Ngoại hạng Anh khởi đầu hấp dẫn

14/08/2023 08:03 GMT+7

Vòng đấu khai mạc giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2023 - 2024 còn chưa khép lại (vẫn còn trận M.U - Wolverhampton diễn ra lúc rạng sáng mai, 15.8), nhưng hàng loạt chi tiết hấp dẫn đã xuất hiện trong các trận đấu cuối tuần qua.

Một thời, Ngoại hạng Anh là một cuộc đua giữa 4 đội mạnh (M.U, Arsenal, Liverpool, Chelsea). Khoảng chục năm gần đây xuất hiện khái niệm "Big 6", khi Man.City và Tottenham vươn lên. Mùa này là lần đầu tiên giải VĐQG nổi tiếng nhất thế giới về mức độ giàu có và hấp dẫn có đến 7 ứng cử viên vô địch, gọi là "Big 7". Không hề làm giới quan sát thất vọng, "Nhà giàu mới" Newcastle lập tức vươn lên dẫn đầu, với chiến thắng đậm đà 5-1 trước cựu vô địch Cúp C1 châu Âu Aston Villa!

Ngoại hạng Anh khởi đầu hấp dẫn - Ảnh 1.

Harvey Barnes (Newcastle) ghi bàn thắng thứ 5 vào lưới Aston Villa

REUTERS

Newcastle chính là "anh hào thứ 7", dù máy tính chỉ ra rằng đây cũng là đội bóng có lịch thi đấu khắc nghiệt nhất trong 5 vòng đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa này. Bốn trong năm đối thủ đầu tiên của Newcastle là các đội đang có tên ở các cúp châu Âu tầm CLB. Aston Villa là một trong số đó. Và Newcastle đã thắng áp đảo đối thủ này 5-1 ngay trận ra quân. Tiền vệ Sandro Tonali, xuất hiện trên sân cỏ Anh lần đầu tiên, đã ghi được bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6, trước khi tham gia vào 2 pha ghi bàn nữa. Alexander Isak (2 bàn), Callum Wilson và Harvey Barnes là tác giả các bàn còn lại. Không chỉ thắng đậm, đội bóng của HLV Eddie Howe còn thể hiện lối chơi khá trôi chảy, xứng đáng được xem là đại gia mới, với thực lực đáng gờm, ở giải Ngoại hạng Anh. Cú ra mắt hoành tráng vừa qua càng làm cho giới hâm mộ thêm phần hào hứng khi chờ xem trận đấu kế tiếp của Newcastle: gặp ĐKVĐ Man.City. Ở vòng đấu vừa qua, Man.City đã bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi cao bằng chiến thắng 3-0 trên sân Burnley, với Erling Haaland ghi 2 bàn.

Tạm xếp thứ 2 sau Newcastle, bất ngờ thay, lại là ngựa ô Brighton, với chiến thắng 4-1 trước Luton Town. Đội mới thăng hạng có ngay bài học: đẳng cấp Ngoại hạng khốc liệt như thế nào! Vòng đấu khai mạc cũng đem về chiến thắng cho đương kim á quân Arsenal (2-1 trước Nottingham Forest), Fulham (1-0 trên sân Everton) và Crystal Palace (1-0 trên sân Sheffield United). Bournemouth - West Ham (1-1) là trận hòa duy nhất trong đêm thứ bảy vừa qua. Chỉ nói về diễn tiến thôi, đấy đã là loạt trận hấp dẫn rồi. Roy Hodgson, vừa đón sinh nhật lần thứ 76, đã có trận đấu thành công trong vai trò HLV Crystal Palace. Lão tướng James Milner cũng hài lòng khi khởi đầu mùa bóng thứ 22 liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh bằng phong độ xuất sắc trong đội hình chính của Brighton.

Mateo Kovacic cho thấy anh đã hòa nhập khá tốt vào đội hình Man.City, khi thay chỗ Kevin de Bruyne từ giữa hiệp 1. Ở Arsenal, Bukayo Saka tỏa sáng trong khi Eddie Nketiah chơi khá thành công ở vị trí trung phong. Đấy là những chi tiết chuyên môn khác rất đáng được giới quan sát lưu ý. Ở khía cạnh ngược lại, vòng đấu ra quân cho thấy HLV Sean Dyche vẫn chưa giải quyết được các vấn đề của Everton - đội suýt rớt hạng mùa trước. Đấy là một trong những "thất bại của vòng đấu". Trận thua Fulham ngay trên sân nhà cho thấy Everton yếu cả công lẫn thủ. Và xem ra, cả một cuộc chiến giành quyền trụ hạng đã được bày ra lần nữa cho đội bóng giàu truyền thống này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.