Người cha bật khóc kể hành trình 'mỹ mãn' cùng con trai: Kỳ tích được bồi đắp từ tình thương

Người cha bật khóc kể hành trình 'mỹ mãn' cùng con trai: Kỳ tích được bồi đắp từ tình thương

06/08/2024 06:10 GMT+7

Sinh ra ở vùng quê nghèo thuộc thôn Hà An, xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Ngô Văn Hiếu 25 tuổi không may mắc chứng bại não. Thế nhưng, ý chí và nghị lực giúp Hiếu vượt lên số phận, trở thành người truyền cảm hứng trên các nền tảng mạng xã hội.

Anh Ngô Văn Sơn (52 tuổi), ba của Hiếu không thể kiềm nén cảm xúc, bật khóc khi tua về những tháng năm đầu tiên mà Hiếu lọt lòng. Là đứa con thứ 2 trong gia đình, Ngô Văn Hiếu (25 tuổi, thôn Hà An, xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, bị mắc bệnh bại não. Càng lớn cơ thể Hiếu ngày càng teo tóp, mọi sinh hoạt cá nhân đều cậy nhờ bố mẹ.

Người cha bật khóc kể hành trình 'mỹ mãn' cùng con trai: Kỳ tích được bồi đắp từ tình thương- Ảnh 1.

Bằng chính ý chí và nghị lực, Hiếu đã làm nên điều đáng khâm phục, đặc biệt là với những người đồng cảnh ngộ

Trang Châu

Người cha bật khóc kể hành trình ‘không được nản’ cùng con trai- ‘Giờ tôi thấy mỹ mãn’

Không bao giờ được nản!. Đó là điều mà người cha này luôn tâm niệm khi đồng hành cùng con trai Ngô Văn Hiếu (25 tuổi) tạo nên hành trình phi thường. Và ở đó còn có hình bóng người mẹ chở che, hết mực yêu thương để giúp con có thể tự đứng trên đôi chân của mình, vượt qua những nghịch cảnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.