Nghĩa tình đồng đội khó phai của Thanh niên xung phong TP.HCM

Thúy Liễu
Thúy Liễu
13/03/2026 16:44 GMT+7

Những căn nhà mới, sổ tiết kiệm hay chiếc xe máy làm kế sinh nhai… có thể không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng trong đó là tình đồng đội bền chặt của Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM suốt nửa thế kỷ.

Không quên đồng đội

Trong căn nhà mới khang trang ở phường Vĩnh Hội (TP.HCM), ông Chung Cường Sanh (cựu thanh niên xung phong) vẫn còn xúc động khi nhớ lại ngày nhận chìa khóa căn nhà được xây dựng từ sự chung tay của Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM và các đơn vị đồng hành.

Trước đó, ngôi nhà cũ của gia đình ông đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng. Mái tôn mục nát, nền nhà lún nứt, nhiều vị trí không còn bảo đảm an toàn cho sinh hoạt của cả gia đình.

"Căn nhà trước đây đã hư hỏng nặng, gần như không thể sinh hoạt. Khi được hỗ trợ xây nhà mới, gia đình tôi rất cảm động và biết ơn sự quan tâm của Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM", ông Sanh chia sẻ.

Nghĩa tình đồng đội không phai của Thanh niên xung phong TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Chung Cường Sanh trong căn nhà được Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM hỗ trợ xây dựng

ẢNH: THÚY LIỄU

Căn nhà được khởi công cuối năm 2025 và hoàn thành đầu năm 2026 với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Ngôi nhà mới với nền gạch, cửa sắt và gác lửng vững chắc đã giúp gia đình ông ổn định cuộc sống sau nhiều năm chật vật.

Câu chuyện của ông Sanh chỉ là một trong nhiều trường hợp được hỗ trợ trong chuỗi hoạt động "nghĩa tình đồng đội", nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM.

Không chỉ trao nhà tình thương, Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM còn tổ chức nhiều hoạt động tri ân như dâng hương tại khu tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong, viếng nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ cho thân nhân các liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Đến cuối năm 2025, đã có 64 trường hợp thân nhân liệt sĩ thanh niên xung phong được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để bảo đảm quyền lợi chính sách.

Những hoạt động ấy không chỉ mang ý nghĩa tri ân lịch sử, mà còn nhắc nhớ về một thế hệ thanh niên từng rời thành phố để khai hoang vùng đất mới, đào kênh dẫn nước, giữ cầu đường và tham gia phục vụ biên giới.

Nghĩa tình đồng đội không phai của Thanh niên xung phong TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước (phải), Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong gửi lời động viên ông Sanh

ẢNH: THÚY LIỄU

Ông Phạm Văn Nam (cựu thanh niên xung phong) từng tham gia lực lượng từ năm 1976, nhớ lại những ngày đầu gian khó: Hàng trăm thanh niên cùng dựng lán trại, đào kênh, khai hoang để biến những vùng đất hoang thành khu kinh tế mới.

Sau này, nhiều người trong số họ tiếp tục lên đường nhập ngũ khi chiến sự biên giới nổ ra. Khi trở về đời thường, cuộc sống mỗi người một ngả nhưng tình đồng đội vẫn gắn bó.

"Thanh niên xung phong không quên những người đã từng cùng mình đi khai hoang, đi chiến trường. Sự giúp đỡ hôm nay khiến chúng tôi thấy mình vẫn được đồng đội nhớ đến", ông Nam bày tỏ.

Hỗ trợ thiết thực, cung cấp sinh kế

Nửa thế kỷ trôi qua, Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM không chỉ nhắc lại ký ức một thời tuổi trẻ cống hiến, mà còn tiếp tục duy trì truyền thống chăm lo cho những đồng đội gặp khó khăn trong cuộc sống.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, 127 gia đình chính sách thanh niên xung phong đã được thăm hỏi và tặng quà. Bên cạnh đó, nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cũng được triển khai như trao 16 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng), hỗ trợ các trường hợp cựu thanh niên xung phong ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo.

Đối với những người còn khả năng lao động, chương trình đã trao 3 xe máy làm phương tiện sinh kế, giúp họ có điều kiện mưu sinh.

Ông Nguyễn Ngọc Trinh (tham gia lực lượng thanh niên xung phong giai đoạn 1986 - 1989) hiện mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm truyền thống. Chiếc xe cũ kỹ trước đây thường xuyên hỏng hóc khiến việc kiếm khách ngày càng khó khăn.

Nghĩa tình đồng đội không phai của Thanh niên xung phong TP.HCM - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Ngọc Trinh nhận xe máy mới từ chương trình hỗ trợ sinh kế của Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM

ẢNH: THÚY LIỄU

"Tôi rất biết ơn lãnh đạo Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM và các nhà tài trợ đã quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi", ông Trinh không giấu được niềm xúc động khi nhận chiếc xe máy mới từ chương trình hỗ trợ.

Ở nhiều địa phương như xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước, xã Bình Khánh, các đoàn Thanh niên xung phong còn tổ chức trao hàng trăm phần quà cho cựu thanh niên xung phong. Những món quà không lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Với nhiều người, đó là sự khẳng định rằng những năm tháng cống hiến tuổi trẻ của họ vẫn được trân trọng.

Tổng kinh phí dành cho các hoạt động chăm lo nghĩa tình đồng đội và hỗ trợ xã hội trong dịp kỷ niệm 50 năm Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM khoảng 971 triệu đồng.

Nghĩa tình đồng đội không phai của Thanh niên xung phong TP.HCM - Ảnh 3.

Tổng kinh phí dành cho các hoạt động chăm lo nghĩa tình đồng đội và hỗ trợ xã hội khoảng 971 triệu đồng

ẢNH: THÚY LIỄU

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, cho biết các chương trình nghĩa tình đồng đội đã được duy trì nhiều năm qua như một trách nhiệm đối với những thế hệ đi trước. Theo ông, những phần quà, phương tiện sinh kế hay căn nhà mới không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần đối với các cựu thanh niên xung phong.

"Dù nguồn lực còn hạn chế, Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM vẫn cố gắng chăm lo tốt hơn cho các cô chú cựu thanh niên xung phong và những người có hoàn cảnh khó khăn", ông Phước nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.