Ngư dân 4 ngày lênh đênh trên biển: 'Nếu qua một đêm nữa, tôi đã chết rồi'

Đình Huy
Đình Huy
Đó là chia sẻ của ông Trương Văn Chung (46 tuổi, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang) tại buổi bàn giao ngư dân của Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân cho lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu và gia đình ngư dân diễn ra hôm nay 18.8.

Ông Chung là ngư dân đã sống sót thần kỳ sau 4 ngày trên biển trước khi được các cán bộ, chiến sĩ tàu 743 (Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng) cứu vớt vào tối 16.8.

Ngư dân 4 ngày lênh đênh trên biển: 'Nếu qua một đêm nữa, tôi đã chết rồi'- Ảnh 1.

Ông Trương Văn Chung

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo lời kể của ông Chung, tối 12.8, ông đi theo tàu đánh cá (không nhớ tên tàu) nhưng bị trượt chân nên rơi xuống biển. Trong 4 ngày lênh đênh trên biển, ông may mắn vớ được tấm phao nên đã bám vào để duy trì sự sống.

Nói về thời điểm gặp tàu Hải quân 743, ông Chung tiết lộ, lúc đó ông đã kiệt sức, "nếu qua một đêm nữa không gặp được các chiến sĩ Hải quân thì tôi đã chết rồi". 

Ông Chung cũng khẳng định, động lực đặc biệt để ông vượt qua sự đói khát trên biển chính là 2 đứa con ở nhà không có mẹ chăm sóc. Trôi trên biển, ông tự nhủ phải cố gắng giành giật sự sống để về nhà nuôi dạy các con.

"Được trở về, tôi rất mừng và xúc động. Tôi rất cảm ơn các chiến sĩ Hải quân đã cứu giúp và chăm sóc tôi trong thời gian qua", ông Chung nói.

Ngư dân 4 ngày lênh đênh trên biển: 'Nếu qua một đêm nữa, tôi đã chết rồi'- Ảnh 2.

Chiến sĩ Hải quân chăm sóc ông Chung thời điểm vừa cứu vớt

ẢNH: HẢI ĐOÀN 129

Chị Trương Ngọc Trinh (cháu gái ông Chung) cho biết, ông Chung sống bằng nghề cào sò. Thông thường, ông Chung hay có những chuyến đi biển khoảng 2 ngày nhưng có đợt cũng kéo dài khoảng 2 - 3 tháng mới về nhà.

Theo chị Trinh, khi nghe tin ông Chung bị rơi xuống biển, gia đình đã cố gắng liên lạc nhiều ngày nhưng không được, điện thoại ông Chung có đổ chuông nhưng không ai bắt máy.

"Ngày 16.8, chúng tôi nghe thông tin trên mạng cậu Chung được cứu sống nên gia đình rất vui mừng, mong cậu bình an và nhanh chóng trở về đất liền", chị Trinh nói.

Thiếu tá Hoàng Quốc Tuấn, Thuyền trưởng tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân, cho biết khoảng 18 giờ ngày 16.8, trong quá trình thực hiện nhiệm tại khu vực phía đông giàn khoan dầu khí Thăng Long, cách bờ khoảng 80 hải lý, tàu phát hiện một người đang lênh đênh trên biển nên đã triển khai biện pháp ứng cứu.

Ngư dân 4 ngày lênh đênh trên biển: 'Nếu qua một đêm nữa, tôi đã chết rồi'- Ảnh 3.

Chỉ huy Hải đoàn 129 tổ chức thăm hỏi ông Chung sau khi về bờ

ẢNH: HẢI ĐOÀN 129

Tuy nhiên, thời điểm cứu hộ vào chập tối, trời nổi giông, gió khoảng cấp 4 - 5 nên việc tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Lập tức, đơn vị đã thông báo, phối hợp với nhà giàn để điều động tàu Hải Dương 09 tham gia cứu hộ, cứu nạn. Qua phương pháp tìm kiếm từng phần, tàu 743 đã cứu được ông Chung an toàn.

Thời điểm được cứu, ông Chung trong tình trạng sức khỏe suy yếu, mệt mỏi, tinh thần chưa ổn định và chưa nhớ được tàu cá ông làm việc trước khi bị rơi xuống. Đặc biệt, phần bụng của ông bị sóng đánh trầy xước.

Theo lãnh đạo xã Tây Yên, tỉnh An Giang, ngư dân Trần Văn Chung có hoàn cảnh rất khó khăn, có 2 con nhỏ (14 tuổi và 8 tuổi), vợ bỏ đi, cháu lớn bị tim bẩm sinh. Cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào việc ông Chung đi làm trên ghe cá.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.