Nghi phạm chính vụ hạ độc điệp viên Litvinenko qua đời vì Covid-19

04/06/2022 21:04 GMT+7

Ông Dmitry Kovtun, một trong 2 nghi phạm chính trong vụ hạ độc cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko, đã qua đời vì mắc Covid-19 tại Nga.

Ông Andrei Lugovoi, thành viên Duma Quốc gia (hạ viện Nga) ngày 4.6 thông báo ông Dmitry Kovtun đã bất ngờ qua đời do nhiễm Covid-19 nặng. Hãng TASS dẫn người thân của ông Kovtun cho biết ông này qua đời tại bệnh viện ở Moscow.

Ông Dmitry Kovtun trong ảnh chụp hồi năm 2006

Reuters

Ông Kovtun và ông Lugovoi là hai người Nga bị Anh cáo buộc hạ độc ông Alexander Litvinenko hồi năm 2006. Ông Litvinenko từng là điệp viên của cơ quan tình báo KGB nhưng sau đó trở thành nhân vật bất đồng chính kiến và xin tị nạn tại Anh rồi trở thành công dân nước này.

Anh cho rằng ông Litvinenko tử vong sau khi uống trà có pha đồng vị phóng xạ Polonium 210 tại khách sạn Millennium ở London, nơi ông gặp ông Kovtun và ông Lugovoi.

Theo Reuters, các nhà điều tra Anh tìm thấy dấu vết của Polonium tại những khu vực khắp London, nơi hai nghi phạm người Nga xuất hiện, gồm tại văn phòng, khách sạn, máy bay và sân vận động Highbury, thời điểm đó là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Arsenal.

Hai nghi phạm người Nga phủ nhận liên quan đến vụ hạ độc và phía Nga từ chối dẫn độ hai người này sang Anh để xét xử.

Hồi năm 2016, một thẩm phán tại Anh kết luận rằng vụ ám sát là chiến dịch của cơ quan tình báo FSB, được lập ra từ KGB, và có thể được giám đốc khi đó là ông Nikolai Patrushev phê duyệt. Ông Patrushev hiện là Thư ký Hội đồng an ninh Nga.

Hồi tháng 9.2021, Tòa án nhân quyền châu Âu (trụ sở tại Strasbourg, Pháp) cho rằng cuộc điều tra của Anh đáp ứng các tiêu chuẩn về công bằng, minh bạch và độc lập, theo đó kết luận rằng ông Kovtun và ông Lugovoi đã thực hiện vụ ám sát theo chỉ đạo của giới chức Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó cho rằng kết luận của tòa án là vô căn cứ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.