Người cao nhất nước Mỹ qua đời ở tuổi 39

Ngọc Quý
Ngọc Quý
27/08/2021 09:45 GMT+7

Người đàn ông cao nhất nước Mỹ vừa qua đời ở tuổi 39. Đó là anh Igor Vovkovinskiy. Chiều cao chính xác của anh là 2,345 mét.

Anh Igor sinh ra ở Ukraine, sau đó chuyển đến Mỹ sinh sống. Gia đình cho biết anh qua đời vào ngày 20.8 tại Bệnh viện Mayo ở thành phố Rochester, bang Minnesota (Mỹ), theo Fox News.
Nguyên nhân tử vong được bác sĩ xác nhận là do bệnh tim. Bà Svetlana Vovkovinska, mẹ của anh Igor, đã công bố thông tin này cho người thân và bạn bè trong một bài viết trên Facebook. Bà Svetlana hiện là y tá tại Bệnh viện Mayo, nơi anh Igor điều trị.
Bệnh viện Mayo cũng là nơi gắn liền với quá trình trị bệnh suốt nhiều năm của anh Igor. Vào năm 1989, khi còn là một đứa trẻ, anh Igor đã đến bệnh viện này để điều trị khối u não.
Khối u phát triển bất thường và chèn ép tuyến yên trong não. Hệ quả là khiến tuyến yên tiết ra hoóc môn tăng trưởng quá nhiều. Từ đó, chiều cao của anh tăng lên bất thường và đạt mức 2,345 mét.
Vào năm 2009, tức khi 27 tuổi, anh Igor chính thức được Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận chiều cao 2,345 mét. Kể từ đó, anh đã trở thành người cao nhất nước Mỹ, cao hơn người giữ kỷ lục trước 0,85 cm.
Với chiều cao này, anh Igor đã nổi tiếng khắp đất nước. Tuy nhiên, anh không thoải mái với sự nổi tiếng nay. Anh từng chia sẻ với anh trai Oleh Ladan là bản thân chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.
Vào năm 2012, anh Igor từng nhờ mọi người giúp đỡ để chi trả 16.000 USD chi phí làm giày. Bàn chân anh quá to nên phải mang một đôi giày được thiết kế đặc biệt. Cuối cùng, anh đã gây quỹ được khoản tiền gấp đôi con số mình cần, theo Fox News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.