'Ngớ người' với những hội, nhóm tào lao về tình yêu trên Facebook

15/03/2023 11:00 GMT+7

Ngày càng có những hội, nhóm tào lao về chủ đề tình yêu trên mạng xã hội Facebook. Lạ lùng là dù tào lao nhưng lại thu hút rất đông thành viên và thu hút lượng tương tác "khủng".

'Ngớ người' với những hội, nhóm tào lao về tình yêu trên Facebook - Ảnh 1.

Một bài đăng xàm xí nhưng "hút view" trên Facebook

CHỤP MÀN HÌNH

Mong được ghép đôi với các bạn nữ có chứng nhận còn... "din"

Có thể "điểm mặt, chỉ tên" ngay những hội, nhóm tào lao về tình yêu như: "Tìm người yêu cuối năm cưới luôn", "Cùng nhau thoát ế"... Tưởng được lập ra nhằm "se duyên" cho những người đang tìm kiếm tình yêu, kết nối những người mong có hạnh phúc gia đình, tuy nhiên thực tế nội dung hiển thị trên các hội, nhóm đều là những điều vớ vẩn, tào lao.

Dạo một vòng những hội, nhóm này, không khó để bắt gặp những thứ "trời ơi đất hỡi", những bài đăng "không thể tin nổi".

Chẳng hạn, có thành viên đăng bài giới thiệu tên, tuổi kèm lời rao: "Sinh năm 2003. Quê quán Thái Bình. Nghề nghiệp thầu xây dựng thu nhập 1 tháng 80 triệu đồng. Mong được ghép đôi với các bạn nữ trẻ đẹp, nếu già thì phải có chứng nhận còn "din" (còn trong trắng - PV). Bản thân có nhà 3 lầu, 1 xe SH, 1 xe ô tô Mec S450, 1 iPhone Pro Max 14 mới mua. Cần tìm một mối quan hệ nghiêm túc rõ ràng. Ai mà đến với tôi vì tiền thì miễn nhé. Trái tim này không phải là nơi đùa giỡn".

'Ngớ người' với những hội, nhóm tào lao về tình yêu trên Facebook - Ảnh 2.

Bài đăng với hình ảnh phản cảm nhưng thu hút tương tác lớn trên Facebook

CHỤP MÀN HÌNH

Một bài đăng của thành viên khác: "Em tên Kiều sinh năm 1998 là mẹ đơn thân mới lỡ 2 lần đò, đang nuôi 2 con nhỏ cần tìm bố cho cháu. Yêu cầu cao to đẹp trai, lương trên 15 triệu đồng mới đủ lo cho em và con. Là trai tân càng tốt. Em đã lỡ đò nên em không tin đàn ông đã từng bị vợ bỏ, bố mẹ chồng phải coi con riêng của vợ như cháu ruột mình, phải cưng chiều chăm sóc em. Chỉ yêu cầu đơn giản vậy thôi, ai làm được thì nói để em duyệt dần".

Cũng có người đăng bài với tựa đề "tuyển chồng". Trong đó có đoạn yêu cầu: "Không được hút thuốc, rượu bia. Làm một tháng trung bình phải cho em 20 triệu đồng. Phải thương em hơn gia đình anh. Em phải là người có tiếng nói trong nhà, em nói là không được cãi cãi. Phải biết xem phim Hàn cùng em. Biết nấu nướng, ăn uống, làm tất cả công việc trong nhà. Em không thích mang thai. Nên sau này sẽ tìm người mang thai hộ. Em chỉ mong tìm được một người như vậy. Ai đủ tiêu chí hãy nhắn tin cho em".

Đấy chỉ là ba trong số... hàng ngàn bài viết đã và đang được xuất hiện trên các hội nhóm về tình yêu trên Facebook. Có những bài đăng thu hút cả hàng trăm ngàn lượt tương tác, hàng ngàn lượt bình luận chia sẻ.

'Ngớ người' với những hội, nhóm tào lao về tình yêu trên Facebook - Ảnh 3.

Những bài đăng "tìm chồng" thế này nhan nhản trên các hội, nhóm tào lao

CHỤP MÀN HÌNH

Hoang mang... 

Cần phải nói thêm rằng trong những bài đăng tào lao với lời ngỏ "tuyển chồng", "kiếm người yêu", "tìm người thương"... kia, đa số đều đăng kèm những hình ảnh "mát mẻ". Có thành viên đăng hẳn hình ảnh cố tình khoe những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể phụ nữ, hay tạo dáng gợi dục. Có thành viên đăng ảnh bikini, hoặc cố tình lộ hết cỡ...

Chị N.T.H.P., (nhà ở hẻm 246 đường số 8, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM), phản ánh việc những hình ảnh cá nhân của chị bị kẻ xấu sử dụng, sau đó bị người khác đăng lên nhóm Cùng nhau thoát ế. Dù hiện tại chị P. có 2 con, đang sống hạnh phúc cùng chồng và hàng ngày buôn bán bằng nghề bán cà phê, nhưng trong bài đăng miêu tả: "Tôi là mẹ đơn thân, muốn tìm người yêu và nếu tâm đầu ý hợp có thể tiến tới hôn nhân". 

"Tôi hoang mang khi vô tình được người quen kể việc thấy hình ảnh mình xuất hiện trên mạng xã hội Facebook với nội dung không chuẩn mực", chị P. kể.

'Ngớ người' với những hội, nhóm tào lao về tình yêu trên Facebook - Ảnh 4.

Những bài viết vớ vẩn như thế này xuất hiện hằng hà sa số trên Facebook

CHỤP MÀN HÌNH

Hot girl Lê Phương Anh (26 tuổi, ở Hà Nội), cũng bức xúc khi cho biết bản thân bị người khác lấy hình đăng lên nhóm "Tìm người yêu cuối năm cưới luôn". "Nhiều hình ảnh của tôi bị đăng tải kèm những thông tin vớ vẩn khiến tôi mất bình tĩnh. Tôi cố gắng liên hệ chủ nhân của tài khoản đăng bài, yêu cầu gỡ bỏ nhưng lực bất tòng tâm", Phương Anh cho biết.

Không riêng chị P. hay Phương Anh, đã có rất nhiều người tá hỏa khi thấy hình ảnh của mình bỗng dưng trở thành ảnh đại diện của một tài khoản Facebook cũng như ảnh của một bài đăng "tìm chồng", "kiếm người yêu" trên nền tảng mạng xã hội này.

Anh Lê Thế Hưng (32 tuổi, làm việc ở Công ty in Vũ Tường, Q.Gò Vấp, TP.HCM), cũng "kêu trời" vì "không hiểu vì sao" hình ảnh của anh bị đăng kèm một bài viết "tìm người yêu". Trong bài viết ấy là những dòng thông tin "xảo trá" (như lời anh Hưng nói), cho rằng: "Tôi đang làm giám đốc công ty xây dựng. Lương mỗi tháng 50 triệu đồng. Cần tìm người yêu còn trinh trắng. Phải biết chiều người yêu hết nấc...".

'Ngớ người' với những hội, nhóm tào lao về tình yêu trên Facebook - Ảnh 5.

Một bài viết "tìm chồng" với những yêu cầu khiến người đọc bất ngờ

CHỤP MÀN HÌNH

Cần phải làm gì?

Theo anh Đoàn Huỳnh Huy (27 tuổi, làm việc tại Công ty phần mềm ứng dụng Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng), những hội, nhóm vớ vẩn, tào lao ấy được lập ra chủ yếu để "câu view". Sau khi đạt được một lượng người theo dõi nhất định, có thể sẽ được chuyển đổi tên để bán, hoặc sử dụng với những mục đích khác.

"Nhằm câu view, nên những người trong đội ngũ quản trị cố tình sử dụng những tài khoản ảo, đăng những bài viết có những nội dung trời ơi đất hỡi để thu hút tương tác. Họ đăng kèm những hình ảnh hở hang, khiêu dâm đăng lên cũng vì mục đích nhận được nhiều like, nhiều bình luận, nhiều chia sẻ", anh Huy cho biết.

'Ngớ người' với những hội, nhóm tào lao về tình yêu trên Facebook - Ảnh 6.

"Không thể tin nỗi" với những bài đăng như thế này, nhưng vẫn có người "tin sái cổ"

CHỤP MÀN HÌNH

Còn thạc sĩ tâm lý Đỗ Thị Hương Lan, Trung tâm tư vấn tâm lý An Nam, TP.HCM, cho rằng không có bất kỳ "mục đích cao cả" kết nối yêu thương nào trên các hội, nhóm tào lao, vớ vẩn này. 

Theo bà Lan, không khó để nhận ra trong hầu hết các bài đăng "tìm người yêu", "tuyển chồng" chỉ có một công thức, đó là đưa ra những yêu cầu thật vô lý kèm những hình ảnh dung tục để "hút" người khác quan tâm, theo dõi, "tag" (gắn tên) bạn bè.

"Tôi rất bất ngờ khi thấy dù những bài đăng với nội dung xàm xí nhưng vẫn có những người "tin sái cổ", để lại số điện thoại liên lạc nhằm "ứng tuyển". Đừng bao giờ tham gia những hội, nhóm vô bổ như vậy, vì vừa mất thời gian, vừa thu nạp những thứ không đem lại giá trị tích cực cho bản thân", bà Lan nói.

Có ý kiến cho rằng sở dĩ tham gia những hội, nhóm này vì chủ yếu "để đọc và cười" nhằm xả stress. Tuy nhiên, theo bà Lan: "Có rất nhiều cách để tìm niềm vui, giải trí trên mạng xã hội. Không nhất thiết phải "lao" vào tham gia những hội, nhóm xằng bậy có nội dung không đúng đắn".

'Ngớ người' với những hội, nhóm tào lao về tình yêu trên Facebook - Ảnh 7.

Những bài đăng tào lao đã và đang xuất hiện nhiều ở các hội, nhóm trên Facebook

CHỤP MÀN HÌNH

Đối với vấn đề nhiều người phản ánh việc bị lấy cắp hình ảnh, sau đó bị mạo danh trên Facebook, bị đăng tải hình ảnh kèm những thông tin không đúng sự thật trên những hội, nhóm này, luật sư Đỗ Tuấn Sơn (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng cần liên hệ yêu cầu những người đang mạo danh phải chấm dứt hành vi. Bên cạnh đó, phải báo cáo với Facebook yêu cầu xóa bỏ tài khoản giả mạo.

"Cũng cần phải lưu lại bằng chứng để tố cáo, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật nếu người có hành vi mạo danh không chấm dứt hành vi", ông Sơn nói thêm.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.