Nghị lực sống của cô gái đầy sẹo trên mặt vì bỏng

29/12/2021 08:28 GMT+7

Trận hỏa hoạn năm 4 tuổi đã cướp đi khuôn mặt và những năm tháng tuổi thơ của Thoan. Bị kỳ thị, chế giễu khiến Thoan rơi vào trầm cảm, muốn kết thúc cuộc đời đầy trái ngang. Thế nhưng, giờ đây mọi thứ đã thay đổi.

Những hình ảnh Giáng sinh 2021 của Kpuih Thoan (19 tuổi, ngụ H.Chư Prông, Gia Lai) đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Cô gái trẻ với gương mặt đen, xạm, đầy sẹo vẫn tự tin với hình ảnh của mình, được cư dân mạng chia sẻ cùng lời chúc “hãy mạnh mẽ hơn” trong cuộc sống của mình.

Từng muốn chết để bố mẹ đỡ khổ

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, Thoan là người dân tộc Jrai, sinh ra lớn lên ở Tây nguyên. Năm 4 tuổi, Thoan đi nương cùng bố mẹ và em gái. “Lúc đó còn nhỏ quá, em không nhớ được nhiều. Sáng đó, khi em ngồi bên bếp cùng mẹ và em, bố đi vào vấp phải can xăng ở gần cửa chòi. Xăng bắn ra, bén vào lửa bếp. Mẹ ẵm em gái chạy trước. Vì quá bất ngờ nên không kịp bế cả em. Em đã cố thoát khỏi lửa, nhưng không được. Bố lao vào cứu em. Trong trận hỏa hoạn đó, em bị thương nặng nhất”, Thoan hồi tưởng. Cả cơ thể Thoan bị tổn thương nghiêm trọng. Gia đình đưa em đi chữa trị khắp nơi, tuy nhiên các vết bỏng lâu ngày chảy mủ, bốc mùi. May mắn, Thoan được một nhà hảo tâm giúp đỡ chi phí. Gia đình đưa em lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Mặc dù giữ được tính mạng, nhưng từ đó Thoan phải chấp nhận khuôn mặt bị biến dạng nặng vì bỏng.

Gia đình là động lực để Thoan lạc quan sống và thực hiện ước mơ

NVCC

Những vết sẹo khiến năm tháng tuổi thơ của Thoan trở nên u ám. Bạn bè trêu chọc, gọi Thoan là “khỉ đột, tinh tinh, con ma” vì gương mặt ấy. “Em thấy rất tủi thân khi đi học. Những năm tháng tuổi thơ bị hắt hủi khiến em cảm thấy dường như tất cả sụp đổ. Em từng nghĩ mình chết đi để bố mẹ đỡ khổ”, cô gái 19 tuổi nghẹn ngào chia sẻ.

Tai nạn năm 4 tuổi đã khiến gương mặt của Thoan chằng chịt các vết sẹo

Trong tâm trí cô bé 4 tuổi, trận hỏa hoạn năm ấy không sâu đậm bằng sự chế giễu, trêu chọc, xa lánh của mọi người. Thoan đã từng đổ lỗi cho bố mẹ tại sao không cứu mình sớm hơn, tại sao lại không chữa trị cho mình đến khi lành lặn…? Trước áp lực bị kỳ thị, Thoan quyết định nghỉ học khi mới vào lớp 10. Cô gái trẻ bắt đầu tập kinh doanh online và phụ bố mẹ việc nương rẫy. Gia đình Thoan làm nông, thiếu trước hụt sau nên dù rất muốn, Thoan cũng không đủ điều kiện phẫu thuật khuôn mặt.

Thay đổi cách nghĩ, tự tin vào mình hơn

Những di chứng vẫn theo Thoan đến bây giờ, đi làm nắng, da của em bị ngứa và đỏ ửng. Thoan hay bị ngất vì cơ thể yếu, người cân nặng chỉ vỏn vẹn 35 kg. Em từng tham gia cả gameshow với hy vọng có tài trợ để phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy không đạt thành tích, nhưng nhờ chương trình ấy mà em bắt đầu thay đổi suy nghĩ và quan điểm sống. Nhiều người biết đến Thoan và ủng hộ giúp em có động lực sống. “Em yêu bản thân hơn. Không có ai là xấu cả, chỉ cần mình tự tin thì mình là người đẹp nhất. Từ đó, em sống vui vẻ và lạc quan hơn”, Thoan vui vẻ chia sẻ. Cũng từ đây, cô gái trẻ bắt đầu tìm kiếm đam mê cho mình.

Thoan thích chụp ảnh và mong muốn được đào tạo chuyên nghiệp

Nhận ra mình có hứng thú với chụp ảnh và trang điểm nên Thoan đặt ước mơ trở thành thợ chụp ảnh. Nhà khó khăn, em dùng điện thoại chụp đủ kiểu hình cho các bạn và nhiệt tình đi chụp khi bạn bè rủ. “Bạn bè rủ là em sẽ chụp cho mọi người. Em chỉ chụp và chỉnh sửa hình ảnh trên điện thoại thôi”, Thoan thật thà nói. Về trang điểm, Thoan tự học qua mạng và tìm đến các tiệm gần nhà xin học việc nhưng cũng hay bị chủ tiệm từ chối. “Da mặt em không đánh phấn được nên em thường trang điểm cho bạn bè, người thân. Sang năm, em cũng mong bố mẹ đồng ý cho em đi học trang điểm. Em muốn tìm việc làm để phụ giúp gia đình và sống cuộc đời ý nghĩa hơn”, Thoan bày tỏ.

Chị Thái Thị Tuyết Loan, Bí thư Đoàn xã Ia Ga (H.Chư Prông), cho biết khi còn đi học, Thoan tích cực các hoạt động đoàn, hội tại trường. Về địa phương, Thoan là một trong số những đoàn viên tiêu biểu, năng nổ và hoạt bát. “Thoan đang bán hàng online tại nhà và có năng khiếu chụp ảnh. Bạn ấy cũng thường xuyên đi chụp ảnh cho bạn bè để nâng cao kỹ năng và các hình ảnh này thu hút nhiều tương tác trên mạng xã hội. Em ấy đã tự tin hơn trong giao tiếp và tham gia các hoạt động xã hội. Mong rằng sự thay đổi này sẽ giúp Thoan luôn lạc quan, và hoàn toàn tự tin trong cuộc sống của mình”, chị Loan nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.