Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

Ngoại tôi thương các cô chú 'áo cam' vất vả, ra sức tiết kiệm điện

Ngoại tôi là vậy, người luôn đi đầu và là một tình nguyện viên nhiệt huyết trong phong trào tiết kiệm điện và những bài học bổ ích để tạo thói quen tốt cho các con, các cháu. Chính thói quen với hành động thiết thực ấy của ngoại đã 'ngấm' vào tôi lúc nào không biết.

Mới sáng sớm trong cái nắng oi ả tháng 7 của mùa hè chói chang, trước cửa nhà ngoại tôi các chú thợ điện đang làm việc. Người kéo dây, người đang ở trên cột cao, người thì đứng dưới lòng đường để chỉ cho dân tránh dây điện đang được đưa lên cao. Dưới cái nóng như đổ lửa, gương mặt ai nấy đều đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại nhưng tôi không thấy sự khó chịu, mệt mỏi mà thay vào đó là tiếng gọi nhau, tiếng chỉ đạo và cả sự nhiệt huyết,...

Ngoại tôi thương các cô chú 'áo cam' vất vả, ra sức tiết kiệm điện- Ảnh 1.

Hình ảnh các cô chú thợ điện đang hướng dẫn người đi đường tránh đường dây đang thi công

Ngoại tôi thương các cô chú 'áo cam' vất vả, ra sức tiết kiệm điện- Ảnh 2.

Vì cuộc sống của người dân các chú làm việc không nghỉ trưa

TGCC

Chứng kiến một buổi sáng làm việc vào đúng ngày thứ 7 cuối tuần, tôi liền nói với ngoại: "Hóa ra hôm nay các chú thợ điện bảo dưỡng đường dây nên cả xóm mình mới mất điện, bà ạ. Con với bà ngồi trong nhà còn thấy nóng. Vậy mà các chú vẫn miệt mài dưới nắng". 

Ngoại nghe tôi nói thì mỉm cười. Ngoại thủng thẳng:

- Đấy, con thấy thương các chú thợ điện đúng không? Vậy để thể hiện sự chia sẻ, trách nhiệm và tiết kiệm điện của mình với các chú "chiến sĩ áo cam" thầm lặng, với gia đình, với nhà nước bà cháu ta phải tiết kiệm điện hơn nữa.

Quả thực, hình ảnh các chú đang miệt mài làm việc vì sự an toàn của người dân, vì trách nhiệm cao với nhiệm vụ cùng sứ mệnh mang ánh sáng, mang nguồn điện đến cho mọi nhà mà tôi càng yêu mến, trân trọng các chú nhiều hơn. 

Đặc biệt, để thể hiện tinh thần tiết kiệm điện của bản thân cũng như gia đình thì chắc chắn trong nhà tôi ngoại vẫn là tấm gương sáng ngời về thói quen tiết kiệm điện. Nhiều năm nay, với thói quen ấy của ngoại mà tôi cùng bố, mẹ và em gái trở thành cổ động viên tích cực của ngành điện lực nước nhà về thói quen tiết kiệm điện ở gia đình mình, cũng như nơi công cộng,..

Về nhà ngoại lại đúng hôm mất điện cả ngày, tôi và em gái lại có dịp được trải nghiệm lối sống giản đơn, tránh xa ti vi, các thiết bị điện hiện đại như: quạt điện, điều hòa,... ". Hôm nay, ngoại lại có dịp cho mấy đứa trải nghiệm tuổi thơ không điện của bố mẹ các con. Qua đó, ngoại muốn mấy đứa trân quý hơn nguồn tài nguyên không phải vô tận này. Và cách tiết kiệm điện của ngoại tôi vô cùng dễ thực hiện nhưng lại siêu hiệu quả.

Ngoại tôi trở thành "nguồn cảm hứng" tiết kiệm điện cho cả nhà

Vì quen với cuộc sống hòa nhập cùng thiên nhiên nên xung quanh nhà ngoại trồng rất nhiều cây xanh. Cũng chính nhờ những tấm "thảm điều hòa" xanh mướt 0 đồng ấy mà cái nắng gay gắt của mùa hè oi bức đã được dịu đi đáng kể mà thay vào đó là một không gian thoáng đãng cùng những làn gió nhẹ nhàng, rì rào lay động cành lá.

Là người yêu thích sự rộng rãi, thoáng đãng nên ngôi nhà của ngoại thiết kế theo phong cách mở với nhiều cửa sổ để đón gió trời và tận dụng ánh sáng tự nhiên vô tận làm cho không gian các phòng của ngoại sáng bừng giảm thiểu tối đa nhu cầu sử dụng đèn điện không cần thiết. Mặc dù nhà bếp ngoại vừa có bếp ga và một chiếc bếp từ đơn nho nhỏ nhưng với một người ưa hoài niệm như ngoại thì ngay từ xây nhà ngoại đã cho thiết kế thêm chiếc bếp củi có ống thông khói lên cao. 

Ngoại tôi thương các cô chú 'áo cam' vất vả, ra sức tiết kiệm điện- Ảnh 3.

Ngoại tôi vẫn trưng dụng bếp củi để tiết kiệm điện khi đun nấu

Ngoại tôi thương các cô chú 'áo cam' vất vả, ra sức tiết kiệm điện- Ảnh 4.

Xung quanh nhà ngoại trồng nhiều cây xanh

Ngoại tôi thương các cô chú 'áo cam' vất vả, ra sức tiết kiệm điện- Ảnh 5.

Chiếc quạt tay tự luôn làm bạn với ngoại

TGCC

Với ngoại, việc sử dụng bếp củi vừa tận dụng những cây củi khô nơi vườn nhà cũng vừa tiết kiệm điện để đun nấu những đồ cần chế biến lâu như: Ninh xương, kho cá hay hầm các loại thức ăn,... tránh lạm dụng bếp điện.

Đặc biệt, cuộc sống hiện đại nếu như mất điện mọi nhà sẽ sử dụng quạt tích điện để làm mát phòng thì ngoại tôi nói "không" với đồ điện hiện đại ấy và chiếc quạt tay vẫn là người bạn tri kỷ bao năm ngoại trưng dụng. 

Lúc rảnh rỗi, ngoại ra chiếc võng ngoài sân vừa ngắm vườn rau vừa dùng chiếc quạt tay thân thiết để đuổi muỗi và quạt mát cho hai chị em tôi. Những lúc như vậy tôi lại đòi ngoại kể chuyện "ngày xưa" hay những ngày ấu thơ của mẹ. Vừa kể, tôi thấy khóe mắt ngoại rưng rưng, chắc ngoại đang nhớ đến ông,...

Đặc biệt, ngoại tôi không chỉ tiết kiệm điện nơi gia đình mình mà đi đến đâu thấy mọi người mở quạt hay bật nhiều bóng điện ngoại đều nhắc: "Tắt bớt các thiết bị điện để tránh lãng phí điện cho nhà nước"...Cứ thế, với tình thương các chú 'áo cam' vất vả, từ lâu nay ngoại tôi trở thành "nguồn cảm hứng" tiết kiệm điện cho cả nhà và... "những người sống quanh tôi".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.