Ngọn đồi lưu dấu hẹn hò của sinh viên Huế, nơi sông núi 'xích' lại gần nhau

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
04/04/2026 09:00 GMT+7

Từng là chốn hẹn của bao thế hệ sinh viên ở Huế, đồi Vọng Cảnh nay được đầu tư hàng chục tỉ đồng, trở thành điểm đến lý tưởng giúp du khách thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp sông Hương.

Ghi nhận của PV Thanh Niên trong những ngày đầu tháng 4, sức hút từ vẻ tĩnh lặng nhưng đầy lãng mạn của đồi Vọng Cảnh vẫn là "sợi dây" kết nối các thế hệ.

Nằm ở độ cao 43 m so với mực nước biển tại phường Thủy Xuân, phía tây nam thành phố Huế, đồi Vọng Cảnh từ lâu đã được ví như một "vọng gác" thiên nhiên nhìn xuống dòng sông Hương. 

Theo một số tài liệu chép lại, không phải ngẫu nhiên mà các hoàng đế triều Nguyễn ngày xưa thường chọn nơi này làm điểm ngự giá thưởng ngoạn cảnh sông núi, cái tên "Vọng Cảnh" cũng từ đó mà thành, gắn liền với những lần du ngoạn của hoàng gia thời bấy giờ.

 - Ảnh 1.

Đồi Vọng Cảnh nhìn từ trên cao với thảm xanh của rừng thông bao phủ, bên dòng sông Hương phẳng lặng, trong xanh

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Còn với người dân cố đô, đồi Vọng Cảnh không chỉ là một thắng cảnh. Đây là nơi lưu giữ ký ức của bao thế hệ sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại Huế. Những lối mòn dưới rừng thông bao phủ, độ dốc thoai thoải và bầu không khí trong lành từng là không gian hẹn hò, dã ngoại quen thuộc mỗi dịp cuối tuần.

Bà Huỳnh Thị Thảo (71 tuổi, sống ở Huế) chia sẻ rằng đồi Vọng Cảnh gắn liền với những kỷ niệm thời niên thiếu khi bà còn là sinh viên. Sau nhiều năm trở lại, bà không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi của vùng đồi này. Dù được đầu tư chỉnh trang hiện đại hơn với lối đi, ghế ngồi và các điểm dừng chân, nhưng cảnh quan vẫn giữ được nét thơ mộng, trầm mặc vốn có.

 - Ảnh 2.

Những năm trở lại đây, đòi Vọng Cảnh được chính quyền thành phố Huế đầu tư chỉnh trang, có diện mạo mới

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sự thay đổi đó là nỗ lực từ UBND thành phố Huế nhằm biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn. Năm 2021, dự án cải tạo giai đoạn 1 đã hoàn thành, biến các tuyến đường mòn cũ thành đường dạo bộ, tạo nên những góc check-in mới lạ thu hút đông đảo giới trẻ và du khách.

Tiếp nối thành công đó, giai đoạn 2 của dự án được triển khai từ năm 2023 với tổng mức đầu tư 12 tỉ đồng. Mục tiêu chính là chỉnh trang môi trường đô thị và tạo thêm các điểm nhấn tham quan trên nền tảng bảo tồn giá trị sinh thái. Trên đỉnh đồi, những khu đất trống khô cằn trước đây hiện đã được quy hoạch thành công viên hoa, tạo điểm nhấn mới cho tổng thể danh thắng.

Tại đây, hệ thống đường mòn dọc chân đồi Vọng Cảnh dẫn xuống khu vực bến thuyền đã được lát đá granite tự nhiên. Hai bên đường dạo bộ là những thảm hoa rực rỡ. 

Đặc biệt, chòi canh phòng cháy chữa cháy cũ kỹ đã được thay thế bằng một công trình kiến trúc mới với khung sắt sơn màu tím đặc trưng của Huế, sàn lót gỗ bền bỉ. Đây hiện là "vọng gác" cao nhất, nơi du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ rừng thông và dòng sông Hương.

 - Ảnh 3.

Nhiều du khách nước ngoài tìm đến đồi Vọng Cảnh

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nếu buổi sáng đồi Vọng Cảnh mang vẻ thanh tân, mát mẻ thì buổi chiều lại là thời điểm không gian này phô diễn vẻ đẹp lộng lẫy nhất. 

Khi nắng chiều buông, cả vùng núi đồi nhuốm màu vàng nhạt, mặt sông Hương lấp lánh phản chiếu ánh sáng cuối ngày. Từ đỉnh đồi, người ta có thể nhìn thấy dòng sông uốn lượn về cả phía hạ lưu lẫn thượng nguồn. Khoảnh khắc hoàng hôn tại đây được đánh giá là một trong những trải nghiệm thị giác ấn tượng nhất tại cố đô.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua rừng thông, du khách như lạc vào một thế giới khác, tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị. 

Anh Lê Trung Vĩnh, một du khách từ Đà Nẵng, cho biết anh tìm đến đây sau khi thấy những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội. Cảm giác đứng giữa ranh giới của sông và núi giúp anh xóa tan mệt mỏi sau những ngày làm việc.

 - Ảnh 4.

Lối đi bộ được lát đá granite tự nhiên chạy dọc theo triền đồi Vọng Cảnh

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

 - Ảnh 5.

Chòi canh kết hợp điểm ngắm cảnh với màu tím đặc trưng của xứ Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

 - Ảnh 6.

Du khách đứng trên vọng gác gỗ thưởng ngoạn không gian bao la của sông núi

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

 - Ảnh 7.

Hoàng hôn trên đồi thông

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

 - Ảnh 8.

Ánh nắng chiều lấp lánh trên mặt sông Hương

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

 - Ảnh 9.

Nhóm sinh viên trò chuyện dưới bóng mát của rừng thông

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

 - Ảnh 10.

Những thảm hoa rừng bung nở rực rỡ trong nắng chiều

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

 - Ảnh 11.
 - Ảnh 12.
 - Ảnh 13.

Hệ thống lan can bảo vệ được lắp đặt chắc chắn tại các điểm ngắm cảnh sát mép đồi

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

 - Ảnh 14.

Đây còn là nơi hẹn hò của nhiều thế hệ sinh viên ở Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

 - Ảnh 15.

Một góc nhìn hướng về phía thượng nguồn sông Hương với khung cảnh sơn thủy hữu tình

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Vị trí của đồi Vọng Cảnh cũng rất thuận lợi cho hành trình khám phá di sản, khi nằm trong quần thể cảnh quan kết nối với lăng Tự Đức, lăng Đồng Khánh và điện Hòn Chén. Chính sự kết nối này tạo nên một không gian văn hóa - lịch sử - sinh thái đặc thù, khiến nơi đây không chỉ là điểm ngắm cảnh đơn thuần mà còn là trải nghiệm cảm xúc sâu sắc về một góc Huế trầm lắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.