Trận ra quân tại ASIAD 20 trên đất Nhật Bản vào ngày 15.9 chứng kiến màn trình diễn áp đảo của U.23 Việt Nam trước U.23 Kuwait. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn kiểm soát thế trận, liên tục dồn ép đối thủ bằng những pha phối hợp đa dạng. Tuy nhiên, sự vội vàng và thiếu chính xác trong các tình huống dứt điểm khiến các cơ hội lần lượt trôi qua.
U.23 Việt Nam suýt nếm trái đắng
Đặc biệt, yếu tố may mắn dường như cũng quay lưng với các chân sút của U.23 Việt Nam. Trong hơn 90 phút của trận đấu, bóng không dưới 4 lần đi trúng xà ngang và cột dọc khung thành U.23 Kuwait.
Phung phí hàng loạt cơ hội ngon ăn, U.23 Việt Nam suýt chút nữa phải nếm trải quy luật nghiệt ngã của bóng đá - đó là tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn thì sẽ phải nhận thất bại cay đắng.

Ngọc Mỹ (trái) ghi bàn giúp U.23 Việt Nam giành lại 1 điểm quý giá, giữ sự chủ động trong cuộc đua vào vòng trong
ẢNH:
Phút 78, U.23 Kuwait bất ngờ có bàn mở tỷ số từ một tình huống dàn xếp đá phạt. Trong thời điểm vô cùng ngặt nghèo đó, những sự thay đổi của ban huấn luyện U.23 Việt Nam đã mang lại tác dụng. Các nhân tố được vào sân từ băng ghế dự bị đã biết cách tỏa sáng đúng lúc để "cứu" đội bóng sao vàng rơi vào thế khó. Phút 80, Lê Văn Thuận có cú treo bóng chuẩn xác từ chấm phạt góc để Nguyễn Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu hiểm hóc quân bình tỷ số 1-1. Sự phối hợp ăn ý của hai cầu thủ dự bị đã giúp U.23 Việt Nam giật lại 1 điểm đầy cảm xúc.
Vẫn giữ được sự chủ động
Có thể nói, trận hòa U.23 Kuwait không phải là kết quả đáp ứng được sự kỳ vọng ban đầu, bởi U.23 Việt Nam vốn được đánh giá cao hơn đại diện Tây Á. Tuy nhiên, 1 điểm cũng là kết quả chấp nhận được… và dĩ nhiên tốt hơn rất nhiều so với một thất bại.
Nếu trắng tay ở trận ra quân, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đánh mất lợi thế cạnh tranh trước đối thủ trực tiếp như U.23 Kuwait. Tại bảng C, U.23 Uzbekistan được đánh giá mạnh nhất và gần như nắm chắc ngôi đầu, trong khi khả năng cạnh tranh của U.23 Philippines là rất thấp. Do đó, trận hòa này giúp U.23 Việt Nam bảo toàn sự chủ động cần thiết cho cuộc đua giành vé đi tiếp.
Bình luận (0)