Người cha bỏ việc tìm con khắp Hà Nội, TP.HCM suốt 4 tháng không có manh mối

15/07/2023 15:04 GMT+7

Nam sinh lớp 10 bỗng dưng bỏ nhà ra đi và mất tung tích hơn 4 tháng qua. Người cha đã bỏ hết công việc rong ruổi khắp Hà Nội, TP.HCM để tìm con nhưng không thấy.

Ngày 15.7, anh Lê Quốc Toàn (48 tuổi, trú TT.Vạn Giã, H.Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), cho biết con trai anh là Lê Đại Khang (16 tuổi, đang học lớp 10 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) không rõ lý do gì mà bỏ nhà đi đến nay đã 4 tháng qua.

Người cha ở Khánh Hòa bỏ việc đi tìm con khắp Hà Nội, TP.HCM - Ảnh 1.

Ảnh em Lê Đại Khang

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Theo anh Toàn, vợ chồng anh có 2 người con, Khang là con trai đầu và một đứa đang học lớp 1. Trước ngày bỏ nhà đi Khang không có biểu hiện gì, gia đình cũng không hề la mắng hay đánh đập gì cháu. Sau khi con bỏ đi, anh dò hỏi thì nghe bạn bè cùng lớp kể lại là Khang muốn nghỉ học.

Cha bỏ việc tìm con khắp nơi suốt 4 tháng

Từ ngày con bỏ đi, vợ chồng anh Toàn đã tìm con khắp nơi nhưng đến nay đã 4 tháng trôi qua vẫn chưa có một tin tức nào về Khang. Khang cũng không hề gọi điện về cho gia đình khiến vợ chồng anh rất lo lắng, bồn chồn.

"Tôi bỏ hết công việc lặn lội từ Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang và các tỉnh xung quanh để dò hỏi thông tin về con nhưng chẳng ai biết gì. Tôi báo công an địa phương và cũng nhờ nhiều người đăng lên mạng xã hội xem ai có biết thông tin về con nhưng cũng đến nay vẫn chưa có tung tích gì về con. Gia đình tôi rất tuyệt vọng", anh Toàn ngậm ngùi.

Anh Toàn cho biết, Khang có tâm lý hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì về tâm thần, học lực trung bình. Khang cao khoảng 1m70, đeo kính cận. Lúc bỏ nhà đi nam sinh có mặc quần áo đồng phục học sinh và mang theo căn cước công dân.

Anh Toàn chia sẻ, anh đang chuẩn bị hành trang để vào Bình Dương tiếp tục tìm con, anh sẽ đến các quán cà phê, nhà hàng, khu nhà trọ để dò la tin tức của con.

"Tôi chỉ lo là cháu bị ai dụ dỗ qua Campuchia thì rất nguy hiểm. Tôi chỉ mong là con đang bình an ở một nơi nào đó. Mẹ cháu đã khóc cạn nước mắt rồi, không đêm nào mà ngủ ngon. Tôi sẽ đi tìm con cho đến lúc không còn sức thì thôi", anh Toàn nghẹn lời.

Anh toàn cũng nhắn nhủ, mong mọi người ai có thông tin về cháu Khang thì gọi điện báo cho gia đình theo số điện thoại: 097.222.67.93 (Số điện thoại của anh Toàn). Gia đinh xin chân thành cảm ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.