Ngổn ngang nỗi lo tết đến: Đường về quê xa vời vợi

04/01/2024 09:00 GMT+7

Ở thời điểm hiện tại, về quê ăn tết hay ở lại thành phố là một trong những nỗi trăn trở lớn của người lao động trẻ đi làm xa quê. Họ lo lắng vì tiền lương ít ỏi không đủ chi phí đi lại, chi tiêu ngày tết, cũng có người vì kế sinh nhai mà chọn ở lại để đi làm kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy.

Tiền đâu mà về...

Về đến nhà sau ngày dài làm việc, chị Nguyễn Thị Hằng (38 tuổi), nhân viên một công ty thủy sản, ở trọ trong hẻm nhỏ trên đường Lộ Tẻ, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân (TP.HCM) lộ rõ sự mệt mỏi. Tuy nhiên, với chị, đến giờ phút này còn công việc để làm đã là một may mắn.

Ngổn ngang nỗi lo tết đến: Đường về quê xa vời vợi- Ảnh 1.

Chị Lan không về quê ăn tết vì muốn tiết kiệm tiền vé xe để gửi về lo cho con

Chị Hằng cho biết quê ở tỉnh Nghệ An, vì gia cảnh khó khăn nên mới vào TP.HCM tìm kế sinh nhai, mong cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn. 8 năm vào thành phố làm công nhân, nhưng lúc nào trong tâm chị cũng luôn hướng về quê hương, ngôi nhà nhỏ có người thân chờ mong. Nhất là mỗi lần tết đến, lòng chị lại nôn nao, mong cảm nhận sự sum vầy sau 1 năm làm việc xa quê.

Thế nhưng, năm nay lại trái ngược hoàn toàn, chị Hằng hầu như không còn khả năng để về quê ăn tết. "Tết năm nay tôi không về quê, ở lại thành phố để xin làm phục vụ, hay dọn dẹp cho các hàng quán gần đây kiếm tiền. Một phần là do không có tiền, phần khác vì giá vé xe từ đây về đến Nghệ An rất cao", nói đến đây chị Hằng ngậm ngùi.

Vào TP.HCM làm công nhân 10 năm nay, anh Võ Tiến Tùng (32 tuổi), làm việc tại khu công nghiệp Tân Tạo (Q.Bình Tân) đã có nhiều năm ở lại thành phố dịp tết vì không mua nổi vé xe. Anh Tùng bày tỏ: "Tết năm nay gia đình tôi tiếp tục ở lại chứ tiền đâu mà về".

"Vé xe tết một người về đến Hà Tĩnh là 2 triệu đồng, có khi hơn. Gia đình 4 người tiền xe ra vào thôi đã mất mười mấy triệu đồng, chưa nói sắm sửa rồi quà cáp cho ông bà. Nghĩ đến tết mà đau hết cả đầu. Bình thường thu nhập một tháng của 2 vợ chồng tôi cũng không đủ chi tiêu, toàn ứng trước đắp sau. Tiền lo cho 2 đứa con là hơn 1 tháng lương của tôi, chưa nói ốm đau, bệnh tật. Chi tiêu hằng ngày còn xoay xở đủ đường thì lấy đâu ra tiền để mua vé xe", anh Tùng thở dài nói.

Công nhân mất việc xoay xở đủ nghề trước tết: 'Tiền ăn không có lấy đâu tiền về'

Dành tiền mua vé xe gửi về quê nuôi con

Làm công nhân tại khu chế xuất Tân Thuận (Q.7, TP.HCM) được hơn 3 năm và từng có một lần không về quê dịp tết, năm nay chị Nguyễn Thị Lan (32 tuổi) tiếp tục cho biết: "Tôi sẽ không về quê ăn tết".

Ngổn ngang nỗi lo tết đến: Đường về quê xa vời vợi- Ảnh 2.

Chị Vất lo lắng vì tết đến có nhiều khoản chi tiêu phải lo

Ảnh: PHẠM HỮU

Chị Lan cho biết một mình nuôi con, mẹ ở quê thì bệnh, ba là thương binh nên gia đình hết sức khó khăn. Trước kia chị Lan là giáo viên mầm non, với đồng lương ít ỏi nên bỏ việc gửi con cho bà ngoại để vào TP.HCM làm công nhân. Thời gian vừa rồi chị không may bị tai nạn giao thông, phải nằm viện vì tràn dịch khớp gối. Chị phải nghỉ việc trong 6 tháng để dưỡng thương và mới đi làm lại cách đây 2 tháng.

Khó khăn chồng chất khi năm nay công ty của chị Lan cũng cắt giảm giờ làm, sẽ không có thưởng. Do đó, đến hiện tại, chị Lan vẫn chưa đặt vé xe về quê đón tết vì còn trăn trở nhiều điều. "Vé xe tết đi về cũng khoảng 1,5 triệu đồng, mặc dù nhớ con muốn về nhưng tôi nghĩ sẽ ở lại để xin việc làm thêm và dành tiền vé xe gửi về nuôi con", chị Lan tâm sự.

So với nhiều người, số tiền 1,5 triệu đồng không quá lớn nhưng với chị Lan nó đồng nghĩa là một tháng tiền ăn của con ở quê. Cho nên, chị đành tiết kiệm, không về quê ăn tết năm nay để có tiền lo cho con và mẹ già.

Khi hỏi tết này không về quê sẽ như thế nào?, chị Lan ngậm ngùi rồi nói: "Buồn lắm chứ, tôi từng trải qua cái tết một mình ở thành phố. Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên cái cảm giác đêm giao thừa, khi pháo hoa sáng trên bầu trời, người ta quây quần bên gia đình, còn tôi thì tủi thân".

Cũng làm công nhân tại khu chế xuất Tân Thuận, chị La Thị Vất (32 tuổi), quê ở Phú Yên, tâm sự: "Tết mà không về quê thì không được nhưng về thì bao nhiêu thứ phải lo. Cái tôi lo nhiều nhất là tiền đâu về quê sắm sửa tiêu tết. Lương mỗi tháng cao nhất gần 7 triệu đồng mà sống ở TP.HCM thì chỉ đủ trang trải qua ngày".

Trong khi nhiều người lo lắng, buồn bã khi không có khả năng về quê, thì lại có người phải về ăn tết từ sớm nhưng cũng chẳng thể vui. Đó là trường hợp của chị Đỗ Thị Mỹ Trang (35 tuổi, quê ở Bình Định), ngụ P.Thạnh Lộc (Q.12, TP.HCM). Từng làm công nhân tại một công ty may ở Q.Gò Vấp, chị Trang tâm sự: "Tôi thất nghiệp từ đầu tháng 11. Lúc trước làm cũng tương đối nhưng vài năm trở lại đây kinh tế khó khăn, hàng hóa ít nên tiền lương không cao, chỉ được 7 - 8 triệu đồng/tháng. Mấy năm trước vật giá thấp thì lương 7 - 8 triệu đồng khá ổn nhưng sau này vật giá leo thang mà với số tiền đó thì không đủ chi tiêu".

Công nhân hối hả tăng ca, đem con lên xưởng trông ‘chạy đua’ với tết

Thu nhập không cao nên tháng nào tiết kiệm lắm chị Trang mới dư ra được 1 - 2 triệu đồng, còn thời gian gần đây thì không. Do vậy chị đành nghỉ việc để trở về quê. Căn phòng trọ từng gắn bó nhiều năm giờ đây với chị chỉ là kỷ niệm vì kinh tế khó khăn, giảm thu nhập.

Để không mất quá nhiều tiền vé xe, chị Trang phải về quê sớm hơn dự kiến. "Tuần sau tôi về quê luôn. Thật sự cũng không muốn nhưng vì khó khăn quá nên về quê kiếm công việc khác, hy vọng có cơ hội để phát triển, mong cuộc sống sẽ ổn hơn, chứ bây giờ đâu còn cách nào khác", chị Trang chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.