Ngọc Lan: Viết di chúc ở tuổi 35, vẫn yêu hết mình hậu ly hôn

20/03/2023 13:31 GMT+7

Ngọc Lan tâm sự với Thanh Niên rằng từ ngày sinh con, cô lo âu nhiều hơn, thậm chí đã viết di chúc ở tuổi 35. Dù từng đổ vỡ hôn nhân nhưng nữ diễn viên khẳng định vẫn tin vào tình yêu và khi yêu ai vẫn sẽ hết lòng.

Ngọc Lan: Viết di chúc ở tuổi 35, vẫn yêu hết mình hậu ly hôn - Ảnh 1.

Diễn viên Ngọc Lan cho biết đã lập di chúc từ năm 2020, khẳng định không tái hôn vì không thích ai xen vào cuộc sống của mình và con

FBNV

Tôi sống và kiếm được nhiều tiền bằng nghề diễn viên

* Xin chào diễn viên Ngọc Lan! Trước đây Ngọc Lan ít khi tham gia gameshow nhưng hiện tại khán giả thấy chị xuất hiện nhiều trong vai trò dẫn dắt chương trình, vì sao chị có sự thay đổi này?

- Diễn viên Ngọc Lan: Lâu lắm rồi tôi không tham gia gameshow, ngày xưa tôi làm Tài tiếu tuyệt, Ơn giời cậu đây rồi, Hội quán tiếu lâm… Sau đó, tôi cảm thấy mình không phù hợp, không giỏi trên sân khấu nên hạn chế lại. Tôi nghĩ mình nên làm những việc bản thân giỏi, cho nó trọn vẹn và có hiệu quả tốt. Ở một vai trò mà mình không giỏi sẽ làm mất thời gian của mọi người, đôi khi người ta lại thấy cái dở của mình, còn bị mất khán giả nữa, nên tôi không tham gia gameshow.

Thời gian gần đây tôi làm MC khá nhiều chương trình, đó là cơ duyên tình cờ chứ tôi cũng không có chủ đích. Đầu tiên là chương trình Chat với mẹ bỉm sữa, tôi thay thế MC trước. Thời điểm đó mới sinh con xong, tôi có nhiều câu chuyện chia sẻ với mọi người, không ngờ mình rất hợp với vai trò này. Sau đó tôi tiếp tục làm thay vị trí của những người khác. Chỉ có duy nhất chương trình Tình trăm năm dẫn với chú Quyền Linh là tôi xin làm, vì format kể chuyện rất hay, lại còn được làm việc với chú Linh nữa. Tôi rất thích và chủ động xin được làm chương trình đó.

Ngọc Lan: Viết di chúc ở tuổi 35, vẫn yêu hết mình hậu ly hôn - Ảnh 2.

Dù "lấn sân" làm MC nhưng Ngọc Lan khẳng định thu nhập từ nghề diễn vẫn tốt hơn

FBNV

* Có nghệ sĩ chia sẻ rằng cát sê diễn viên rất bèo bọt, thậm chí còn không bằng MC. Đảm nhận cả hai vai trò trên, Ngọc Lan thấy sao?

- Tôi sống được với nghề diễn viên, bằng chứng là 20 năm qua tôi làm việc và kiếm được nhiều tiền từ nghề này. Có thể là do tôi chắt mót và qua từng giai đoạn, tên tuổi của tôi có vị trí nên cát sê tăng theo. Song song đó, tôi phải tranh thủ độ hot của nghề diễn viên để làm quảng cáo. Thời điểm ngày xưa tôi nhận nhiều quảng cáo lắm nên cát sê nhiều, lương cao và tích góp được nhiều tiền.

Nếu về đường dài, tôi vẫn đánh giá nghề diễn viên lương tốt hơn, còn MC không phải ai cũng được như chú Quyền Linh, anh Đại Nghĩa, Trấn Thành hay những MC dẫn các chương trình chính thống. Họ đa dạng và dẫn được nhiều thể loại khác nhau, theo đuổi nghề lâu dài thì cát sê của họ rất nhiều. Tôi chỉ làm MC những chương trình chia sẻ thôi, không đi dẫn sự kiện được. Để được nhận những chương trình lớn như chú Quyền Linh, anh Đại Nghĩa, Trấn Thành thì phải nỗ lực rất lâu. Bằng thời gian đó, nếu mình cố gắng bên lĩnh vực phim ảnh thì lương vẫn ổn.

* Khi làm người dẫn dắt, không ít lần Ngọc Lan xúc động bật khóc. Dù được nhiều người đồng cảm nhưng vẫn còn một bộ phận không hài lòng khi nghệ sĩ khóc quá nhiều, thậm chí là bị nói diễn. Chị nói gì về điều này?

- Tôi chưa thấy ai phàn nàn về việc mình có nhiều cảm xúc, nhưng đó là điều mà tôi sợ. Biết sao giờ, nghệ sĩ là người rất nhiều cảm xúc, phải có cảm xúc thì mới làm được. Vậy nên khi một câu chuyện hay hoàn cảnh diễn ra trước mắt và mình là người lắng nghe trực tiếp thì cảm xúc dâng trào, không thoát ra được. Có người họ kiềm được nhưng có người không, một phần cũng là do cơ địa. Tôi không sợ người ta nói mình diễn nhưng sợ họ bình luận làm MC mà để cảm xúc lấn át nhiều, tức là mình làm không tốt vai trò người dẫn dắt. Tôi không sợ bị nói diễn vì cảm xúc đó không diễn được.

Ngọc Lan: Viết di chúc ở tuổi 35, vẫn yêu hết mình hậu ly hôn - Ảnh 3.

Sao phim Kiều nữ và đại gia thừa nhận vài năm trở lại đây, cô khá khó tính khi nhận lời đóng phim vì nhiều lý do

FBNV

* Được xem như một diễn viên thực lực, có chỗ đứng trong nghề, Ngọc Lan có kén chọn kịch bản phim không?

- Ngày xưa thì dễ, vì tôi bào hết sức để kiếm tiền, còn bây giờ thì đúng là hơi khó thật. Bởi vì quỹ thời gian của tôi không dành 100% cho công việc nữa. Sau khi ly hôn, tôi đặt ra một nguyên tắc là dành 6 tháng cho nghệ thuật và 6 tháng còn lại dành cho con mình. Tranh thủ thời gian con đi học, tôi làm kinh doanh xen kẽ, đi làm 8 tiếng một ngày như một công nhân viên chức bình thường.

Quỹ thời gian hạn hẹp lại cũng khó để mời tôi đóng phim. Thêm nữa, tôi khó khăn hơn trong việc chọn kịch bản. Ngày xưa phải kiếm tiền nên tôi nhận hầu hết các kịch bản. Vì không nhận họ sẽ mời người khác thì tiền đâu mình xài. Bây giờ, tôi phải chắt lọc kịch bản, làm sao để mình thấy có cảm hứng và mới mẻ. Điều đặc biệt nữa là vấn đề sản xuất, một đơn vị sản xuất tốt chắc chắn bộ phim sẽ thành công 50%.

Yêu hết mình nhưng sẽ không tái hôn

* Chị từng chia sẻ nỗi lo hiện tại là sức khỏe, vì sao vậy?

- Tôi bị lo âu quá mức, từ ngày sinh con tôi lo sợ nhiều hơn. Tôi nuôi con một mình, nên lỡ có vấn đề gì thì ai nuôi con mình đây. Mình sinh ra thì phải có trách nhiệm, tôi nuôi con với trách nhiệm lớn lắm, nó lớn hơn cả tình thương. Một phần rõ ràng sức khỏe của tôi đã không còn tốt như xưa. Hồi đó có thể thức ba ngày hai đêm để chạy show, đi phim thoại không vấp. Bây giờ chỉ cần quay quá 24 tiếng là đầu tôi lẫn rồi, bị quên nhiều.

Ngọc Lan: Viết di chúc ở tuổi 35, vẫn yêu hết mình hậu ly hôn - Ảnh 4.

Ngọc Lan chia sẻ cô thay đổi nhiều, biết lo xa hơn từ khi có con

FBNV

* Sau khi có con, Ngọc Lan thay đổi như thế nào?

- Tôi thay đổi rất nhiều, sống chậm lại, hiền hơn. Ngày xưa tôi thẳng tính lắm, không biết thông cảm cho người khác, đúng sai rõ ràng, không cần biết quá trình chỉ cần xem kết quả thôi. Nhưng bây giờ lại khác, tôi thông cảm cho lỗi sai và sự thiếu sót của người ta nhiều hơn. Đặc biệt là sau dịch, tôi thấy việc gặp nhau rất khó, mọi thứ đảo lộn. Khi có con, tôi thấy mình nhịn một câu thì con mình sẽ tốt lên được một chút. Mình nhịn không phải là ấm ức mà là mình thoải mái, đón nhận việc đó một cách nhẹ nhàng nhất. Quan trọng là mình đối diện nó như thế nào và mình chọn cách nào để đi tiếp sau mọi quyết định.

* Dù còn rất trẻ nhưng Ngọc Lan đã viết di chúc cho con trai, chị có thấy mình lo xa quá không?

- Tôi không nghĩ mình lo xa đâu. Trải qua đại dịch, tôi nhận ra có những điều nếu tính trước thì sẽ rất đỡ, nhưng vì không tính trước nên khi mình đột ngột không còn trên cõi đời này nữa thì những người ở lại sẽ rất khổ. Tôi tính phần cho những người ở lại. Tôi viết di chúc năm 2020, khi nhìn hình ảnh mọi người đi cách ly tôi rất ám ảnh. Bây giờ tôi không sợ như lúc đó nhưng tôi biết mình phải đón nhận.

* Sau đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Lan có còn niềm tin vào tình yêu không?

- Tình yêu thì phải tin chứ vì con người ai cũng phải yêu, ai cũng phải có hỷ nộ ái ố. Tình yêu làm mình thăng hoa lắm, cũng tạo cho mình nhiều động lực. Đối với tôi thì quan điểm về chuyện yêu đương không thay đổi. Sau này dù có yêu nữa thì tôi cũng đâm đầu, cũng hết mình giống ngày xưa thôi. Tuy nhiên, cách chọn lựa tình yêu của tôi bây giờ sẽ khác. Vì tất cả những gì tôi từng trải qua đều là sự trải nghiệm, tôi thấy mình trải nghiệm đủ rồi.

Ngọc Lan: Viết di chúc ở tuổi 35, vẫn yêu hết mình hậu ly hôn - Ảnh 5.

Nữ diễn viên nói dù có áp lực nhưng cô vẫn thoải mái với cuộc sống làm mẹ đơn thân

FBNV

* Vậy Ngọc Lan đã tìm được một nửa phù hợp với mình chưa?

- Tôi không có thời gian để tìm ai cả. Còn nếu tôi nói không ai tìm đến tôi thì mọi người sẽ không tin. Thú thật là có, nhưng tôi không có thời gian để dành cho một đối tượng nào. Vì hiện tại thời gian dành cho nghệ thuật tôi cũng đã bị lấy đi một nửa rồi. Không ai chịu hẹn hò lúc 11, 12 giờ đêm cả. Tôi phải dành thời gian cho con trai, trước khi đi ngủ tôi sẽ chơi cùng con, cho con ngủ. Bây giờ tìm được người phù hợp với mình khó lắm, nhưng nếu tìm được thì tôi sẵn sàng mở lòng. Tuy nhiên để kết hôn thì tôi không kết hôn nữa, đó là quan điểm của tôi. Nghĩa là nếu tìm được người phù hợp thì câu chuyện cũng chỉ dừng ở mức chia sẻ với nhau những chuyện buồn vui trong cuộc sống, chuyện chăm con... Còn để sinh hoạt với nhau trong cùng một căn nhà thì tôi không chọn điều đó. Tôi không thích ai xen vào cuộc sống của mình và con. Tôi không thích ai can thiệp cách tôi nuôi dạy con. Nếu không biết gì thì tôi sẽ hỏi, nhưng tôi sẽ làm theo suy nghĩ và tính cách của con chứ không muốn ai can thiệp.

* Chọn làm mẹ đơn thân, có bao giờ Ngọc Lan thấy cô đơn và áp lực không?

- Nếu là cô đơn thì không đâu, ngược lại tôi thấy sướng. Khi quyết định đi con đường một mình, tôi mới cảm thấy đó là mình. Tôi không bị lệ thuộc, không phụ thuộc và được tự do làm những điều mà mình thấy phù hợp cho cuộc sống của hai mẹ con, cho công việc. Hiện tại tôi đang rất thoải mái với điều đó. Còn nếu nói không áp lực là không đúng, rõ ràng có áp lực nên tôi mới viết di chúc cho con. Tôi mệt chứ, những đêm tôi vừa đi làm, vừa chăm con. Đặc biệt những lúc con bệnh, ban ngày tôi đi quay, tối lại vào bệnh viện ngủ với con. Một tuần lễ tôi không ngủ được giây phút nào cả. Nhưng tôi nghĩ mỗi người sẽ có số phận và cách chọn, tôi đã chọn cuộc sống như vậy. May mắn là bên cạnh tôi có rất nhiều người hỗ trợ. Ngày xưa lúc ba mất, tôi chỉ mới 1 tuổi rưỡi, anh hai tôi gần 8 tuổi thì mẹ khổ hơn tôi bây giờ rất nhiều. Mẹ tôi một mình vừa đi làm công nhân, vừa chăm lo cho hai đứa con mà mẹ tôi còn làm được thì tôi bây giờ chẳng là gì.

Ngọc Lan: Viết di chúc ở tuổi 35, vẫn yêu hết mình hậu ly hôn - Ảnh 6.

Bà mối chương trình Bạn muốn hẹn hò khẳng định vẫn tin vào tình yêu

FBNV

* Có vẻ như Ngọc Lan quá mạnh mẽ, đến mức không cần người đàn ông bên cạnh?

- Không hẳn đâu. Tôi thấy phụ nữ dù có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng sẽ có những lúc cần một bờ vai để tựa vào. Chỉ cần như thế là mệt mỏi của mình đã xua tan rồi. Tôi nghĩ ai cũng có suy nghĩ như vậy chứ không riêng mình đâu. Nhưng hiện tại bây giờ thì không vì tôi chưa mệt đến mức đó. Còn khi tôi cần thì lúc đó con tôi cũng sẽ lớn rồi.

* Trong suốt quãng đường làm nghề, điều gì khiến chị thấy hối tiếc nhất?

- Tôi hối tiếc nhiều nhất là khoảng thời gian khá dài chỉ lo làm, lo yêu đương mà bỏ quên gia đình. Bây giờ nhìn lại thì mẹ tôi đã già rồi. Dù hiện tại mình chăm cho mẹ rất nhiều nhưng tôi vẫn thấy không đủ. Nhìn lại thì tôi thấy tiếc thôi, nhưng rõ ràng nếu ngày xưa không cố gắng làm việc thì không có Ngọc Lan của ngày hôm nay, được thoải mái đưa mẹ đi chơi, lo cho mẹ một cách tốt nhất.

* Xin cảm ơn diễn viên Ngọc Lan về những chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.