khi Vương Thị Thùy Dung còn nhỏ, nhưng cô học trò người dân tộc Tày ở vùng rừng núi Yên Bái vẫn nỗ lực học hết THPT và mong ước vào đại học, tuy nhiên hoàn cảnh quá khó khăn đang khiến ước mơ ấy trở nên xa vời.

Gia cảnh éo le

Cô học trò Vương Thị Thùy Dung (lớp 12A3, Trường THPT Hồng Quang, H.Lục Yên, tỉnh Yên Bái) có hoàn cảnh rất đáng thương. Mẹ mất từ khi em mới 3 tuổi. Ba năm sau thì bố cũng mất vì ung thư. Lúc đó, em còn chưa hiểu mồ côi là gì, chỉ thấy mình bơ vơ.

Nghị lực mùa thi: Ước mơ đi học của nữ sinh miền núi mồ côi cha mẹ - Ảnh 1.

Căn nhà dột nát nơi ông bà Dung nuôi em khôn lớn

V.T

Bố em là con cả trong một gia đình nghèo có 4 anh chị em. Ông bà em làm ruộng, cuộc sống rất khó khăn. Cả gia đình ở trong một căn nhà lụp xụp, dột nát, chẳng có vật dụng gì đáng giá. Nhưng với tình yêu thương của ông bà, em đã được nuôi lớn bằng rau, bằng cháo, bằng muối. "Nhà có cái gì ăn cái đó, gạo thì nhà trồng cấy được nhưng thức ăn thì không có tiền mua, nên có lúc cháu phải ăn muối", ông Vương Quốc Trung (62 tuổi), ông của Dung, chia sẻ.

Nhà của ông bà Dung ở nơi heo hút (thuộc làng Na, điểm cuối của xã Phúc Ninh, H.Yên Bình, Yên Bái), cách trung tâm xã 5 km đường rừng nên việc đi lại rất khó khăn. "Lúc đấy chưa có đường đi, chỉ là lối mòn trơn trượt, muốn đến trường tiểu học và THCS phải vượt qua một con đèo. Bởi vậy khi trời mưa gió, cháu phải nghỉ học", ông Trung kể.

Thương cháu mồ côi, ham học, ông Trung đã kiên trì vượt rừng núi đưa Dung đến trường trong những năm học đầu tiên. Sau đó, ông gửi em ở nhờ nhà chú thím gần trung tâm xã hơn, để em tự đến trường. Chú thím em đều đi làm phụ hồ nhưng cũng đã cố gắng giúp đỡ nuôi Dung ăn học hết THCS. Vào THPT, trường cách nhà tới 8 km nên việc đi học lại là trở ngại lớn với em.

"Em không muốn bỏ học, vì thấy nhiều người bỏ học không phát triển được", Dung tâm sự. Thấy em quyết tâm theo học, ông bà lại gửi em sang H.Lục Yên, ở nhờ nhà cô chú (em gái của bố Dung) để theo học một trường cấp 3 gần đó. "Cô chú em làm nghề tự do nên thu nhập không ổn định. Biết cô chú phải nuôi em vất vả, có những thứ cần mua phục vụ việc học nhưng em cũng không muốn xin. Cô chú cho 10.000 đồng ăn sáng nhưng em chỉ ăn 5.000 đồng thôi, còn lại em để dành mua đồ dùng học tập", Dung tâm sự.

Nghị lực mùa thi: Ước mơ đi học của nữ sinh miền núi mồ côi cha mẹ - Ảnh 2.

Dung đang ở nhờ nhà cô chú và ngày đêm nỗ lực ôn thi để mong được vào đại học

"Em không có tiền để đi học"

Dù hoàn cảnh khó khăn và phải đi trọ học khắp nơi nhưng cô học trò mồ côi vẫn không ngừng nỗ lực, cố gắng. Có lúc thấy tủi thân vì không có cha mẹ, em chỉ ngồi khóc một mình, không để ai biết. Từ năm 8 tuổi em đã biết phụ giúp ông bà việc nhà và sau này khi lớn hơn thì quán xuyến mọi công việc ở nhà để người lớn yên tâm đi làm. Tuy nhiên giờ ông bà Dung đã già yếu, ốm đau nên không có khả năng nuôi em ăn học.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Vương Thị Thùy Dung (lớp 12A3, Trường THPT Hồng Quang), quý độc giả vui lòng gửi về chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: giúp đỡ em Vương Thị Thùy Dung; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển số tiền của bạn đọc đóng góp đến em Vương Thị Thùy Dung trong thời gian sớm nhất.

Trong căn nhà rách nát phải che bằng những tấm bạt để khỏi dột khi mưa gió, ông Trung buồn rầu chia sẻ: "Từ năm lớp 8 Dung đã biết đi cấy, trồng rau, nuôi lợn giúp ông bà. Cả nhà ai cũng thương cháu lắm. Chỉ tội gia đình tôi giờ quá khó khăn, vì cả hai đều ốm đau liên miên, không biết lấy tiền đâu cho cháu đi học nữa".

Nói về Dung, thầy Nông Thanh Lượt, giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của em, cho biết: "Dung là học sinh rất ngoan. Dù khó khăn nhưng kết quả học tập của em rất đáng tự hào. Điểm tổng kết 3 năm cấp 3 của em được 7,9 điểm. Ở miền núi, nhiều bạn bỏ học sớm, còn Dung dù mồ côi nhưng vẫn cố gắng học. Ngoài ra, em còn nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp, của trường".

Thầy Lượt cũng cho biết sức học của Dung hoàn toàn có thể học lên đại học, nhưng điều này khó thành hiện thực, vì hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. "Dung không được học tiếp, chúng tôi rất tiếc. Em ngoan ngoãn, có chí tiến thủ, có ý chí, nghị lực. Nếu được trao cơ hội, tôi tin em sẽ phát triển và có tương lai tươi sáng hơn", thầy Lượt tâm sự.

Nói về mong muốn của mình, Dung nghẹn ngào: "Em chỉ mong có phép mầu để tiếp tục được đi học. Sau này có việc làm, em có thể tự nuôi sống bản thân và trả ơn những người đã nuôi nấng mình…".

Nghị lực mùa thi: Ước mơ đi học của nữ sinh miền núi mồ côi cha mẹ - Ảnh 4.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.