Ngọc Lan nghẹn ngào trước cô gái Thụy Sĩ giúp gần 500 mảnh đời ở Việt Nam

15/08/2024 14:29 GMT+7

Hành trình 31 năm làm thiện nguyện của Hoàng Nữ Ngọc Tim được kể lại trong chương trình 'Đời rất đẹp' khiến MC Ngọc Lan xúc động.

Ngọc Lan nghẹn ngào trước cô gái Thụy Sĩ giúp gần 500 mảnh đời ở Việt Nam- Ảnh 1.

Ngọc Lan ngưỡng mộ hành trình làm thiện nguyện của cô Hoàng Nữ Ngọc Tim

BTC

Hoàng Nữ Ngọc Tim đến từ Thụy Sĩ. Trong chuyến du lịch Việt Nam cách đây 31 năm, cô gặp một em bé mắc nhiều bệnh, trong đó có bệnh tim. Với tấm lòng của mình, nữ khách mời xin nuôi suốt 3 tháng liền. Sau khi em bé phục hồi và xuất viện, bác sĩ nói bệnh viện sẽ đặt tên mới cho cô. Họ chỉ vào bảng hiệu bệnh viện có chữ “tim”. Đến năm 2013, Hoàng Nữ Ngọc Tim chính thức nhận quốc tịch Việt Nam.

Chia sẻ với diễn viên Ngọc Lan về hành trình của mình, Ngọc Tim cho hay: “Hồi trước tôi không nghĩ mình sẽ ở Việt Nam lâu như thế này. Khi bắt đầu chăm lo cho em bé đầu tiên, tôi nghĩ là nếu muốn giúp cho các bé sẽ mất nhiều thời gian. Tôi bắt đầu thuê một căn nhà nhỏ để ở. Thời điểm đó tôi hay đi về khuya, bắt gặp những hoàn cảnh khó khăn, tôi đón thêm một số bé về cưu mang. Tôi đến bệnh viện và gặp những bạn có hoàn cảnh bất hạnh khác nhau. Tôi đón nhận các bạn khuyết tật về mái ấm”.

Ngôi nhà đầu tiên tập trung gần 20 bé khuyết tật, một số bé bị lở loét phải nằm sấp trên giường. Không có tiền thuê nhân viên nên Ngọc Tim tự tay làm hết mọi việc như đi chợ, nấu cơm, kiếm thuốc tây, rửa vết thương đến việc đứng lớp dạy tiếng Pháp, dạy vẽ... Dần dần dự án của cô đông thành viên hơn. Năm 1997, mái ấm được xây khang trang với gần 80 thành viên.

Ngọc Lan nghẹn ngào trước cô gái Thụy Sĩ giúp gần 500 mảnh đời ở Việt Nam- Ảnh 2.

Tính đến hiện tại, các dự án của Hoàng Nữ Ngọc Tim hỗ trợ gần 500 mảnh đời khó khăn trong cuộc sống

BTC

Khi mọi việc ổn định, Ngọc Tim bắt đầu nghĩ đến dự án thứ hai là một trung tâm giáo dục dạy nghề quy mô hơn và dự án thứ ba là Làng May Mắn. “Khi các bé lớn lên, họ muốn kết hôn nên mình đã làm chủ hôn rất nhiều lần và giờ đã làm bà nội, bà ngoại của 150 đứa cháu. Sau khi cưới, mấy bạn muốn có cuộc sống riêng. Ở trong mái ấm không còn phù hợp mà ra ngoài thuê nhà trọ thì càng không phù hợp, nên mình quyết định xây dựng trung tâm thứ ba với hơn 30 căn hộ thiết kế đặc biệt dành cho gia đình có thành viên ngồi xe lăn, tiền nhà hàng tháng rất phù hợp”.

Khi Ngọc Lan hỏi lý do duy trì việc thiện nguyện ở Việt Nam thay vì chọn công việc nhàn nhã đúng với chuyên môn, người phụ nữ Thụy Sĩ bộc bạch: “Tôi không chọn gì hết, tôi chỉ chấp nhận những gì đến trên con đường đi của mình. Lúc mới tới Việt Nam, tôi không biết sẽ ở lại lâu như thế này, tình cờ gặp một đứa nhỏ bơ vơ, lúc đó tôi chỉ lắng nghe trái tim của mình mà làm. Tôi coi mấy đứa nhỏ giống như con ruột, mình phải làm sao để lo cho trọn vẹn, không bỏ cuộc được”.

Những chia sẻ của Ngọc Tim khiến diễn viên Ngọc Lan xúc động. Trong vai trò MC, cô bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tấm lòng của người phụ nữ Thụy Sĩ dành cho những mảnh đời khó khăn tại Việt Nam. Ngọc Lan hy vọng thời gian tới, Ngọc Tim có thêm nhiều mạnh thường quân đồng hành cùng với cô giúp đỡ những hoàn cảnh thiếu may mắn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.